TIN MỪNG: Ga 2, 1-11
1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. 2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. 4 Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến”. 5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. 6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7 Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. Họ liền đem cho ông. 9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10 và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ”. 11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. 12 Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phác-na-um và ở lại đó ít ngày.
SỐNG LỜI CHÚA
Mẹ Maria, người Mẹ tuyệt vời của Giáo hội, luôn là hiện thân của sự tinh tế và nhạy bén trong việc thấu hiểu nhu cầu của con cái mình. Đức Maria, với trái tim mẫu tử quảng đại, không chỉ cảm nhận sâu sắc những thiếu thốn của nhân loại mà còn đồng cảm với những nỗi đau của con người. Chính nhờ đó, Mẹ khẩn cầu Đức Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ, ra tay trợ giúp. Sự cảm thông của Mẹ đối với đôi tân hôn và chủ tiệc tại tiệc cưới Cana là minh chứng rõ nét cho trái tim nhạy bén và dạt dào yêu thương của Mẹ đối với những người con của mình.
Trình thuật Tin Mừng của Thánh Gioan hôm nay kể lại sự kiện Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các môn đệ được mời tham dự một tiệc cưới tại Cana. Bầu không khí bữa tiệc thật sôi động, tràn ngập tiếng cười nói và những lời chúc phúc dành cho đôi tân hôn. Nhưng giữa lúc mọi người đang vui vẻ, một sự cố bất ngờ xảy ra: tiệc hết rượu. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, có thể làm gián đoạn niềm vui và để lại sự thất vọng trong lòng khách mời. Hiểu rõ nỗi lo lắng của chủ tiệc, Mẹ Maria nhẹ nhàng thưa với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi”, và bảo gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Với lòng tin tưởng vào quyền năng của Con mình, Mẹ đã đi bước trước ngỏ lời để Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Nhờ sự tinh tế, nhạy bén Mẹ đã giúp đôi tân hôn trọn vẹn niềm vui trong ngày trọng đại của họ.
Trong đời sống cộng đoàn, sự nhạy bén của con tim chính là cầu nối thiết yếu, làm nên mối tương quan sâu sắc giữa cộng đoàn và ơn gọi dâng hiến. Cộng đoàn là mảnh đất màu mỡ, nơi mỗi thành viên được vun trồng, nâng đỡ và cùng nhau thăng tiến trên hành trình tận hiến. Ngược lại, đời sống dâng hiến giống như nguồn nước trong lành, thấm sâu vào lòng đất, làm cho cộng đoàn trở nên sinh động và tràn đầy sức sống. Một trái tim nhạy bén, biết quên mình và sẵn sàng hy sinh vì nhu cầu của người khác, không chỉ giữ cho cộng đoàn luôn hòa hợp, mà còn tạo nên sức mạnh tinh thần, giúp từng cá nhân sống trọn vẹn lý tưởng dâng hiến, như những cây xanh cùng vươn cao dưới ánh mặt trời của yêu thương và phục vụ.
Tuy nhiên, sống với một trái tim nhạy bén như vậy không hề dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay, nơi mà chủ nghĩa cá nhân và sự vô cảm trước nỗi đau của người khác đang dần trở nên phổ biến. Những giá trị ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình, thậm chí sẵn sàng chà đạp lên người khác để đạt được mục đích, đã ít nhiều tác động tiêu cực đến đời sống tu trì và đời sống chung của nhiều người. Trong xã hội ấy, con người tuy sống gần nhau về khoảng cách nhưng lại xa cách trong tâm hồn, thiếu đi sự quan tâm chân thành và lòng thấu cảm dành cho nhau. Một ánh mắt thờ ơ, một cử chỉ vô tình, hay sự im lặng trước những nỗi đau có thể vô tình làm tổn thương và cô lập những người xung quanh.
Chính vì thế, hơn bao giờ hết, con người cần học cách sống nhạy bén với nhu cầu của người khác. Một lời động viên kịp thời, một hành động nhỏ bé xuất phát từ trái tim chân thành có thể là điểm tựa cho ai đó vượt qua khó khăn. Cộng đoàn sẽ trở thành một gia đình thực sự, nơi mỗi người đều cảm nhận mình được yêu thương và tôn trọng. Sự nhạy bén không chỉ giúp chúng con thấu hiểu nhau hơn mà còn khơi dậy sức mạnh của tình người, đưa cộng đoàn đến gần hơn với lý tưởng yêu thương và hiệp nhất.
Lạy Chúa, xin dạy con biết học theo Mẹ Maria, để con có được một trái tim nhạy bén trước những nhu cầu và nỗi đau của anh chị em xung quanh. Chỉ khi biết cho đi, con mới thực sự nhận lại; chỉ khi biết quên mình, con mới tìm thấy niềm vui, bình an và ý nghĩa đích thực của đời sống dâng hiến. Amen.
Maria Cát Trắng
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu