TIN MỪNG: Mc 3, 22-30
2 Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, 23 và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”.
24 Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được?
25 Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được?
26 Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong.
27 Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y.
28 Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, 29 nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”.
30 Ðó là vì họ nói “Người bị thần ô uế ám”.
SỐNG LỜI CHÚA
Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng việc các kinh sư xúc phạm Đức Giêsu, khi họ cho rằng Người “bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ” (Mc 3, 22). Trước lời buộc tội đầy ác ý ấy, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn để giải thích rằng: “Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền, nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững” (Mc 3, 24-25). Đồng thời, Người khẳng định mạnh mẽ: “Những ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời” (Mc 3, 29). Thực tế là, chính sự ganh ghét mù quáng đã khiến các kinh sư không nhận ra những việc tốt đẹp mà Chúa Giêsu thực hiện bằng quyền năng của Thiên Chúa. Họ không những phủ nhận tất cả, mà còn cứng lòng tin, luôn tìm cách hạ bệ Người.
Thật vậy, dân gian vẫn thường nói: “Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau củ bồ hòn cũng méo.” Câu nói này minh họa rõ cách tình cảm có thể làm méo mó góc nhìn của con người, khiến họ đánh giá sự vật hay con người một cách phiến diện và đầy chủ quan. Tương tự như vậy, lòng ganh ghét và đố kỵ đã khiến các kinh sư mù quáng đến mức xúc phạm cả Thiên Chúa. Ngọn lửa của sự đố kỵ ấy không chỉ thiêu hủy sự sáng suốt, mà còn hủy diệt tất cả những gì là tốt đẹp và thánh thiện.
Hơn nữa, lòng ganh ghét không chỉ hiện diện trong thời Chúa Giêsu mà còn lan rộng trong thế giới hôm nay. Chiến tranh, thiên tai, đói kém và dịch bệnh xảy ra khắp nơi đều ít nhiều xuất phát từ sự ganh ghét, đố kỵ và lòng ích kỷ của con người. Thay vì nhìn nhận nhau với ánh mắt yêu thương, con người lại để sự ích kỷ và mù quáng làm chủ, dẫn đến những hệ quả đau thương không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng.
Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi con hãy thay đổi cách nhìn và sống với tinh thần yêu thương mà Người dạy bảo. Trước hết, hãy tập nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt yêu thương của Chúa, thay vì để thành kiến hoặc ghen ghét che mờ tâm trí. Sau đó, con cần tập biết lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông trước khi phán xét hay kết án bất kỳ ai. Thế giới hôm nay đang cần lắm những ánh mắt yêu thương và những hành động mang tính xây dựng, cảm thông.
Lạy Chúa, xin giúp con biết trao gửi yêu thương thay vì ganh ghét, biết cảm thông thay vì phán xét. Xin cho con góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi tình yêu và lòng nhân ái được lan tỏa. Con cám ơn Chúa.
Anna Tuyết Tâm
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu