Hiếu thảo-  con đường để hạnh phúc

TIN MỪNG: Mt 15,1-6

1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”

3 Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?

4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.

5 Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”

SỐNG LỜI CHÚA 

Trong không khí ấm áp của ngày mùng 2 Tết, khi mà gia đình được quây quần bên nhau, Lời Chúa hôm nay như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một giá trị thiêng liêng: đó là lòng hiếu thảo. Qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các Pha-ri-sêu, Người đã khẳng định rằng hiếu thảo không chỉ không chỉ là bổn phận luân lý, mà còn là một mệnh lệnh từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã chỉ ra sự sai lầm của những người chỉ giữ hình thức mà quên đi tinh thần của điều răn. Họ có thể tuân thủ những nghi lễ, nhưng lại thiếu đi tình yêu thương và lòng kính trọng đối với cha mẹ. Ngài dạy chúng con rằng, hiếu thảo phải xuất phát từ trái tim, từ sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng con.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, với nhịp sống hối hả, con người hình như đang dần quên đi tầm quan trọng của gia đình. Với những bận rộn của công việc, những mối quan hệ trong xã hội, mà quên dành thời gian cho những người thân yêu của mình, nhất là cha mẹ. Điều răn hiếu thảo không chỉ giới hạn ở việc chu cấp vật chất, mà còn bao hàm cả sự quan tâm, yêu thương, kính trọng và chăm sóc cha mẹ trong từng lời nói, hành động và thái độ, không phải là những lời hỏi thăm qua loa nhưng là tình yêu sự quan tâm đong đầy qua những ánh mắt, lời nói của mình, đôi khi chỉ là những lúc ngắn ngủi ngồi bên cạnh cha mẹ, với một cái nhìn ấm áp, hay chỉ là một nụ cười ngây ngô của một người con bên cha mẹ.

Gia đình chính là nơi nương tựa vững chắc, nơi mà con luôn tìm thấy sự bình yên, tình yêu thương, sự tha thứ và an ủi, nhất là những lúc chúng con thất bại hay đau khổ trong cuộc sống. Ai còn cha, còn mẹ hãy biết trân trọng những giây phút còn bên các ngài, để một mai khi cha mẹ xa khuất con sẽ không phải nói từ “giá mà hay ước gì”, bởi cha mẹ chỉ có thể đi với chúng con một đoạn đường, phần còn lại chỉ mình ta bước.

Lạy Chúa, vào những ngày Tết sum họp này, khi con có nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình, con muốn được ở bên cha mẹ thật nhiều, trân trọng những giây phút còn được ở bên cha mẹ, nói những lời nói yêu thương và làm những điều có thể làm cho cha mẹ. Khi kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện của cha mẹ, sẻ chia những nỗi niềm cuộc sống cùng với các đấng sinh thành, ở bên và cùng cha mẹ ăn những bữa cơm gia đình,… Những hành động nhỏ bé ấy hy vọng sẽ mang lại niềm vui cho cha mẹ, sưởi ấm và vun đắp tình yêu gia đình.

Lạy Chúa, trong ngày đầu năm mới, chúng con dâng lên Chúa lòng biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ – những người đã thay Chúa dưỡng nuôi và yêu thương chúng con. Xin ban ơn để chúng con luôn sống trọn vẹn điều răn hiếu thảo, biết trân trọng từng giây phút bên gia đình và thể hiện tình yêu qua những hành động cụ thể. Xin dạy chúng con sống đẹp lòng Chúa, để mỗi ngày sống là một lời tạ ơn chân thành. Đặc biệt, chúng con xin dâng lời cầu nguyện cho những ông bà, cha mẹ đã về với Chúa. Xin Chúa ban cho linh hồn các ngài được an nghỉ trong Nước Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con và cho những linh hồn đang được thanh luyện. Amen.

Mary An Chi*

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *