Hãy theo Ta – Lời mời gọi dành cho mọi người

TIN MỪNG: Mc 2, 13-17

13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.

15 Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!”

17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

SỐNG LỜI CHÚA: 

Bạn đã từng nghe nói về những khoảnh khắc tình cờ có sức biến đổi cuộc đời một người chưa? Đó thật sự là khoảnh khắc kỳ diệu. Cũng thế, bài Tin Mừng hôm nay trình thuật lại một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Chúa Giêsu và người thu thuế mang tên Lêvi. Đó là khoảnh khắc thật đẹp khi Chúa cất tiếng gọi và lập tức Lêvi đi theo. Tất cả như chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng nó đã làm thay đổi một cuộc đời, từ Lêvi người thu thuế thành Mathêu Tông đồ của Chúa.

“Hãy theo Ta.” Đó là lời Chúa gọi Lêvi ngay trong lúc ông còn là con người tội lỗi. Trước khi Lêvi sống tốt, trước khi Lêvi quay lưng lại với những lỗi lầm thì Chúa đã yêu thương ông, chỉ vì đó là ông. Chúa nhìn Lêvi với đôi mắt của tình thương yêu, trân trọng và Chúa tha thiết mời gọi Lêvi đi theo Chúa. Chúa muốn Lêvi đi theo Chúa để cuộc đời ông được đổi mới, để ông không còn dằn vặt cắn rứt lương tâm vì những lỗi lầm và để cuộc sống của ông được an vui, hạnh phúc đích thực. Phần Lêvi, khi gặp Chúa, ông không phải làm gì, ông không phải cố gắng tập điều này hay bỏ điều kia. Ông chỉ cần chuyển trao cuộc đời của ông cho Ngài và đón nhận món quà tha thứ từ Ngài. Nhờ tình thương chân thành của Chúa, chính đôi tay thu tiền và ghi chép những bất công và gian dối của nghề thu thuế trước kia đã trở thành đôi tay ghi chép tình yêu và sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người.

“Hãy theo Ta.” Đó không chỉ là lời mời gọi Chúa dành cho tông đồ Thánh sử Matthêu nhưng Chúa còn muốn ngỏ với mỗi người chúng con. Dù con đang chìm đắm trong tội lỗi, dù con đang vấp ngã trong cuộc đời, dù con đang bê tha trong cuộc sống, dù con đang lầm đường lạc lối thì Chúa vẫn nhìn con với ánh mắt trìu mến và thấu hiểu. Chúa hiểu cảm giác thất vọng, trống trải, cô đơn, giằng co, vụn vỡ sau những lần con phạm tội sa ngã. Chúa không đòi buộc phải quay lưng với tội lỗi nhưng Chúa muốn con buông mình vào tình yêu tuyệt đối của Chúa. Người tha thứ cho con và luôn tha thứ cho con. Mỗi lần vấp ngã, xin cho con nhớ rằng Chúa vẫn luôn thì thầm với con: “Hãy theo Ta”. Có những lúc con chưa sẵn sàng nhưng tình yêu và lòng kiên nhẫn của Chúa luôn vô hạn với con. Chúa mời gọi con theo Chúa chỉ vì một lý do duy nhất đó là Chúa muốn biến đổi cuộc đời con, để con có hạnh phúc đích thực.

Lạy Chúa, ngày hôm nay, xin cho con lắng nghe lời thì thầm của Chúa: “Hãy theo Ta” và xin cho con đáp trả lại tiếng kêu mời đó với lòng chân thành. Xin cho con được biến đổi mỗi ngày, để con không còn là con người cũ nữa, mà là một tạo vật mới trong Chúa. Xin cho con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường. Dù con có đi đâu, làm gì, xin cho con luôn nhớ rằng Chúa luôn ở bên cạnh, nâng đỡ và an ủi con. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa đã yêu thương con đến thế. Con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con ân sủng được nghe tiếng Chúa gọi. Xin cho con được sống trọn vẹn mỗi ngày để đáp lại tình yêu vô bờ bến của Chúa. Amen.

Châm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *