Tin Mừng: Mc 9, 41-50
41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 44[ ]45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 46[ ] 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. 49Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. 50 Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.”
SỐNG LỜI CHÚA
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?” (Mt 5,13). Lời mời gọi nên muối cho đời càng vang lên mạnh mẽ trong Năm Thánh này, nhắc nhở chúng con trở thành những hạt Muối của hy vọng, sống trọn vẹn căn tính người Kitô hữu giữa dòng đời, để đem Tin Mừng đến khắp nơi.
Muối không chỉ đơn thuần là một gia vị thực phẩm, mà còn mang trong mình những biểu tượng thiêng liêng, phản ánh sứ mạng của người Kitô hữu. Trong Cựu Ước, muối được dùng trong các nghi lễ hiến tế như một dấu chỉ của giao ước vững bền giữa Thiên Chúa và dân Người (Lv 2,13). Cũng vậy, đời sống đức tin chỉ có thể được giữ vững khi mỗi Kitô hữu luôn trung thành và thanh khiết, để chất “mặn” của Tin Mừng không phai nhạt giữa dòng chảy đổi thay của thời đại. Sự Tinh khiết và trung thành chính là hai yếu tố cốt lõi giúp Kitô hữu bảo toàn “chất muối” trong đời sống đức tin. Giữa một thế giới đầy biến động, chúng con được mời gọi giữ lửa đức tin, sống một đời sống trong sáng, trung tín với Thiên Chúa và các giáo huấn của Người.
Muối là gia vị không thể thiếu, mang lại hương vị cho món ăn. Tương tự, Kitô hữu được mời gọi trở thành “hương vị” cho đời, trở nên nguồn cảm hứng, lan tỏa niềm vui, sự tích cực và tình yêu thương vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Năm Thánh 2025 là cơ hội cho chúng con hoán cải, quay về với Chúa và là dịp để mỗi người nhìn lại chính mình: Cuộc sống của con đã thực sự đem hương vị Tin Mừng đến với những người xung quanh chưa? con đang sống như thế nào để đời con có thể phản chiếu tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa?
Một đặc tính đáng quý của muối là khi hòa tan, nó không còn hiện hữu, theo cách quan sát bằng mắt thường được, nó “biến mất” để món ăn trở nên ngon hơn. Cũng thế, người Kitô hữu được mời gọi sống tinh thần quên mình, biết trao ban, hy sinh và phục vụ, để trở nên muối thấm đượm vào đời. Hòa tan và hòa mình trong công việc gia đình, xã hội, chúng con hãy đặt lợi ích chung lên trên hết, dốc hết tâm hồn cho anh chị em, thể hiện tinh thần khiêm nhường và bác ái.
Chúa Giêsu cảnh báo: “Nếu muối nhạt đi, nó sẽ trở nên vô dụng.”. Đó là lời nhắc nhở mỗi người chúng con hãy giữ vững “chất Kitô hữu” trong mỗi suy nghĩ lựa chọn, quyết định và hành động. Đừng để bản thân bị hòa tan bởi những giá trị hời hợt chóng qua và không bền vững của thế gian, nhưng hãy bám rễ sâu trong đức tin, sẵn sàng ra đi phục vụ và lên đường. Trong Năm Thánh của người lữ hành hy vọng, xin cho chúng con biết sống sao cho chất muối Kitô hữu không nhạt nhưng luôn giữ được vị đậm đà của Tin Mừng, để sự hiện diện Chúa tỏa lan khắp muôn nơi.
Lạy Chúa là Đấng giàu lòng yêu thương, Chúa đã đặt chúng con giữa đời như những hạt muối, để đem lại hương vị của Tin Mừng, Xin ban cho chúng con ơn trung thành, để luôn giữ vững căn tính Kitô hữu, Xin đốt cháy trong lòng chúng con ngọn lửa nhiệt thành, để sẵn sàng hy sinh, phục vụ và dấn thân, Xin cho đời sống chúng con luôn phản chiếu ánh sáng của Chúa, Để muối đừng nhạt, mà luôn mặn nồng yêu thương, trung tín và hy vọng, Hầu làm sáng danh Chúa và lan tỏa Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Amen.
Teresa Hồng Viên*
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu