Tin Mừng: Mc 9, 30-37
30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. 33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
SỐNG LỜI CHÚA
Trên hành trình qua miền Galilê để trở về Caphacnaum, Chúa Giêsu chia sẻ với các môn đệ về những đau khổ và cái chết mà Người sẽ phải chịu để cứu độ nhân loại. Tuy nhiên, những lời ấy dường như các môn đệ không hiểu hoặc không thể chấp nhận những lời Chúa Giêsu nói về sự đau khổ và cái chết của Người. Vì vậy, họ giữ im lặng, không dám hỏi thêm. Dù các ông im lặng trước lời Chúa Giêsu, nhưng sau đó họ lại thảo luận với nhau về vị trí cao thấp trong Nước Trời, thể hiện lòng khao khát quyền lực và danh vọng, mỗi người đều mong chờ một vị trí cao quý cho riêng mình.
Trong lúc các môn đệ mải mê tranh luận, Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng sửa dạy họ: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35). Qua lời dạy ấy, Chúa cho thấy rằng vĩ đại không nằm ở quyền uy hay những công trạng to lớn, mà ở lòng khiêm nhường và tinh thần phục vụ.
Trong xã hội, con người thường khao khát thăng tiến để hưởng quyền lợi, sự an nhàn, hay khả năng sai khiến người khác. Nhưng Chúa Giêsu lại mời gọi một lối sống hoàn toàn ngược lại. Người nhấn mạnh rằng chức quyền không phải là phương tiện để phục vụ lợi ích cá nhân mà phải xuất phát từ khao khát chân thành muốn cống hiến cho người khác. Những ai chỉ biết lợi dụng quyền thế để trục lợi sẽ sớm mất đi sự tín nhiệm và tình thương từ mọi người. Chỉ những ai phục vụ cách khiêm tốn, không mong cầu sự đền đáp, mới thật sự chiếm được lòng tin yêu và trở thành “người lớn” trong ánh nhìn của Chúa.
Lời dạy của Chúa Giêsu không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa mà còn là bài học cho tất cả chúng con hôm nay. Bất kể ở vị trí nào, mỗi người đều được mời gọi dùng những khả năng Chúa ban để phục vụ cộng đồng, xây dựng lợi ích chung. Phục vụ không phải là một gánh nặng, mà là cơ hội để thể hiện lòng yêu thương và làm sáng danh Chúa qua từng công việc nhỏ bé hằng ngày.
Suy ngẫm về đoạn Tin Mừng này, con tự hỏi bản thân: “Làm thế nào con có thể dùng những khả năng Chúa ban để phục vụ với lòng khiêm tốn và yêu thương trọn vẹn hơn?” và “con đã thật sự biết đặt lợi ích của người khác lên trên hay vẫn còn những lúc tìm kiếm sự công nhận và lợi ích riêng mình?”
Lạy Chúa, trong Năm Thánh khi những người lữ hành hy vọng cùng nhau hướng về Chúa với khát khao được đổi mới và thánh hóa tâm hồn, con nhận ra rằng việc phục vụ với lòng khiêm tốn đòi hỏi sự hy sinh, kiên nhẫn và một trái tim sẵn sàng yêu thương. Con cần bắt đầu bằng việc cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng và ban cho con một trái tim mềm mại, biết cảm thông với nỗi đau của người khác. Qua cầu nguyện, con học cách nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mỗi người, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật hay bị bỏ rơi. Đồng thời, con cũng ý thức rằng khi phục vụ, con không làm vì danh tiếng hay để người khác chú ý, mà là để làm sáng danh Chúa. Năm Thánh như một cơ hội để thực hành lòng khiêm nhường qua việc lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Thánh Thể, để thanh luyện tâm hồn, giúp con dễ dàng nhận ra tiếng Chúa mời gọi. Chính khi được nuôi dưỡng bởi ơn Chúa, con mới có đủ sức mạnh để bước đi trong tinh thần phục vụ.
Lạy Chúa, xin dạy con biết rằng trong từng việc làm, dù nhỏ bé, khi con thực hiện với lòng khiêm tốn và yêu thương, con đang góp phần đưa chính mình và những người xung quanh đến gần hơn với Nước Chúa. Xin giúp con biết noi gương Chúa, sống khiêm nhường và phục vụ hết mình. Xin cho con luôn tận tụy và đặt tình yêu vào đó để mang lại lợi ích cho mọi người và làm vinh danh Chúa. Amen.
Chy Mai
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu