Ăn chay hình thức hay tâm thức?

 

TIN MỪNG Mc 2, 18-22

18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?”

19 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.

21 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm.

22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”

SỐNG LỜI CHÚA

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày hai quan điểm khác nhau về việc ăn chay. Nhóm Pharisêu và môn đệ ông Gioan ăn chay vì họ đang mong chờ Đấng Cứu Thế đến giải phóng dân tộc họ khỏi ách đô hộ của ngoại bang. Trong khi đó, các môn đệ Chúa Giêsu lại không ăn chay vì “bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được (Mc 2, 19). Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế mà những kẻ chất vấn Ngài đang mong đợi, là “Chàng Rể” trong tiệc cưới Nước Trời, và những tập tục xưa cũ nay không còn hợp thời nữa, cần phải thay đổi. Tiếc thay, họ không nhận ra Chúa và đón nhận Ngài.

Thưa Chúa, những người tranh luận với Chúa không nhận ra Chúa là Đấng Cứu Độ vì họ bị che  mờ bởi sự ganh ghét và đố kỵ. Chính những điều này đã kéo ghì họ lại trong những thói quen, và quan niệm xưa cũ mà đánh mất đi niềm vui khám phá và đón nhận Chúa, Đấng quyền năng đang ở giữa họ. Màu sắc cuộc sống được phản chiếu qua những lăng kính. Nếu con nhìn đời qua lăng kính màu hồng của tin yêu và hy vọng, con sẽ cảm nghiệm được hạnh phúc Nước Trời ngay tại trần gian này và con cũng sẽ sẵn sàng đi ra vùng ngoại biên đem Tin Mừng đến cho tha nhân. Còn nếu con nhìn đời qua lăng kính màu đen của sự đố kỵ, ganh ghét, hoài nghi thì cuộc đời của con sẽ chỉ quy hướng về mình, sẽ chỉ là vô nghĩa.

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay mời gọi con thay đổi lối sống cũ, và cởi bỏ những lăng kính không phù hợp với Tin Mừng của Chúa để tận hưởng niềm vui có Chúa ở cùng. Liệu con có đang nhìn Chúa qua những lăng kính của định kiến, của sợ hãi, hay của những ràng buộc quá khứ? Hay con đã sẵn sàng mở lòng để đón nhận ánh sáng của tình yêu Chúa? Xin Chúa cho con sống tinh thần Năm Thánh trong tin yêu và hy vọng, để con không còn đứng từ xa mà nhìn Chúa, nhưng hãy đến gần Ngài, hãy để Ngài chạm vào cuộc sống của con. Xin cho con biết bước ra khỏi những giới hạn của bản thân, để đem niềm vui Tin Mừng đến cho những người xung quanh. Con cám ơn Chúa. Amen.

Theresa Nguyễn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *