Tiếng gọi của Chúa

TIN MỪNG Mc 1, 14-20

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng.”

16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.

17 Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.

20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

SỐNG TIN MỪNG: 

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại hai việc làm đầu tiên mà Chúa Giêsu thực hiện trong cuộc đời hoạt động công khai của Ngài là rao giảng Tin Mừng và kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Chúa kêu mời mọi người Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1, 15). Tin vào Tin Mừng ở đây chính là tin vào Đức Giêsu, Đấng đến để mang lại ơn cứu độ cho tất cả chúng sinh. Chúa không thực hiện sứ vụ rao giảng đó một mình, nhưng Ngài kêu gọi thêm bốn môn đệ cùng tham gia với Ngài, đó là Simon, Anrê, Gioan và Giacôbê trong khi họ đang làm công việc thường ngày của mình. Họ đã bỏ mọi sự mà theo Ngài, được Ngài huấn luyện, biến đổi, để trở thành “những kẻ chài lưới người” (Mc 1, 17).

Chúa ơi, con biết, Chúa vẫn luôn cất tiếng gọi con hãy theo Ta, hãy làm môn đệ của Ta ngay trong chính bậc sống hiện tại, trong chính công việc và môi trường sống hằng ngày của con. Thế nhưng, thế giới mà con đang sống cũng còn có nhiều tiếng gọi khác nữa đang lấn át và làm cho con không nghe rõ được tiếng gọi của Chúa. Có tiếng gọi của đam mê, tiền tài, quyền lực, và danh vọng. Có tiếng gọi của lối sống an nhàn, hưởng thụ, và đề cao chủ nghĩa cá nhân. Nếu như tiếng gọi của Chúa đưa đời con đến bến bờ của hạnh phúc Nước Trời thì những tiếng gọi kia chỉ làm cho cuộc đời con ra hư mất, sáo rỗng. Nếu không tỉnh thức, con sẽ không thể phân biệt được tiếng gọi nào là của Chúa mà đáp lại.

Lạy Chúa, các môn đệ đã quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa và cuộc đời của các ông đã được biến đổi. Ngày hôm nay, con cũng được mời gọi noi gương các môn đệ, biết đáp lại tiếng gọi của Chúa. Xin cho con biết dừng lại một đôi phút trước mỗi hành động của mình trong ngày sống để tự hỏi lòng mình rằng: Tôi sẽ làm điều tiếp theo này theo tiếng gọi nào: tiếng gọi của Chúa hay tiếng gọi của thế gian, xác thịt, hay ma quỷ?” Xin Chúa gia tăng lòng mến nơi con để dù trong hoàn cảnh nào, con cũng sẽ chọn làm theo tiếng goi của Chúa. Con cám ơn Chúa. Amen.

 

Theresa Nguyen

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *