TIN MỪNG: Lc 11,29-32
29Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. 30Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa. 32Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.
SỐNG LỜI CHÚA
“Dấu lạ” đó không chỉ là câu chuyện của một thời xa xưa, không chỉ là niềm khao khát của một nhóm người thời Chúa Giê-su, mà là hành trình của cả nhân loại. Chúng con tìm kiếm, nhưng thật ra dấu lạ ở đâu? Phải chăng dấu lạ không nằm trong những sự kiện siêu nhiên, mà chính là con đường dẫn con về với Chúa?
Ngày xưa, Chúa Giê-su đã nhiều lần tỏ bày tình yêu qua các dấu lạ: người mù được thấy, kẻ câm cất tiếng, người què đứng lên bước đi. Ngài đã hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông đang đói khát. Tình yêu của Chúa không ngừng tuôn đổ, không ngừng thi ân giáng phúc.
Nhưng hôm nay, khi đối diện với đám đông tìm đến chỉ để mong chứng kiến phép lạ, Chúa Giê-su đã nghiêm khắc quở trách họ là thế hệ gian ác. Vì sao? Vì họ không thực sự tìm Chúa, mà chỉ muốn thấy những điều kỳ diệu theo ý họ. Họ khao khát một vị Thiên Chúa đầy quyền năng nhưng lại không sẵn sàng đón nhận Ngài trong sự khiêm hạ và hy sinh.
Chúa biết rõ nhu cầu của con người, nhưng Ngài không muốn con tìm đến Ngài như một vị thần ban ơn theo ý muốn riêng. Dấu lạ không phải là điểm dừng, mà là lời mời gọi dẫn con đến với Đấng Cứu Độ. Bao cuộc hoán cải đã được khởi sự nhờ dấu lạ, nhưng điều quan trọng hơn là con người tìm gì? Là tìm Chúa với khao khát được chính Chúa hay chỉ mong giải quyết vấn đề của mình?
Mùa Chay thánh là thời gian nhắc nhở con về sự mong manh, hữu hạn của kiếp người. Đây cũng là cơ hội để con trở về với chính Chúa, để thấy rằng mọi biến cố xảy đến trong đời đều là dấu chỉ tình yêu Chúa. Nếu tâm hồn thực sự khao khát Ngài, con sẽ nhận ra rằng mỗi ngày sống, mỗi điều nhỏ bé trong cuộc đời đều là dấu lạ. Không có gì là tự nhiên, không có gì là vô nghĩa. Mọi sự đều dẫn con về với Chúa, nếu con biết lắng nghe và cảm nhận.
Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn ở bên, luôn đồng hành trong từng khoảnh khắc. Xin cho con ý thức rằng: có Chúa là có tất cả, mất Chúa là mất tất cả. Dấu lạ chẳng ở đâu xa, mà chính là sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống con, trong từng biến cố đời thường, ngay trong những điều đơn sơ nhỏ bé. Ước gì con luôn biết thức tỉnh để nhận ra những dấu lạ Chúa vẫn tiếp tục thực hiện trong cuộc sống con và ước gì đời sống con cũng trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa cho những người sống quanh con. Amen.
Teresa Hạt mầm
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu