TIN MỪNG: Mt 5,43-48
43 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. 44 Còn Ta, Ta bảo các con:Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, 45 để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời:Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. 46 Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì ? Các người thu thuế không làm như thế ư ?47 Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn ? Những người ngoại giáo không làm thế ư? 48 Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”.
SỐNG LỜI CHÚA
Tuân giữ giới răn của Thiên Chúa không chỉ là một hành động vâng phục mà còn là cách thể hiện tình yêu và sự trung tín của con người đối với Thiên Chúa. Đặc biệt, trong những ngày đầu của Mùa Chay, Giáo Hội nhắc nhở các tín hữu rằng việc tuân giữ lề luật không nên chỉ dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài mà cần xuất phát từ tâm hồn chân thành. Chỉ khi tuân giữ giới răn bằng cả tấm lòng, con người mới có thể thực sự hưởng được hạnh phúc mà Chúa đã hứa: “Phúc cho những ai tiến thân trong Luật pháp của Chúa”. (x.Tv 118 c. 1b).
Trong số các điều luật, luật yêu thương được xem là quan trọng nhất, bởi chính Kinh Thánh đã khẳng định: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 1,8). Bên cạnh đó, lệnh truyền cuối cùng của Chúa Giê-su trong bữa Tiệc Ly cũng nhấn mạnh: “Anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy yêu thương anh em” (Ga 5,12). Như vậy, tình yêu chính là nền tảng giúp mỗi người đạt đến sự trọn hảo, để từng bước trở nên “hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo” (Mt 5,48). Nhờ tình yêu, con người mới có thể sống theo đúng tinh thần của Tin Mừng và trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giê-su.
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật ngày 25/10/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân là hai nền tảng không thể tách rời trong đời sống của một Kitô hữu. Theo đó, tình yêu Thiên Chúa được thể hiện qua đời sống cầu nguyện, đặc biệt là trong việc thờ lạy Ngài. Trong khi đó, tình yêu đối với tha nhân chính là dấu chứng rõ ràng nhất cho sự hoán cải và nên thánh. Đức Thánh Cha khẳng định: “Bằng chứng về hành trình hoán cải và nên thánh của chúng ta luôn bao gồm tình yêu tha nhân. Bao lâu chúng ta còn đóng chặt lòng mình trước một người anh chị em, thì chúng ta vẫn còn ở xa mức độ là môn đệ như Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta.” Như vậy, một trái tim biết yêu thương tha nhân chính là dấu hiệu cho thấy người đó đang từng bước trở nên giống Chúa hơn.
Thế nhưng, lạy Chúa trên hành trình này, không ít lần con đã vấp ngã và cảm thấy nản lòng. Dẫu vậy, lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa không bao giờ để chúng con thất vọng. Ngược lại, Ngài luôn mời gọi chúng con bắt đầu lại mỗi ngày, can đảm bước tiếp để sống phù hợp với Tin Mừng. Nuôi dưỡng sự tha thứ và lòng trắc ẩn chính là chìa khóa giúp chúng con duy trì ngọn lửa yêu thương trong tâm hồn và vượt qua những thử thách trong cuộc sống.
Đặc biệt, trong tháng Ba năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khủng hoảng. Ngài mong muốn những gia đình bị chia cắt có thể tìm thấy sự tha thứ, được chữa lành những tổn thương, và dần dần tái khám phá giá trị của nhau, ngay cả khi họ có những khác biệt. Sự hiệp nhất và yêu thương trong gia đình không chỉ là một ơn lành, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng một xã hội vững mạnh hơn.
Lạy Chúa, xin cho tình yêu Thiên Chúa sẽ là nguồn sức mạnh thúc đẩy tình yêu tha nhân lớn lên mỗi ngày trong chúng con. Xin biến đổi trái tim chúng con, giúp chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu, biết tha thứ, cảm thông và nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Trong Năm Thánh này, xin cho mỗi người chúng con can đảm bước đi trên hành trình hoàn thiện tình yêu, để qua từng hành động bác ái, yêu thương chúng con ngày càng tiến đến gần Chúa hơn và sống trọn vẹn trong ân sủng của Người. Amen.
Anna Bích Huyền
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu