TIN MỪNG: Lc 9, 22-25
22 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. 23 Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. 24 Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. 25 Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”
SỐNG LỜI CHÚA
Mùa Chay Năm Thánh 2025 mời gọi mỗi người Kitô hữu bước đi trong tâm tình sám hối, canh tân đời sống và gia tăng lòng mến Chúa. Hành trình thiêng liêng này là cuộc lữ hành của hy vọng, trong đó, mỗi người được mời gọi vác thập giá hằng ngày để theo chân Đức Kitô-Đấng đã chịu khổ nạn và Phục Sinh vinh hiển.
Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. Chọn Chúa đồng nghĩa với từ bỏ những điều cản trở con đến gần Chúa. Hành trình này không chỉ là quyết định nhất thời mà cần phải kiên trì mỗi ngày trong những việc rất nhỏ.. Mùa Chay là thời gian thích hợp để con xét lại hành trình đức tin của mình: con đã trung thành với lựa chọn theo Chúa mỗi ngày như thế nào? Điều gì đang cản trở con thực thi Lời Chúa? Điều gì đang làm con xa lìa Chúa? Con có sẵn sàng vác thập gía mình hằng ngày mà theo Chúa chăng?
Chúa nói “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. (Lc 9,23). Vác thập giá không phải chỉ là chịu đựng khổ đau mà phải biết biến thử thách thành cơ hội lớn lên trong ân sủng. Biến đau khổ thành hy vọng, Chúa không bỏ rơi những ai trung thành bước theo Người.
Vì “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta thì sẽ được sống.” (Lc 9,24). Theo Chúa không chỉ là từ bỏ những thứ bên ngoài, mà quan trọng hơn là từ bỏ chính mình. Từ bỏ chính mình là thách đố lớn nhất. Cái “tôi” ích kỷ, kiêu ngạo, thích làm theo ý riêng là rào cản lớn trên con đường theo Chúa. Như Hoàng đế Alexandre từng nói: “Thắng được vạn quân dễ hơn thắng được chính mình.” Khiêm tốn và phục vụ là những chất liệu làm nên cây thập giá của đời người Kitô hữu. Vì vậy, bỏ mình không phải là mất đi giá trị bản thân, nhưng là để Chúa sống và hành động trong con người mình
Sống tinh thần Mùa Chay và vác thập giá hằng ngày, đòi buộc con xét lại chính mình để sửa chữa những thói hư tật xấu ,tập luyện nhân đức để nên thánh. Trong tương quan với tha nhân, con cần biết cảm thông, tha thứ, yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì người khác. Và với Thiên Chúa: con xin tận hiến đời sống cho Chúa, phụng sự Người trong mọi hoàn cảnh với lòng tín thác.
Lạy Chúa Mùa Chay thánh là dịp để chúng con làm mới lại lựa chọn theo Chúa, vác thập giá hằng ngày với niềm vui và hy vọng. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để trung thành theo Ngài, biết từ bỏ chính mình, và sống trọn vẹn cho Tin Mừng. Xin giúp con mỗi ngày biết vác thập giá đời mình với tình yêu và sự phó thác, để con được sống và sống dồi dào trong ân sủng của Ngài. Amen.
Martha An Chi
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu