TIN MỪNG: Mt 5,20-26
20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.21 “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: ‘Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi tòa án’.22 Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục 23 Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, 24 thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.25 Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục.26 Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!”
SỐNG LỜI CHÚA
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ của mình: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật mình”(Mt5,24). Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Người cũng như mỗi chúng con về lòng bao dung, tha thứ và làm hòa với anh chị em đang bất bình với mình, chủ động hàn gắn những rạn nứt trong tình huynh đệ. Hành động này là một đòi hỏi của việc đi bước trước chấp nhận tổn thương người khác đã làm cho mình, khiêm tốn để cúi xuống chấp nhận tha thứ cho anh chị em của mình. Dâng của lễ cho Thiên Chúa là điều quan trọng cao quý, nhưng dâng lên Chúa một tấm lòng hòa thuận, yêu thương mới thật sự làm đẹp lòng Thiên Chúa biết bao. Như thánh Gio-an, Ngài viết: “ Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4,20)
Trong cuộc sống cũng có nhiều lần con để lòng ganh tỵ, xích mích lấn át tình yêu thương, thậm chí muốn loại bỏ người khác ra khỏi cuộc đời mình. Cái tôi quá lớn khiến con chỉ nhìn thấy lỗi lầm nơi anh chị em, mà quên đi chính mình cũng đầy dẫy những bất toàn. Đôi khi con né tránh họ, vì nghĩ rằng họ không mang lại lợi ích gì, chỉ làm con thêm tổn thương. Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh con, giúp con nhận ra chính Thiên Chúa đã đặt con giữa những người khác để con trưởng thành qua những va chạm, thử thách trong đời. Những biến cố, dù vui hay buồn, đều là bài học quý giá giúp con gọt giũa lòng kiêu ngạo, biết khiêm nhường, nhẫn nại và yêu thương hơn.
Mùa Chay thánh là thời gian để con trở về với Chúa và cũng là lúc con cần trở về với anh chị em của con. Chúa không chỉ mời gọi con sám hối, mà còn thúc giục con chủ động làm hòa, xây dựng lại những mối dây đã bị đứt gãy bởi những tổn thương mà chúng con đã gây ra cho nhau. Con biết để tha thứ cho người khác nói thì dễ nhưng thực hành thật là khó biết chừng nào, nhưng cũng không có nghĩa là con không thể làm được. Bởi Chúa đã tha thứ vô vàn tội lỗi của con trước thì những gì người khác làm cho con đâu có là gì so với tội của con đã xúc phạm đến Chúa.
Xin Chúa ban cho con can đảm bước đi bước trước, biết buông bỏ tự ái, chấp nhận tổn thương để yêu thương thật lòng. Vì con tin rằng, chỉ khi con biết tha thứ và đón nhận nhau trong tình yêu, con mới thật sự có bình an và làm đẹp lòng Chúa.
Lạy Chúa, Xin Chúa ban cho con ơn can đảm để con dễ mở lòng đón nhận tha nhân như họ là chứ không theo như con muốn. Xin cho con biết dựa vào lòng thương xót của Chúa để con luôn ý thức rằng con cũng đầy tội lỗi nhưng con đã được chính Chúa xót thương, và để khi anh chị em con có xúc phạm đến con, con cũng biết tha thứ cho họ vì lòng yêu mến Chúa. Ước gì sự quảng đại tha thứ là lễ vật đẹp lòng Chúa và được Chúa yêu nhất. Amen.
Maria Thúy Kiều.
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu