Gia Đình của Chúa 

TIN MỪNG: Mc 3, 31-35

31 Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. 32 Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”. 33 Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?” 34 Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta. 35 Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

SỐNG LỜI CHÚA

“Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta.” Mc (3, 33)

Nhu cầu thuộc về là một trong những nhu cầu lớn lao của con người, giúp chúng con hiểu mình trong mối tương quan với một cá nhân hoặc cộng đồng. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã phác họa một gia đình mới, trong đó các thành viên là những ai biết lắng nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Qua đó, Người mời gọi chúng con trở thành thành viên của gia đình thiêng liêng này.

Câu hỏi “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mở ra một chân trời mới về ý niệm gia đình. Nếu được hỏi, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những người thân ruột thịt. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã mở rộng khái niệm ấy, giới thiệu một gia đình vượt lên trên huyết thống – gia đình của những người sống theo ý muốn của Cha trên trời, cộng đoàn đức tin mà mọi tín hữu đều được mời gọi tham gia.

Quan trọng hơn, câu hỏi của Chúa Giêsu không phủ nhận giá trị của gia đình ruột thịt. Ngược lại, Người muốn nhấn mạnh rằng có một mối liên kết thiêng liêng sâu sắc hơn: mối liên kết giữa những ai cùng lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Qua đó, Chúa Giêsu dạy rằng gia đình đích thực không chỉ được xây dựng trên huyết thống, mà còn trên tình yêu thương, sự chia sẻ và sự hiệp nhất trong đức tin.

Ngoài ra, câu hỏi này còn gợi nhắc chúng con về một vấn đề của thời đại: sự lãng quên nguồn cội. Ngày nay, không ít người thành công từ những gia đình khó khăn, nhưng lại quay lưng với gốc gác của mình. Điều này phản ánh một sự thiếu sót trong nhận thức về ý nghĩa của gia đình. Chúa Giêsu, qua bài Tin Mừng, muốn nhắc nhở rằng gia đình không chỉ là nơi con được sinh ra, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và định hình nhân cách. Dù thành công đến đâu, chúng con không nên quên những người đã yêu thương và dạy dỗ mình.

Lạy Chúa là Cha yêu thương, chúng con tạ ơn Cha vì một năm đã qua với muôn vàn hồng ân Cha ban. Chúng con cảm tạ vì đã được gọi vào gia đình thiêng liêng của Chúa, nơi mọi người lắng nghe và thực hành Lời Cha, vượt lên trên mọi ranh giới của huyết thống hay văn hóa. Dẫu khác biệt về màu da, ngôn ngữ, tất cả chúng con đều thuộc về một gia đình chung nếu cùng sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Khi thực hành Lời Chúa, chúng con sẽ trở thành một cộng đoàn yêu thương, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, phản chiếu tình yêu của Cha trên trời. Xin tiếp tục dìu dắt chúng con trong hành trình sống đức tin, để chúng con biết yêu thương, chia sẻ và hiệp nhất với nhau như anh chị em trong Chúa. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *