Thêm một lần xót thương

Tin mừng: Lc 13, 1-9

Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng.Đức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: “Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.”

SỐNG LỜI CHÚA

Cuộc đời mỗi người chúng con giống như cây vả trong vườn nho của Thiên Chúa. Được trồng trong một môi trường tốt lành, được chăm sóc và yêu thương, nhưng không phải lúc nào chúng con cũng sinh hoa kết trái như mong đợi. Trong hành trình đức tin, không ít lần chúng con yếu đuối, lầm lỗi, để rồi có nguy cơ bị loại bỏ như cây vả không sinh trái. Tuy nhiên, điều tuyệt vời là Thiên Chúa không vội kết án, nhưng luôn kiên nhẫn chờ đợi, luôn sẵn lòng thêm một lần xót thương, thêm một lần cho chúng con cơ hội hoán cải và đổi mới.

 “Có một cây vả được trồng trong vườn nho mình” (c.16). Rõ ràng đây là chủ ý của gia chủ chứ không phải do nhầm lẫn hay vô ý mà cây vả lại được mọc nơi vườn nho. Tin Mừng Luca viết: “Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy” (c.6). Như vậy, ngoài việc trồng cây vả ở vườn nho ông còn mong ngóng nó sẽ sinh trái nữa, bằng chứng là đã mấy năm liền ông ra thăm cây và mong mỏi tìm được trái của cây (x. c.7).

Lần này, có lẽ ông đã rất buồn và thất vọng mà nói với người làm vườn “chặt cái cây này đi” (c.7) vì nó đã không sinh trái. Biết được sự mong ngóng của chủ cũng như tình yêu đặc biệt của chủ dành cho cây vả giữa vườn nho, anh làm vườn đáp: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì sẽ chặt nó đi” (c. 8-9).

Không chỉ là tình yêu của ông chủ, mà ngay người làm vườn cũng có một tình thương đặc biệt dành cho cây vả này. Hằng ngày nhìn thấy cách ông chủ chăm cây, ngày ngày thấy nỗi buồn mong ngóng của ông chủ dành cho cây vả, với vai trò là người làm vườn, anh cũng mang lấy tâm tình của chủ. Hôm nay, khi ông chủ buồn rầu đòi chặt cây đi, thì chình anh lại bênh vực cây, năn nỉ ông chủ cho cây thêm một cơ hội cùng với sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho nó nữa. Một cơ hội hẳn sẽ không thừa, vì anh có một niềm hy vọng thật lớn như cách anh yêu cây vậy, anh sẽ ra sức vun xới, bón phân … may ra sang năm nó có trái.

Lạy Thiên Chúa là Cha, Cha vẫn nhân từ như vậy khi nghe Chúa Giêsu hạ giọng năn nỉ cho con người thêm một cơ hội. Khi con được đặt vào giữa những anh chị em tốt lành, thánh thiện con cũng được chăm sóc chu đáo, hơn nữa, con còn được quan tâm cách đặc biệt… Điều Cha chờ đợi là từ con sinh ra những hoa trái. Nhưng với sự ương bướng và cứng đầu của con, hết lần này qua lần khác con làm Cha thất vọng. Ấy thế mà Chúa Giêsu – Con Cha – nhân từ đã thêm một lần xót thương con, và Cha thì cho con thêm một cơ hội. Chúa Giêsu hứa sẽ yêu thương và chăm chút con cách đặc biệt hơn nữa cốt để con tự mình sinh ra những hoa trái.

Lạy Cha, với tình yêu là lòng bao dung của Cha thôi đã quá đủ cho con sống trọn kiếp làm người rồi. Thế mà Chúa Giêsu vẫn muốn dành chính tình yêu của Ngài cho con thêm một lần nữa hy vọng con sinh ra những hoa trái.

Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm được tình yêu và lòng khoan dung, nhân hậu của Chúa, để con nhận ra giá trị Chúa ban nơi bản thân mình. Hầu con có thể sẵn sàng sinh ra những hoa trái tốt đẹp như lòng Chúa mong ước. Và cũng để con được sống đẹp kiếp người mà Chúa Giêsu đã dùng chính Thân Mình cứu chuộc con. Amen.

Anna Tuyết Nhung

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *