TIN MỪNG: Lc 4, 14-22a
14 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. 15 Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người.
16 Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. 17 Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng:
18 “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, 19 công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.
20 Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. 21 Người bắt đầu nói với họ rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe”.
22 Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.
SỐNG LỜI CHÚA
Sau khi chịu phép rửa bởi Gioan, Chúa Giêsu vào hoang địa sống chay tịnh 40 đêm ngày để chuẩn bị cho sứ mạng của Ngài. Hôm nay, Chúa Giêsu trở về Nazareth, quê hương của Ngài để bắt đầu sứ mạng rao giảng và khai mở năm hồng ân là trả lại tự do cho người bị áp bức… Chúa Giêsu đến để giải thoát con người khỏi những xiềng xích tinh thần, khỏi sự nô lệ của tội lỗi và sự chết. Ngài đến để mở lối cho họ bước vào nẻo đường tự do đích thực, sự tự do được làm con cái Thiên Chúa.
Trong thế giới hôm nay, mọi người thường nghĩ rằng tự do là được làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng thực tế, khi chỉ chạy theo những ham muốn cá nhân, chúng ta dễ bị nô lệ bởi những thứ như tiền bạc, danh vọng, hay những cám dỗ khác. Điều này khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa và đánh mất đi sự bình an trong tâm hồn.
Thế nhưng, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một món quà vô giá: đó là sự tự do để trở thành những người con đích thực của Ngài. Sự tự do này không phải là sự tự do để làm điều sai trái, mà là sự tự do để yêu thương, để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Hãy luôn nhớ rằng, chúng con được tạo dựng nên để trở nên thánh thiện, để sống hòa hợp với Thiên Chúa và với tha nhân
Nhiều khi, con quá chú trọng vào những thứ mình có (tiền bạc, danh vọng…) mà quên mất giá trị của bản thân. Con cố gắng tìm kiếm sự công nhận từ người khác bằng cách tích lũy vật chất, nhưng điều đó lại khiến con cảm thấy mệt mỏi và mất đi chính mình. Thiên Chúa đã ban cho con nhiều hơn thế, nhưng con lại bị cuốn vào vòng xoáy của những ham muốn trần thế
Vì thế, dần dần con trở thành nô lệ cho những đòi hỏi của thân xác, của đam mê, những vết thương lòng trong quá khứ chưa một lần dám khơi lên, hay bởi cái tôi ích kỷ, ghen tỵ, so đo, tính toán…
Những lúc như vậy, con cảm thấy áp lực, mệt mỏi và dễ đánh mất chính mình, bởi lúc nào con cũng phải gồng mình để khoác lên người những chiếc mặt nạ nhằm làm hài lòng tất cả mọi người. Thiết nghĩ, không ai sống trên đời này có thể làm hài lòng tất cả mọi người, bởi nếu cứ chạy theo những đòi hỏi, yêu cầu, mong muốn của người khác, con sẽ dần đánh mất đi cá tính và những khác biệt làm nên cái con “là” như Thiên Chúa tác tạo nên con là một bản thể riêng biệt.
Con từng nghĩ rằng hạnh phúc đến từ những thứ mình có. Nhưng càng có nhiều, con càng thấy trống rỗng. Giờ đây, con nhận ra rằng, hạnh phúc thực sự đến từ việc sống một cuộc đời có ý nghĩa, một cuộc đời được sống trọn vẹn với chính mình và với Thiên Chúa.
Có người nói: “Cuộc sống như một nhà tù lớn, nhưng người thực sự đang giam cầm bạn, chỉ có thể là chính bạn”. Chính con thường tự mình xây những bức tường bao quanh mình. Chúa Giêsu đã nói: ‘Thầy là đường, là sự thật và là sự sống’. Ngài muốn giải phóng con khỏi những xiềng xích tự tạo này. Vậy câu hỏi đặt ra là: Chúng con có sẵn sàng mở lòng để đón nhận sự tự do đó không? hay đang bị giam hãm bởi xiềng xích, ngục từ nào?!”
Lạy Chúa, xin cho con có đủ can đảm để tháo bỏ những chiếc mặt nạ và đối diện với con người thật của mình. Xin giúp con nhận ra rằng, sự tự do đích thực chỉ có thể tìm thấy trong Ngài. Xin cho con được giải phóng khỏi những xiềng xích của tội lỗi và sự sợ hãi, để con có thể sống một cuộc đời trọn vẹn trong tình yêu của Chúa
Xin giúp con can đảm sống một cuộc đời chân thật, nơi con được là chính mình và sống hòa hợp với mọi người, trân trọng món quà tự do mà Chúa ban và dùng nó để phục vụ Ngài. Amen.
Hoa Dại
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu