TIN MỪNG: Lc 4, 24-30
(Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình.Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà góa ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi.Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”.Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.
SỐNG LỜI CHÚA
Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giê-su trở về quê hương Na-da-rét, nơi Ngưởi đã lớn lên. Tuy nhiên, thay vì đón nhận Chúa bằng ánh mắt yêu thương, người dân ở đây lại nhìn Ngưởi với sự phẫn nộ, nghi ngờ. Họ không thể tin rằng một Giêsu Na-da-rét từng sống giữa họ, cùng chia sẻ cuộc sống bình dị như họ, lại có thể làm những điều kỳ diệu. Sự ganh tỵ và định kiến khiến họ không nhận ra tình yêu và ân sủng Thiên Chúa đang hiện diện nơi Chúa Giê-su. Cho nên Người đã nói với họ: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24), nhưng Người không trách phạt họ vì sự thiếu niềm tin đó.
Ngày nay, chúng con cũng giống như những người dân ở Nazareth thời xưa. Chúng con thường có cái nhìn không mấy thiện cảm với những người thân, bạn bè, hoặc hàng xóm xung quanh – những người có xuất thân bình thường như chúng con nhưng lại đạt được nhiều thành công hơn. Lòng ganh tỵ và thói quen so sánh bản thân với người khác khiến chúng con quên mất giá trị thực sự của chính mình. Chúng con quên rằng mỗi người đều có một hành trình riêng, được Chúa quan phòng và dẫn dắt. Những thành công của một ai đó không chỉ đến từ tài năng, mà còn là kết quả của sự cố gắng không ngừng, lòng kiên trì và đặc biệt là sự tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng luôn nâng đỡ và ban ơn để giúp con người vươn lên.
Tin Mừng nhắc nhở mỗi người hãy học cách nhìn người khác bằng ánh mắt thiện cảm, bớt ích kỷ, bớt phán xét. Mẫu gương cho lối sống đó mà Lời Chúa hôm nay mời gọi là hình ảnh của bà góa ở Ít-ra-en hay ông Na-a-man xứ Xy-ri, những con người có lòng tin mạnh mẽ và đã được Thiên Chúa cứu độ. Khi mở lòng đón nhận người khác bằng sự yêu thương, chúng con không chỉ làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn mà còn sống đúng với phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người.
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết mở lòng ra đón nhận Chúa đi vào trong cuộc sống của con. Xin ban cho con sự can đảm với lòng khiêm nhường để vượt qua những định kiến và lòng ganh tỵ. Xin dạy con biết nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương, như chính Chúa đã nhìn và yêu thương chúng con. Amen.
Maria Thảo Trinh
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu