Cộng đoàn có Chúa là trung tâm

TIN MỪNG: Mc 3,13-19

13 Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người.

14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng, 15 với quyền trừ quỷ.

16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có: ông Si-môn -Người đặt tên là Phê-rô-, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, 18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, 19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

SỐNG LỜI CHÚA

Trong bài Tin Mừng hôm nay, hình ảnh Chúa Giêsu cùng 12 môn đệ hiện lên như một cộng đoàn lý tưởng trong công cuộc truyền giáo. Sau khi lên núi cầu nguyện, Chúa đã chọn gọi “những kẻ Người muốn” để họ trước hết được “ở với Người,” rồi mới được sai đi. Điểm độc đáo này, chỉ có Thánh Mac-cô đề cập, nhấn mạnh rằng việc “ở với Chúa” là nền tảng cho mọi sứ mạng truyền giáo.

Nhìn vào danh sách 12 tông đồ, con thấy họ đều là những con người rất đỗi bình thường, thậm chí tầm thường. Thế nhưng, chính nhờ sống gần Chúa, học hỏi và được Ngài biến đổi, những con người bình thường ấy đã trở thành những sứ giả phi thường, mang Tin Mừng đến cho muôn dân.

Đoạn Tin Mừng còn vẽ nên hình ảnh một cộng đoàn lý tưởng, nơi Chúa là trung tâm. Thật vậy, một cộng đoàn không có Chúa sẽ trở nên vô nghĩa, nhưng một cộng đoàn không có con người thì cũng thiếu sức sống. Do đó, sự hiệp nhất giữa Chúa và chúng con – những con người đang hiện diện nơi cộng đoàn,  là yếu tố không thể thiếu. Chúa cần chúng con  để tiếp tục sứ mạng, và chúng con cần Chúa để sống trọn vẹn tình yêu và ơn gọi truyền giáo.

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi con nhìn lại cộng đoàn nơi con đang sống: gia đình, nơi làm việc, hay khu xóm. Liệu rằng, Chúa có thực sự hiện diện ở đó không? Khi chúng con sống với Chúa, chúng con sẽ dễ dàng đến với tha nhân. Ngược lại, khi sống hiệp nhất với nhau, chính Chúa sẽ hiện diện giữa chúng con.

Lạy Chúa, xin cho cộng đoàn chúng con luôn có Chúa ở trung tâm, và xin đong đầy chúng con bằng tình yêu cùng sự quan phòng của Ngài. Nhờ đó, chúng con sẽ vững bước ra đi trên cánh đồng truyền giáo, mang Chúa đến với tha nhân. Amen.

Điệp An

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *