TIN MỪNG Lc 5, 1-11
1 Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghennêxarét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simôn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 4 Giảng xong, Người bảo ông Simôn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Simôn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 8 Thấy vậy, ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simôn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simôn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simôn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
SỐNG LỜI CHÚA
“Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5,4). Đây là lời mời gọi của Chúa Giêsu sau khi Người tự ý chọn bước vào chiếc thuyền đánh cá của ông Simon đang đậu dọc bờ biển lúc mà dân chài đều đã ra khỏi thuyền sau một đêm dài vất vả, tay đang giặt lưới trong nỗi thất vọng vì không bắt được gì (x. Lc 5,2). Chúa Giêsu mượn thuyền của Simon, nhờ ông chèo ra xa bờ một chút để Người có thể rao giảng cho đám đông đang chen lấn bên bờ.
Nghe câu nói của Chúa Giêsu, con thử tưởng tượng nét mặt của Simon khi nghe lời đề nghị này. Hẳn ông rất ngỡ ngàng, ngơ ngác, dường như đây là một điều rất lạ đối với những ngư phủ. Bởi lẽ không ai dong thuyền ra khơi vào lúc mặt trời đã lên cao, đặc biệt sau một đêm trắng với bao cố gắng mà chẳng thu được gì. Thêm vào đó, ông và các bạn chài đang kiệt sức, buồn bã và thất vọng vì công sức bỏ ra dường như vô nghĩa. Thế nhưng, dù mệt mỏi, Simon vẫn kịp thưa với Chúa: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả” (Lc 5,5). Lời ông như muốn bày tỏ rằng họ đã làm hết sức mình, vận dụng mọi kinh nghiệm của người ngư phủ, nhưng mọi cố gắng đều vô ích.
Tuy vậy, Simon không dừng lại ở sự than phiền. Ông đã khiêm nhường để Lời Chúa thay đổi quyết định của mình. Ông thưa tiếp: “Nhưng dựa vào lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Và chính tại khoảnh khắc ấy, Simon cho phép bản thân có thêm một cơ hội, để Lời Chúa dẫn dắt ông vượt qua mệt mỏi và thất bại. Vì là LỜI của Thầy, chúng tôi cho phép mình có thêm một cơ hội, được cố gắng thêm một lần nhất định chúng tôi sẽ thực hiện.
Lạy Chúa Giêsu, con nhìn thấy hình ảnh của Simon lúc ông dong buồm ra khơi thả lưới ngày hôm ấy thật đẹp. Đẹp không phải vì mặt trời đã lên cao, sáng tỏ làm cho mọi người dễ dàng nhìn thấy; Cũng không phải đẹp vì thuyền ra khơi không có trận cuồng phong nào phủ mờ… mà đẹp ở chỗ Simon đã vâng lời khi mà ông đã thấm mệt trong cuộc hành trình của ông. Đẹp bởi ông đã vì Lời Thầy mà cho phép bản thân mình được thêm một lần cố gắng ngay tại vị trí ông đã thất bại rất nhiều lần. Đẹp vì ông rất khiêm nhường đón nhận ý kiến của một người không trong nghề ngay tại công việc mà ông đã có rất nhiều năm kinh nghiệm. Và còn đẹp vì ông đã để cho Giêsu ở trên thuyền của ông trong lần ra khơi này.
Và rồi mẻ cá diệu kỳ đã đến, như một dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa Giêsu trên chiếc thuyền đời ông. Từ lúc Chúa Giêsu bước lên thuyền, cũng chính là lúc Người bước vào cuộc đời Simon. Không chỉ đem đến cho ông một mẻ cá bội thu, Chúa còn biến đổi Simon thành một Phêrô tông đồ nhiệt thành, trở nên nền móng của Hội Thánh sau này.
Lạy Chúa Giêsu, Xin Chúa cho con hôm nay được can đảm như Simon Phêrô, để Chúa lên thuyền và bước vào cuộc đời của con và biến đổi con thành khí cụ của Chúa. Xin cho con hôm nay cũng biết mở lòng để Chúa tự do hành động trong con. Xin Chúa cho con mỗi khi Rước Chúa, con hoàn toàn thụ động để cho Chúa dùng con như một chứng nhân giữa đời. Để mỗi ngày con được ngoan ngùy hơn dưới tác động của Chúa Thánh Thần mà mạnh dạn thưa lên “Vâng lời Thầy, con xin thả lưới”. Amen.
Tuyết Tâm
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu