Khi yêu thương trở thành thước đo

TIN MỪNG: Mt 25, 31-46

31 “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?” 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?” 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

SỐNG LỜI CHÚA

Tin Mừng hôm nay mở ra trước mắt chúng conmột khung cảnh uy nghi nhưng cũng đầy thách thức: Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Chúa Giêsu, Con Người, sẽ ngự trên ngai vinh hiển, và tất cả nhân loại sẽ quy tụ trước mặt Người để chịu sự xét xử công minh. Đây không chỉ là một lời cảnh báo, nhưng còn là một lời mời gọi sâu sắc để mỗi người tự vấn: con đang sống thế nào? con sẽ lấy gì làm thước đo cho cuộc đời mình?

Trước nhan thánh Chúa, ngày Phán Xét sẽ là một ngày phân biệt rõ ràng: những ai đã sống yêu thương, biết quan tâm và phục vụ tha nhân, sẽ được đón nhận vào Nước Trời; còn những ai sống ích kỷ, thờ ơ với nỗi đau của người khác, sẽ bị loại trừ. Chúa Giêsu dùng hình ảnh chiên và dê để minh họa cho hai con đường này. Những con chiên ngoan hiền là hình ảnh biểu tượng của những người đã sống với lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ những kẻ khốn cùng, và họ sẽ được Chúa chúc phúc. Ngược lại, những con dê tượng trưng cho những ai để tâm hồn mình khép kín lại với tha nhân, chỉ biết sống cho riêng mình mà quên đi những anh chị em khổ đau bên cạnh.

Con xin dừng lại một chút để nhìn lại đời sống của mình …

Chúa không xét xử chúng con dựa trên những lời cầu nguyện dài dòng hay những nghi thức tôn giáo chúng con cử hành, nhưng dựa trên chính những gì chúng con đã làm cho anh chị em mình. “Ai làm cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất này là làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Điều ấy có nghĩa là gì? Nghĩa là mỗi lần con đưa tay giúp đỡ một người nghèo, con đã chạm vào chính Chúa. Mỗi lần con an ủi một tâm hồn đau khổ, con đã sưởi ấm trái tim của Ngài. Và mỗi lần con bỏ rơi một ai đó trong cảnh khốn cùng, là con đang quay lưng với chính Chúa. Khi con yêu thương là hành trình con bước gần đến với Chúa hơn.

Có bao giờ con vô tình bước qua một người nghèo khó với ánh mắt thờ ơ? Có bao giờ con lảng tránh một người đang cần sự nâng đỡ, vì ngại mất thời gian, vì sợ phiền hà? Có bao lần con quá lo lắng cho bản thân mà quên rằng có những tâm hồn đang khao khát một chút yêu thương? con có thật sự nhận ra Chúa đang hiện diện trong những con người nhỏ bé ấy không?

Thế giới hôm nay đầy rẫy những cơn sóng dữ của sự vô cảm. Người ta có thể chạy theo danh vọng, tiền tài, nhưng lại quên rằng chỉ có yêu thương mới mang lại ý nghĩa đích thực cho đời sống. Bao nhiêu người đang sống trong cô đơn, trong bệnh tật, trong đau khổ, mà chúng con– những người có Chúa trong lòng – đã làm được gì để xoa dịu họ? Con hiểu rằng: một nụ cười cũng có thể sưởi ấm một trái tim băng giá, một bàn tay chìa ra cũng có thể nâng đỡ một tâm hồn tuyệt vọng. Xin đừng để con bước qua những đau khổ của người khác với sự thờ ơ, nhưng giúp con biết dừng lại, biết yêu thương, vì chính trong yêu thương, con được gặp gỡ chính Ngài.

Ngày Phán Xét không phải là một biến cố xa vời trong tương lai, mà đang diễn ra ngay trong từng giây phút hiện tại. Chính hôm nay, chính lúc này, chúng con đang tự quyết định số phận đời đời của mình qua cách sống, qua từng hành động, từng ánh nhìn và từng lời nói đối với tha nhân. Vậy hôm nay con sẽ sống thế nào?

Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu thương! Ngài đã đặt giới luật yêu thương là điều răn trọng nhất của đời sống Kitô hữu. Nhưng có những lúc con đã quên điều ấy. Con đã sống ích kỷ, đã lo cho bản thân nhiều hơn là nghĩ đến người khác. Xin tha thứ cho con!

Lạy Chúa, xin mở rộng trái tim chúng con, để chúng con biết nhận ra Chúa trong những người bị bỏ rơi, trong những ai đang cần đến chúng con. Xin giúp chúng con biết quảng đại trao ban, để mỗi ngày sống của chúng con không trôi qua vô nghĩa, nhưng trở thành một con đường yêu thương, một hành trình dẫn con đến với Chúa. Xin cho chúng con trở thành những công cụ của bình an, yêu thương và hy vọng trong thế giới hôm nay. Amen.

Anna Bảo Kim 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *