Làm thinh

TIN MỪNG: Mc 3,1-6

1 Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây!”

4 Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi ?” Nhưng họ làm thinh.

5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.

6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.

SỐNG LỜI CHÚA

“Ngày sabath được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4). Đó là lời mà Đức Giêsu đã nói với những người Pharisêu, khi họ cứ rình xem Người có chữa bệnh trong ngày sabath không, để tìm cớ tố cáo Người. Đức Giêsu đã giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá (x. Mc 3,5).

Giữ luật sabath là đúng, là tốt lành, nhưng điều mà tác giả Tin Mừng muốn lưu ý ở đây là thái độ giữ luật. Đầu tiên, người Pharisêu là bậc thầy trong việc thông hiểu lề luật, ai cũng phải công nhận thế. Thứ hai, họ đang “rình xem” cho thấy họ đang coi luật như một chuẩn mực nhưng lại là để xét đoán người khác thay vì dùng luật để bảo vệ người ta. Tiếp đến, khi được hỏi về việc trong ngày sabath làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng hay giết đi… thì dù biết rất rõ về ý hướng ngay lành của bản luật, dù rất thông hiểu về luật nhưng họ đã cố tình giữ thinh lặng. Một sự im lặng thật đáng sợ, làm cho bên trong tâm hồn họ dậy sóng.

Chắc chắn những người Pharisêu rất thông hiểu lề luật, nên họ mới chọn cách “làm thinh” để che dấu sự đố kỵ trong lòng họ. Nhưng thật không may, sự thinh lặng của họ lúc này đang tự tố giác lòng kiêu ngạo, không chịu chấp nhận giới luật yêu thương được mặc định trong việc cứu giúp người nguy tử. Sự thinh lặng bỗng làm cho lòng họ dậy sóng, đầy mưu tính. Một cuộc nội chiến hẳn là sẽ khiến họ bị “trọng thương”. Thế nên, vừa ra khỏi Hội đường họ đã vội bàn tính với phe Hêrôđê để khử trừ Đức Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, thật đáng sợ khi biết mình sai mà cứ ở lì mãi trong cái sai của mình. Khi biết mình sai mà lại cố chấp để cho cái sai dẫn dắt, điều khiển mình. Đứng trước một thế giới nhuốm màu tục hóa, con người cũng đang dần để cho mình bị tha hóa. Mất dần căn tính của chính mình, cuộc sống vắng bóng hình ảnh của Thiên Chúa. Sống không có niềm tin, sự thật bị bóp méo và sự thánh thiêng không còn là nơi an bình trong tâm hồn nữa… Con người sẵn sàng im lặng trước những bất công. Sẵn sàng làm thinh trước những tiếng kêu cứu khẩn thiết của anh chị em đồng loại. Và sợ nhất là im lặng để đồng lõa với mưu kế độc ác, với những tính toán vụ lợi.

Ôi, Lạy Chúa Giêsu con ước ao được sống thật với chính mình, dám can đảm chân nhận sự thật. Dám để cho tình yêu được bừng cháy lên trong trái tim bằng thịt của con. Dám mạnh dạn dùng luật như là phương tiện hữu ích nhằm mục đích hướng tới sự sống và ơn cứu độ cho con người. Amen.

Tuyết Tâm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *