Tin Mừng Mt 2, 1-12
1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”
3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.
4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.
5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”
7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.
8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”
9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.
10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.
11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.
12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
SỐNG LỜI CHÚA
Hành trình đi tìm Chúa của các đạo sĩ hẳn phải vất vả, phải vượt qua rất nhiều trở ngại: lìa bỏ quê hương; đến nơi thật xa lạ; đối diện với những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa; ngôi sao dẫn đường lúc ẩn lúc hiện; bị lạc đường; mất phương hướng… Họ sẽ chẳng thể hiệp nhất cùng nhau để cùng đi về một hướng, nếu không có Lời Chúa soi đường.
Như các đạo sĩ, mỗi người chúng con, dẫu có những khó khăn và thử thách, được mời gọi cùng với nhau đi tìm gặp Chúa, trong hành trình ơn gọi Mến Thánh Giá, chúng con cần đến ánh sáng Lời Chúa biết bao. Ánh sáng Tin Mừng – tình yêu của Lời Sáng Tạo – hiệp nhất, soi dẫn, và nối kết chúng con trong từng phút giây.
Kinh nghiệm gặp Chúa, nhận ra Chúa, và tin thờ Chúa hết lòng đòi hỏi các đạo sĩ phải sẵn sàng trả giá. Mỗi người trong chúng con cũng thế. Chiêm ngắm Chúa Hài Nhi trong thân phận thơ ngây yếu ớt, con có dám nhận ra Vị Thiên Chúa Làm Người với tất cả thần tính và nhân tính, đầy khiêm nhường, hèn mọn, và tanh hôi?
Chiêm ngắm Chúa ẩn thân trong tấm bánh đơn sơ nơi Bí Tích Thánh Thể, con có dám tuyên xưng tin thờ như nhân chứng trung tín và thành thật, để vừa thánh hóa thời gian lại vừa biểu hiện tình yêu sự sống của Chúa mãi mãi tuôn tràn trong con tim thinh lặng và thánh hiến? Mừng Năm Thánh, mừng Mầu Nhiệm Chúa Hiển Linh – tỏ mình vì yêu nhân loại – con có dám dừng lại chiêm ngưỡng thật lâu bên hang đá Bêlem để tôn thờ, để thinh lặng, để cầu nguyện, và để sẵn lòng tín thác, nhìn nhận và sáng tạo thế giới bằng ánh mắt hy vọng, lạc quan?
Nguyện xin Chúa yêu thương thứ tha, và soi sáng cho chúng con hiểu được ý nghĩa Lời Chúa, là sự hiện diện thật sự của Chúa, giúp chúng con nhìn biết Chúa, yêu mến Chúa, và sống hết tình với Chúa trong tha nhân.Amen.
Mai Thủy, Mtgtt
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu