Abba-Cha ơi

TIN MỪNG: Mt 6, 7-15

7 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. 8 Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. 9 Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, 10 nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, 12 và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, 13 xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen’. 14 Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. 15 Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

SỐNG LỜI CHÚA

Abba Cha ơi!

Một trong ba lời mời gọi của Mùa Chay là cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện như thế nào để đẹp ý Chúa? Cầu nguyện có phải chỉ là lặp đi lặp lại những lời kinh như một cỗ máy, hay phải chăng cầu nguyện là cách để trình bày tất cả những nhu cầu mong muốn của mình trước Chúa? Quả thật, Thiên Chúa thấu suốt mọi sự. Người biết rõ chúng con cần gì ngay cả trước khi chúng con cầu xin. Tuy nhiên, việc chúng con thưa lên cùng Cha không chỉ đơn thuần là trình bày ước muốn mà còn là một cách thể hiện mối tương quan thân tình giữa người con với Cha của mình.

Cách thức mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, mở đầu bằng lời gọi thân thương: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Khi dạy chúng con gọi Thiên Chúa là “Cha”, Chúa Giêsu đã chia sẻ chính mối tương quan của Người với Chúa Cha và mời gọi chúng con bước vào ân tình này. Trong thân phận yếu đuối và tội lỗi, chúng con không xứng đáng để gọi Thiên Chúa là Cha, nhưng nhờ Chúa Giêsu, chúng con được phép thưa lên: “Abba – Cha ơi!”. Từ một Thiên Chúa chí thánh, cao vời, Ngài đã trở nên gần gũi, để mỗi người có thể thân thưa như một đứa trẻ với Cha mình.

“Lạy Cha chúng con ở trên trời” 

Lời cầu nguyện này không chỉ khẳng định mối liên hệ cá nhân với Chúa Cha, mà còn mở ra chiều kích cộng đoàn. Là lời mời gọi khẩn thiết đối với Ki tô hữu, cùng toàn thể nhân loại đi vào trong sự hiệp nhất nên một. “Cha chúng con” – chúng con thuộc về một ràn chiên duy nhất, Cha liên kết chúng con như anh em một nhà . Vậy nên, chúng con không chỉ cầu nguyện cho bản thân mà còn cho toàn thể nhân loại, đặc biệt trong bối cảnh của Năm Thánh Những Người Lữ Hành Hy Vọng. Cách riêng, tháng ba này Giáo Hội mời gọi chúng con cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khủng hoảng, xin Chúa chữa lành vết thương qua sự tha thứ và giúp họ khám phá lại những món quà nơi nhau. Khi chúng con cùng nhau cầu xin “Cha chúng con”, chúng con không chỉ nhìn nhận sự lệ thuộc vào Thiên Chúa mà còn nhận ra trách nhiệm yêu thương, nâng đỡ anh chị em mình.

Lạy Chúa Giêsu, nhờ Người mà chúng con có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Xin cho chúng con luôn biết sống trọn tình con thảo, để giữa những bão tố cuộc đời, chúng con vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu và sự che chở của Cha. Xin cũng nâng đỡ những gia đình đang tan vỡ, giúp họ tìm được con đường hòa giải, để tình yêu và sự tha thứ có thể hàn gắn những đổ vỡ tổn thương. Amen.

Maria Lệ Thu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *