Trở về tâm hồn trẻ thơ con đường gặp gỡ Chúa

TIN MỪNG: Mc 10, 13-16

13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

SỐNG LỜI CHÚA

Hôm nay, sách Huấn Ca nhắc lại việc Thiên Chúa tạo dựng con người và giao ước với con người bằng một giao ước vĩnh cửu. Thiên Chúa tạo dựng con người từ đất theo hình ảnh của Thiên Chúa cùng ban cho con người những gì tốt đẹp nhất mà Người đã dựng nên, đặc biệt ban cho con người trí thông minh và cho thừa hưởng luật trường sinh. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa như lời của thánh vịnh gia: “Lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại, tự thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người.” Một “tình yêu thương tinh tế và quảng đại” đã thu hút cả trẻ em lẫn bố mẹ của chúng đến với Chúa, “Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng” (Mc 10,13). Khuôn mặt hạnh phúc của Chúa Giê-su khi bố mẹ của lũ trẻ dẫn con cái đến với Chúa nhưng các môn đệ lại ngăn cản chúng. Chúa Giê-su đã khiển trách các ông, đồng thời chỉ dạy cho mọi người con đường vào nước Thiên Chúa: “Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó” (Mc 10,15).

Trong thế giới sống vội, sống nhanh hôm nay, giới trẻ cũng bị cuốn vào vòng xoáy của công nghệ và áp lực thành công.  Họ chạy theo nhịp sống gấp gáp, thiếu chiều sâu, đôi khi lại đánh mât chính mình, quên đi giá trị đích thực của cuộc sống. Mạng xã hội mở ra nhiều cơ hội kết nối nhưng cũng khiến họ rơi vào trạng thái sống ảo, so sánh, ganh đua, dẫn đến bất an và tự ti. Những giá trị tinh thần như tình yêu thương, lòng bao dung, sự kết nối chân thành dần bị lu mờ trước sức hấp dẫn của vật chất, danh vọng và thành công nhất thời.

 Áp lực từ học tập, công việc và kỳ vọng xã hội khiến nhiều bạn trẻ mệt mỏi, mất phương hướng, đánh mất hình ảnh đẹp đẽ mà Thiên Chúa đặt để trong họ. Thay vì sống với tâm hồn đơn sơ, thanh thản, họ dễ bị cuốn theo sự thực dụng, xa rời những điều thiêng liêng. Trước thực trạng này, lời mời gọi của Chúa Giêsu “Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy” vẫn vang vọng, nhắc nhở mỗi người hãy trở về với tâm hồn đơn sơ, chân thành và tín thác vào Chúa. Người trẻ hôm nay không cần chạy theo nhịp sống vội vã, nhưng hãy biết dừng lại để yêu thương, trân trọng những điều nhỏ bé và tìm thấy bình an trong tình yêu Thiên Chúa. Chính khi biết đón nhận bản thân với tâm hồn trong sáng, họ mới thực sự tìm thấy bình an và hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ giới trẻ Venice và các giáo phận vùng Veneto tại quảng trường trước Vương cung thánh đường Santa Maria della Salute vào sáng Chúa nhật ngày 28.04.2024. Ngài nói: “Không, không, không ai xấu xí cả, mỗi chúng ta đều xinh đẹp và đều có một kho báu bên trong mình, một kho báu tuyệt đẹp để chia sẻ và trao tặng cho người khác. Việc nhận thức này là bước đầu tiên chúng ta cần thực hiện vào buổi sáng khi thức dậy: ra khỏi giường và đón nhận bản thân như một món quà. Bạn thức dậy và trước khi bắt tay vào làm những việc cần làm, hãy nhận ra mình là ai bằng việc tạ ơn Chúa. Các bạn có thể thưa với Chúa rằng: ‘Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì sự sống. Lạy Chúa, xin cho con biết yêu cuộc đời của con’”. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho mỗi người chúng con ý thức hình ảnh Thiên Chúa hiện diện trong con và con cần biết cách sống hình ảnh ấy với tâm tình của trẻ nhỏ, để được vào hưởng kiến tôn nhan Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mở rộng vòng tay đón nhận các trẻ nhỏ và dạy chúng con phải có tâm hồn đơn sơ, trong trắng như trẻ thơ để được vào Nước Trời. Xin cho chúng con biết tín thác nơi Chúa, luôn giữ được tâm hồn ngay thẳng, đơn sơ và biết đón nhận mọi sự với lòng biết ơn.

Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng con, đặc biệt là các bạn trẻ, để chúng con luôn biết tìm về với Chúa, đón nhận cuộc sống như một hồng ân và đem niềm vui Tin Mừng đến với mọi người.

Lạy Chúa, chúng con tín thác nơi Chúa. Amen.

Anna Bích Huyền

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *