“Dấu lạ” mỗi ngày

 

TIN MỪNG: Mc 8, 11-13 

11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” 13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

SỐNG LỜI CHÚA

     Thông thường, con người thích nghe những điều mới lạ, nhưng dường như chỉ nghe thôi vẫn chưa đủ thỏa mãn. Con người khao khát nhiều hơn, nên từ việc nghe, họ mong muốn được thấy tận mắt để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Thái độ này cũng chính là thái độ của những người Phariseu trong đoạn Tin Mừng hôm nay mà Thánh Mác-cô đã thuật lại: “Những người Phariseu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.”

     Chúa Giê-su, thấu hiểu bản chất con người là yếu niềm tin, Chúa đã làm rất nhiều dấu lạ để mời gọi họ tự nguyện tin theo và yêu mến Người. Chẳng hạn, Người đã hóa bánh ra nhiều, chữa lành người mù, người vừa điếc vừa ngọng, trừ quỷ cho người bị ám và thậm chí làm cho kẻ chết sống lại. Nhờ những dấu lạ này, nhiều người đã tin và nhận được ơn cứu độ. Tuy nhiên, nhóm Phariseu lại có thái độ ngược lại. Họ không tìm kiếm đức tin hay ơn cứu độ, mà đòi dấu lạ để thử thách quyền năng của Chúa. Bằng thái độ này, họ tự tách mình ra khỏi công trình cứu độ của Thiên Chúa. Thực tế, Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người mà không loại trừ ai, nhưng việc được cứu độ hay không lại tùy thuộc vào thái độ và động cơ của mỗi người.

     Lạy Chúa, có khi nào con cũng giống như người Phariseu không? Con vẫn hiếu kỳ xin Chúa điều này điều nọ, và chờ đợi dấu lạ theo ý mình. Khi điều con xin xảy ra như ý, con vui mừng tạ ơn; nhưng khi điều con xin không được đáp ứng, con lại nghi ngờ sự hiện diện và tình yêu của Chúa. Con quên rằng điều con mong muốn có thể không mang lại hạnh phúc đích thực, trong khi những điều Chúa an bài mới là nguồn hạnh phúc lâu dài mà Chúa dành cho con.

     Nếu con lặng tâm nhìn lại cuộc sống, con sẽ nhận ra rằng những dấu lạ của Chúa không phải là những sự kiện lớn lao, vang dội, mà chính là những điều bình dị nhưng quý giá vô ngần trong từng phút giây hiện tại. Mầu nhiệm sự sống mà con người được hưởng mỗi ngày chính là dấu lạ kỳ diệu của Chúa, một sự hiện diện thầm lặng nhưng không ngừng nhắc nhở con về tình yêu và quyền năng vô biên của Ngài.

     Trên bàn thờ, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa – một phép lạ mà con người chỉ có thể cảm nghiệm bằng đức tin. Qua Bí tích Thánh Thể, Chúa không chỉ hiện diện cách thiêng liêng mà còn trao ban chính thân mình làm lương thực nuôi sống linh hồn con. Điều này nhắc nhở con rằng Ngài luôn đồng hành và gìn giữ sự sống thiêng liêng trong con, một sự sống mà không sức mạnh trần gian nào có thể ban tặng.

     Trong vận hành của vũ trụ, trái đất vẫn xoay đều, mặt trời vẫn mọc và lặn đúng giờ, mưa nắng luân phiên làm trổ sinh mùa màng, cây cối đâm chồi nảy lộc. Tất cả những điều này diễn ra không phải ngẫu nhiên mà nằm trong trật tự kỳ diệu Chúa đã tạo dựng và duy trì. Chỉ cần một biến động nhỏ trong hệ thống này, sự sống của con người có thể bị đảo lộn hoặc bị đe dọa. Nhưng Chúa vẫn gìn giữ sự ổn định ấy để con được sống an bình và có cơ hội nhận biết Ngài qua vẻ đẹp của tạo vật.

     Trong chính sự sống của con, hơi thở mà con nhận được mỗi ngày là một món quà vô giá từ Chúa. Trong bệnh viện, có những người phải dùng máy móc hỗ trợ và trả giá đắt chỉ để duy trì hơi thở. Vậy mà con, dù không làm gì để xứng đáng, vẫn được Chúa ban cho hơi thở hoàn toàn miễn phí. Tim con đập, phổi con hít thở, máu con tuần hoàn – tất cả đều hoạt động cách nhịp nhàng theo một hệ thống hoàn hảo mà không bàn tay con người nào có thể tự tạo nên.

     Sự an bình trong cuộc sống của con cũng là một dấu lạ lớn lao. Có biết bao người đang phải sống trong chiến tranh, bạo lực, nghèo đói và đau khổ. Vậy mà con lại được hưởng sự an lành, có cơm ăn áo mặc, có người thân yêu bên cạnh và có cơ hội để xây dựng tương lai. Sự an bình ấy không phải là điều con được mặc nhiên hưởng, mà là món quà Chúa trao ban để con trân trọng và sống sao cho xứng đáng.

     Lạy Chúa, xin cho con đừng tìm kiếm những dấu lạ lớn lao theo ý muốn của con, mà biết nhận ra những dấu lạ Chúa thực hiện mỗi ngày trong cuộc đời của con. Đó là sự sống con đang có, là những món quà con nhận được từ thiên nhiên, từ Bí tích Thánh Thể, và từ chính sự quan phòng của Chúa. Xin giúp con biết trân trọng từng giây phút sống, để dâng lời tạ ơn và sống một cuộc đời làm chứng cho tình yêu của Ngài. Amen.

Nguyễn Trang

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *