TIN MỪNG: GA 1, 35-42
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.
Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá”.
SỐNG LỜI CHÚA:
Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc hai môn đệ đầu tiên đi theo Chúa Giêsu. Khi Chúa quay lại, Ngài thấy hai người đi theo mình. Có lẽ giây phút đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau chất chứa nhiều cảm xúc pha trộn: cảm xúc vui mừng của hai môn đệ vì tìm được lý tưởng đời mình và cảm giác xúc động của Chúa Giêsu khi có người dấn thân theo Chúa. Trong bối cảnh đó, Chúa đã đặt câu hỏi cho hai môn đệ đầu tiên “Các anh tìm gì thế?”.
“Các anh tìm gì thế?” Trong câu hỏi này, Chúa không cần câu trả lời, vì Chúa biết rõ đối tượng hai môn đệ đang tìm kiếm. Nhưng Chúa đã dùng câu hỏi như cơ hội để các môn đệ tự vấn lòng mình khi đi theo Chúa. Để trả lời câu hỏi “tìm gì” của Chúa, hai môn đệ đặt một câu hỏi khác: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?”. Như vậy hai môn đệ đi theo Chúa Giêsu không tìm bất cứ điều gì khác ngoài Chúa. Nói cách khác, đối tượng hai môn đệ đang tìm kiếm không phải “là gì” nhưng là “chính Chúa”. Hai môn đệ đang tìm mối tương quan Thầy – trò với Chúa. Thế nên, ngay lúc đó, Chúa đón nhận hai môn đệ bước vào mối thân tình với Chúa qua việc mời các ngài đến và ở với Chúa từ ngày hôm ấy.
“Câu hỏi “Các anh tìm gì thế?” của Chúa Giêsu vang vọng qua bao thế kỷ, không chỉ dành cho hai môn đệ đầu tiên mà còn là lời mời gọi sâu sắc đến mỗi tâm hồn đang tìm kiếm. Khi chúng con bước vào nhà thờ, khi con ngước nhìn lên thập giá, hay đơn giản chỉ là trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, Chúa đang nhẹ nhàng hỏi: “Con đang tìm gì nơi Ta?”.
Nhiều khi, chúng con đến với Chúa như một khách hàng đến cửa hàng, tìm kiếm những ơn huệ Ngài ban tặng: sức khỏe, thành công, bình an… Những ân huệ này thật quý giá, nhưng chúng chỉ là những món quà đi kèm, chứ không phải là mục đích cuối cùng. Khi chúng con xem Chúa chỉ như một “ông chủ” ban phát, mối quan hệ của chúng con với Ngài sẽ trở nên vụ lợi và dễ dàng tan vỡ khi những mong đợi không được đáp ứng.
Tuy nhiên, Chúa mời gọi chúng con đến một mối tương quan sâu sắc hơn, một tình bạn thân thiết. Đó là khi chúng con không chỉ nhận lấy, mà còn dâng hiến, không chỉ cầu xin, mà còn lắng nghe. Đó là khi chúng con mời Chúa vào mọi khía cạnh của cuộc sống, cùng Ngài chia sẻ niềm vui nỗi buồn, thành công và thất bại. Khi đó, chúng con không còn đơn thuần là người nhận, mà trở thành bạn đồng hành cùng Chúa trên con đường hoàn thiện bản thân.
Chúa là Đấng yêu thương, luôn mong muốn chúng con được hạnh phúc thật sự. Nhưng hạnh phúc đích thực không đến từ việc sở hữu nhiều, mà từ việc yêu thương và được yêu thương. Khi chúng con tìm kiếm chính Chúa, chúng con sẽ tìm thấy một bình an sâu thẳm trong tâm hồn, một niềm vui bền vững không gì lay chuyển được. Bởi vì Chúa chính là nguồn mạch của mọi sự tốt lành, và khi chúng con kết nối với Ngài, chúng con sẽ được hưởng trọn vẹn những ân phúc của Thiên Chúa.
Ngày hôm nay, bạn hãy nhiều lần lặp lại câu hỏi: “Con đang tìm gì thế?” và hãy thật lòng trả lời với Chúa điều bạn đang tìm kiếm nơi Chúa, đó là bạn tìm ơn huệ của Chúa hay bạn tìm chính Chúa? Bạn đang tìm kiếm hạnh phúc nhất thời hay hạnh phúc viên mãn?
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã đặt câu hỏi này vào lòng con: “Con đang tìm gì thế?”. Xin Chúa soi sáng cho con nhận ra động cơ sâu xa nhất trong tâm hồn. Xin giúp con từ bỏ những tìm kiếm phù phiếm và hướng lòng về Chúa, Đấng là nguồn sống và hạnh phúc đích thực của con. Amen.
Châm
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu