TIN MỪNG: Mc 10, 28-31
28 Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy ?” Chúa Giêsu trả lời rằng: 29 “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, 30 mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. 31 Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.
SỐNG LỜI CHÚA
Trong cuộc sống, con người thường cân nhắc giữa được và mất khi đưa ra một quyết định quan trọng. Ai cũng mong muốn nhận được phần thưởng xứng đáng cho những hy sinh của mình. Trong Tin Mừng hôm nay, Phêrô cũng bày tỏ nỗi băn khoăn ấy khi hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” (Mc 10,28).
Khác với người thanh niên giàu có – người đã không đủ can đảm từ bỏ tài sản để theo Chúa – các môn đệ đã sẵn sàng rời bỏ mọi sự: gia đình, nghề nghiệp, cuộc sống ổn định để bước theo Thầy Giêsu, chấp nhận những gian nan và thử thách. Trước thắc mắc của Phêrô, Chúa Giêsu không chỉ khẳng định phần thưởng dành cho các môn đệ mà còn cho tất cả những ai dám bước theo Người: “Anh em sẽ được gấp trăm những gì đã mất”. Tuy nhiên, cùng với đó cũng là những thử thách và bách hại mà họ phải đối diện, bởi con đường theo Chúa không chỉ có vinh quang mà còn đầy gian nan.
Thực tế, theo Chúa không phải lúc nào cũng mang đến những phần thưởng vật chất hữu hình. Có thể con không có thêm nhà cửa, đất đai, nhưng con đã trở thành một phần của cộng đoàn rộng lớn hơn gia đình nhỏ bé trước kia. Trong cộng đoàn Kitô hữu, mỗi gia đình đều là nhà của con, và mỗi mảnh đất đều trở thành nơi con có thể gắn bó như chính của mình. Con có thêm nhiều anh chị em, nhiều người thân yêu hơn trước. Những người cùng đức tin, cùng sứ mạng và cùng chung chia với nhau niềm vui, an ủi khi con gặp khó khăn, chính cộng đoàn hạt giống Tin Mừng ấy nâng đỡ con trong hành trình thiêng liêng. Đây chính là một phần thưởng lớn lao mà Chúa ban tặng cho những ai theo Người.
Lạy Chúa, theo Chúa là đặt mọi sự dưới chân Chúa, từ bỏ những ràng buộc trần thế để chỉ chọn Chúa làm gia nghiệp. Theo Chúa, con không thể chạy theo những quyến rũ của thế gian, cũng không thể chiều theo những ham muốn tự nhiên của bản thân. Nhưng phần thưởng mà con nhận được lớn hơn tất cả – đó chính là Chúa Giêsu. Người chính là phần thưởng cao quý nhất trong cuộc đời con. Khi con có Chúa, con có sự bình an, niềm vui và một lý tưởng ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống.
Lạy Chúa, xin ban cho con ơn kiên trì và sức mạnh để vượt qua những khó khăn khi theo Chúa. Khi con đối diện với thử thách, xin cho con luôn nhớ rằng phần thưởng của con không phải là những gì thuộc về trần thế, nhưng là chính Chúa, là sự sống đời đời bên Ngài. Xin giúp con biết tin tưởng, cậy trông và trung thành với con đường mà Chúa đã gọi con bước theo, để con luôn vững vàng trong đức tin và không bao giờ lùi bước. Amen.
Lệ Hiền
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 02/05/2025 – 5 Chiếc Bánh, 2 Con Cá Và Tình Yêu Không Đong Đếm
Thứ Năm Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 01/05/2025 – Giá Trị Của Lao Động
Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 30/04/2025 – Sống Trong Ánh Sáng Của Sự Thật Và Tự Do
Ai Tín: Thân Mẫu Dì Anna Phạm Thị Thanh Phương