Khi chàng Rể còn ở cùng

Tin Mừng: Mt 9,14-15 

14 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” 15 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”

SỐNG LỜI CHÚA

Hội Thánh hoàn cầu vừa bước vào Mùa Chay thánh – một thời gian đặc biệt để mỗi người tín hữu sống tinh thần sám hối và trở về với Chúa. Hôm nay, Tin Mừng thuật lại cuộc tranh luận giữa những người Pha-ri-sêu và các môn đệ Gio-an với Chúa Giê-su về việc ăn chay. Họ thắc mắc: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Câu hỏi này phản ánh lối giữ đạo mang nặng tính hình thức của người Pha-ri-sêu, đồng thời mở ra một chân lý quan trọng mà Chúa Giê-su muốn dạy dân Người

Trong Cựu Ước, việc ăn chay là một hành vi sám hối, biểu lộ lòng khao khát được gặp Chúa. Dân riêng của Chúa ăn chay để chuẩn bị tâm hồn đón nhận Đấng Mê-si-a. Tuy nhiên, khi Chúa Giê-su – Đấng Mê-si-a – đã đến và đang ở giữa họ, các môn đệ không cần phải ăn chay như một hình thức chờ đợi nữa. Chúa ví mình như “chàng rể” trong tiệc cưới, và các môn đệ như khách mời, đang sống trong niềm vui vì được ở bên Ngài. Chỉ khi “chàng rể bị đem đi”, tức là khi Chúa chịu khổ nạn và chịu chết, lúc đó họ mới ăn chay để tỏ lòng sám hối và hiệp thông với sự đau khổ của Ngài.

Người Pha-ri-sêu giữ luật ăn chay rất nghiêm ngặt, nhưng tiếc thay, họ lại chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài mà quên đi ý nghĩa cốt lõi của việc ăn chay. Chính vì thế, Chúa Giê-su đã nhiều lần cảnh báo: “Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả… nhưng hãy rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.” (Mt 6,16-18). Như vậy, ăn chay không phải là để phô trương hay giữ luật cách máy móc, mà phải xuất phát từ lòng yêu mến và khao khát tìm kiếm Thiên Chúa.

Thực tế, có nhiều người giữ chay nhưng lại không sống đúng tinh thần của việc ăn chay. Họ giữ chay theo luật định, nhưng lòng vẫn đầy những thành kiến, ganh ghét và xét đoán người khác. Điều đó khiến việc ăn chay trở nên vô nghĩa. Ngược lại, những ai biết sống tinh thần chay tịnh đích thực thì sẽ biết từ bỏ những thói hư tật xấu, cởi bỏ con người cũ với lòng ích kỷ, kiêu ngạo và những đam mê lệch lạc, để bước đi theo Chúa với một trái tim đơn sơ và chân thành.

Lạy Chúa, Mùa Chay là cơ hội để con nhìn lại chính mình, nhận ra những ràng buộc đang ngăn trở con đến với Chúa. Xin giúp con không chỉ giữ chay theo hình thức bên ngoài, mà còn biết hoán cải thực sự trong tâm hồn, từ bỏ những gì không đẹp lòng Chúa. Xin cho con ngày càng thấm nhuần sâu sắc lời Chúa dạy, để sống trọn vẹn tinh thần Mùa Chay thánh này.

Lạy Chúa Giê-su, giờ đây “Chàng Rể” là chính Chúa đã chịu khổ nạn và chịu chết vì chúng con. Xin cho con biết tận dụng thời gian này để kết hợp mật thiết với Chúa, đểmột ngày kia, con được chung hưởng niềm vui với Chúa trong Nước Trời. Amen.

Martha Mộc Thiên*

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *