TIN MỪNG: Mc 2, 1-12
1Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. 3Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi”. 6Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 7“Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?”. 8Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? 9Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: ‘Con đã được tha tội rồi’, hai là bảo: ‘Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi’, điều nào dễ hơn? 10Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, – Đức Giê-su bảo người bại liệt – 11Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!”. 12Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”.
SỐNG LỜI CHÚA
Trong lối kể của Tin Mừng thánh Mác-cô, con thấy Đức Giêsu thực hiện hàng loạt phép lạ chữa lành cho dân chúng, và đoạn Tin Mừng hôm nay kể lại một trong những phép lạ ấy: Đức Giêsu chữa lành cho một người bại liệt. Điều đặc biệt trong phép lạ này chính là ở hoàn cảnh xảy ra. Bệnh nhân không tự mình tìm đến Đức Giêsu, cũng không trực tiếp xin Người chữa lành; anh không làm gì cả. Thế nhưng, nhờ vào sự giúp đỡ và lòng tin mạnh mẽ của những người thân cận, phép lạ đã xảy ra một cách đầy kỳ diệu.
Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy con người sáng tạo ra những cách thức phi thường để giúp đỡ người khác. Hành động táo bạo của những người thân anh bại liệt là minh chứng sống động cho điều đó. Trong hoàn cảnh “dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được” (Mc2, 4), họ không hề nản lòng hay từ bỏ, họ đã nghĩ ra một giải pháp đầy bất ngờ: trèo lên mái nhà, dỡ mái và hạ người thân của mình xuống ngay trước mặt Đức Giêsu. Đây không chỉ đơn thuần là sự sáng kiến bất chợt, mà còn là biểu hiện của một tình yêu chân thành và không hề ngại gian khó.
Chính tình yêu ấy đã giúp họ vượt qua mọi giới hạn thông thường, từ sự sợ hãi những ánh mắt soi mói của người xung quanh. Hành động của họ không chỉ thể hiện lòng tin vào Đức Giêsu mà còn nhấn mạnh rằng, khi tình yêu là động lực, con người sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại. Đây là bài học sâu sắc nhắc nhở rằng tình yêu chân thật không ngừng tìm kiếm những cách thức mới để đem lại điều tốt lành cho người mình yêu thương, dù con đường ấy có khó khăn đến đâu.
Lạy Chúa, con nhận ra rằng trong cuộc sống, chính tình yêu, khi được dẫn dắt bởi lòng tin và sự hy sinh, luôn mở ra những lối đi mà lý trí hay sức lực con người không thể tự mình đạt được. Và chính những sáng kiến được thắp lên từ tình yêu ấy, dù nhỏ bé hay vĩ đại, đều mang trong mình sức mạnh để biến đổi cuộc sống và chạm tới lòng thương xót của Thiên Chúa.
Biết bao lần bản thân con đã được lãnh nhận những ân phúc nhờ lời chuyển cầu và sự giúp đỡ âm thầm của những người xung quanh. Hằng ngày, con vẫn mang ơn những người con thường không để ý đến: người quét rác giữ cho đường phố sạch đẹp, người lao động mang đến lương thực hằng ngày, hay những người lặng lẽ cầu nguyện cho con.
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì đã bao phủ con bằng muôn vàn ân huệ. Cuộc sống của con hôm nay là nhờ tình yêu và lòng thương xót của Chúa, cùng sự hỗ trợ của mọi người. Xin Chúa giúp con luôn ý thức điều đó, để con sống với tâm tình biết ơn sâu sắc. Xin cho con đừng vô tâm trước những ân ban, dù nhỏ bé nhất, mà con nhận được mỗi ngày. Qua bài Tin Mừng hôm nay, con được mời gọi dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho những vị ân nhân của mình – những người đã trở nên cánh tay trung gian của Chúa, mang đến cho con biết bao điều tuyệt vời trong cuộc sống. Xin cho con luôn biết chúc tụng và cảm tạ Chúa đến muôn đời. Amen.
Điệp An
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu