TIN MỪNG: Mt 23,1-12
Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.
SỐNG LỜI CHÚA
“Vậy những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng làm theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm ”
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường hay phụ thuộc vào những lời nói và hành động của người khác, nói cách khác, chúng ta sẽ làm theo những lời nói của người khác nếu chính họ cũng làm điều đó. Tin Mừng hôm nay Thánh sử Matthêu đã nhắc lại lời dạy của Chúa Giêsu: “Những gì họ nói, anh em hãy làm hãy giữ”
Những lời này nằm trong diễn từ Chúa Giêsu nói về những người kinh sư và Pharisieu. Đây là một đoạn diễn từ ngắn, có thể chia làm hai phần. Phần đầu Chúa nói với đám đông và các môn đệ về hình ảnh của các kinh sư và những người pharisiêu. Phần thứ hai là những điều mà người môn đệ cần tránh. Chúa Giêsu nhìn nhận chức năng giảng dạy của họ và chân nhận những giáo huấn của họ, vì họ là những người thầy được tuyển chọn chính thức cho dân chúng. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “những lời họ nói, anh em hãy làm hãy giữ” Tuy nhiên, Chúa khiển trách họ chỉ vì sự bất nhất giữa lời dạy và hành động của họ. “Họ nói mà không làm.” Họ đọc kinh nhưng không có lòng mến Chúa mà chỉ để phô trương; họ hô hào việc nghĩa nhưng lại chẳng buồn động ngón tay.
Nhìn lại bản thân con, nhiều khi chúng con cũng sống đạo như những người biệt phái, làm ít nói nhiều, đôi khi không làm mà vẫn kể công. Con cũng sống giả tạo, hình thức cách này cách khác.
Thực tế cuộc sống, con thấy không phục trước những lời nói của những người chỉ nói mà không làm, và con không muốn làm theo đó. Hoặc có khi khẩu phục mà tâm không phục.
Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, Chúa dạy con phải sống chân thật, đừng giả dối. Là người Kitô hữu trưởng thành thực sự, Chúa muốn con phải nhất quán giữa lời nói và việc làm; đồng thời con phải khiêm nhường chân nhận những lời hay ý đẹp mà người khác đang hướng dẫn và dạy dỗ con. Không để những lối sống bất nhất của ai đó cản trở việc bản thân có thể lớn lên.
Lạy Chúa, xin cho con biết kiện toàn đời sống mình theo Tin mừng của Chúa, đủ khiêm tốn để chân nhận những lời hay, ý đẹp đến từ những người khác và xin cho con luôn biết mở lòng lắng nghe Lời Chúa; để chúng con không phải là những người nói suông, nhờ đó người khác có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa qua đời sống của con. Amen
Maria Lệ Hiền
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu