Hãy đứng dậy

TIN MỪNG: Lc 5, 27-32

27 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. 28 Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. 29 Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. 30 Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” 31 Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. 32 Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

SỐNG LỜI CHÚA

Lời Chúa hôm nay, qua sự tường thuật của thánh Luca, kể về cuộc hoán cải đầy ý nghĩa của Lê-vi, một người thu thuế vốn bị xã hội khinh miệt, xem là tội nhân. Thế nhưng, khi nghe tiếng gọi của Chúa Giê-su, ông đã không do dự mà đứng dậy, mạnh dạn từ bỏ quá khứ, sẵn sàng bước vào một hành trình mới theo Chúa. Sự đáp trả dứt khoát ấy không chỉ là hành động của một cá nhân, mà còn là hình ảnh sống động về lòng thương xót và lời mời gọi hoán cải dành cho mỗi người chúng con.

Hành trình quay trở về với Chúa không phải là một con đường bằng phẳng, mà là một cuộc chiến đấu nội tâm đầy gian nan, nơi con người phải đối diện với những yếu đuối, cám dỗ và sự khước từ của thế gian. Lêvi một người vốn bị xa lánh, khinh thường có thể hoán cải nhanh chóng không phải nhờ sức riêng, mà còn nhờ ân sủng của Thiên Chúa và lòng can đảm sẵn sàng đứng dậy, đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu. Chính sự tín thác tuyệt đối vào Chúa giúp ông tìm được sức mạnh để khước từ quá khứ tăm tối và bước đi trong ánh sáng.

Sách Tiên tri Isaia viết: “Ngươi hãy ca tụng Chúa khi ngươi bỏ đường lối của ngươi.” Hoán cải không chỉ đơn thuần là việc từ bỏ tội lỗi, mà là một sự đổi mới toàn diện, một hành trình biến đổi nội tâm để sống trong sự hiện diện của Chúa. Hành trình hoán cải mang cung bậc của niềm vui và lòng biết ơn, nơi con người không chỉ ăn năn mà còn ca tụng Chúa, đón nhận ánh sáng và tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa, con nhận ra rằng khi con đứng lên trở về với Chuá, con đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa, con sẽ nhận được sự nâng đỡ và ủi an từ Ngài. Dù có thể bị thế gian khinh miệt, Chúa vẫn dang tay đón nhận và chữa lành. Chính trong những đau khổ và thử thách, con mới cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Nhờ đó, con không còn chiến đấu một mình, nhưng có Chúa đồng hành, dẫn dắt từng bước trên con đường trở về cùng Chúa.

Người trẻ chúng con đôi khi cũng vắp ngã trong cuộc sống, dễ bị chìm đắm trong thất vọng và yếu đuối. Tuy nhiên, chúng con không được phép nằm yên đó. Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi: “Hãy bước đi với Chúa Kitô như với một người bạn… Ngài sẽ chia sớ mọi niềm vui và hy vọng, những vấn đề và những nỗi khó khăn của chúng ta”. Chính nhờ Chúa, con đường phía trước trở nên rõ ràng hơn, và gánh nặng cuộc đời trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lời mời gọi “Hãy đi theo Ta” (Lc 5,27) hôm nay vẫn vang vọng trong cuộc sống chúng con. Chúa Kitô đang chờ đợi con bước ra khỏi vùng an toàn, khỏi bản thân đầy yếu đuối, để tiến gần Chúa hơn và sống trong chân lý. Xin cho con dám can đảm như Lêvi, dứt khoát đứng dậy và theo Chúa. Có thể chúng con sẽ vắp ngã trên hành trình đức tin, nhưng chính những lần đứng dậy sau mỗi lần gục ngã đó sẽ trở thành động lực để chúng con tiến bước vững chắc hơn.

Lạy Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, trong hành trình lữ hành đức tin, xin cho con luôn biết đứng dậy mỗi khi vấp ngã, biết từ bỏ con người cũ để can đảm trở về cùng Chúa. Năm Thánh những người Lữ Hành Hy Vọng, là thời gian ân sủng, là cơ hội để con hoán cải và đón nhận lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin mở lòng con để con biết lắng nghe tiếng Chúa gọi, biết can đảm từ bỏ những gì ngăn cản con đến gần Ngài. Xin đổ tràn trên con ơn Chúa Thánh Thần, để con bước đi trong hy vọng, kiên trì trong thử thách và trung tín trong tình yêu. Nguyện cho hành trình trở về của con trở thành lời ca tụng dâng lên Chúa, để con không chỉ hoán cải, mà còn sống một đời sống mới trong ân sủng và bình an của Chúa. Amen.

Anna Bích Huyển

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *