Tin mừng: Ga 4,43-54
43 Khi ấy, sau hai ngày lưu lại Sa-ma-ri, Đức Giê-su đi Ga-li-lê.44 Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình.45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um.47 Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết.48 Đức Giê-su nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!”49 Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”50 Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về.51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi.52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.”53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin.54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.
SỐNG LỜI CHÚA
Sau phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana, khi Chúa Giêsu biến nước thành rượu, nhiều người đã ngỡ ngàng trước quyền năng của Người. Hôm nay, Tin Mừng thuật lại một phép lạ khác, Chúa chữa lành con trai của một viên sĩ quan cận vệ, khiến cậu bé được sống lại. Điều gì đã làm nên phép lạ này? Chính là đức tin phi thường của người cha vào Lời của Chúa Giêsu.
Trong cơn khốn quẫn, khi chứng kiến đứa con yêu dấu dần lịm đi, viên sĩ quan lâm vào cảnh tuyệt vọng, chẳng biết nương tựa vào đâu. Quyền lực, địa vị không thể cứu đứa trẻ. Ông bất lực trước cái chết đang đến gần, nhưng ngay giữa bóng tối ấy, một ánh sáng bừng lên: Chúa Giêsu đã đến! Khi nghe tin Người đến, lòng ông bừng lên một niềm hy vọng mãnh liệt. Không chần chừ, người cha này vội vã tìm đến Chúa Giêsu, tha thiết cầu xin: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” Không có lời nào hoa mỹ, chỉ là một tiếng kêu từ tận sâu thẳm cõi lòng, tiếng kêu của một người cha sẵn sàng đánh đổi tất cả để con mình được sống. Ông tin tưởng sự hiện diện của Chúa sẽ thay đổi cục diện hoàn toàn. Sự hiện diện của Chúa sẽ chữa đứa trẻ tàn sức trở nên mạnh khoẻ. Lòng tin của ông thật mạnh mẽ.
Thế nhưng, đức tin của ông không dừng lại ở đó. Khi Chúa Giêsu không trực tiếp đến bên đứa trẻ mà Người chỉ phán: “Ông cứ về đi, con ông sống”. Đây là khoảnh khắc quyết định: hoặc là tin, hoặc là quay đi trong thất vọng. Và ông đã tin! viên sĩ quan đã không do dự, không nghi ngại. Ông đã vững tin vào quyền năng trong lời Chúa. Ông bước đi trong ánh sáng của đức tin. Và thực vậy, đúng vào thời điểm Chúa Giêsu phán “con ông sống”, đứa trẻ đã được chữa lành. Phép lạ xảy ra ngay khi viên sĩ quan đặt trọn niềm tin vào Chúa. Lòng tin của ông đã mở ra con đường cho quyền năng Chúa tuôn đổ.
Phép lạ chữa lành hôm nay mời gọi con xét lại niềm tin của mình. Giữa những thử thách của cuộc đời con, khi đau khổ vây kín tâm hồn con, làm thế nào để con luôn tin tưởng vào tình thương của Chúa? Con phải làm sao để giữ vững niềm tin vào Lời Chúa, ngay cả khi không thấy dấu lạ trước mắt? Con cần làm gì để kiên nhẫn và phó thác hơn trong lời cầu nguyện?
Xin ban cho con một đức tin như viên sĩ quan năm xưa, một đức tin biết ra đi, ngay cả khi chưa thấy gì, một đức tin biết phó thác dù không có câu trả lời rõ ràng, một đức tin đủ mạnh để nhận ra rằng Lời Chúa chính là ngọn đèn soi cho con bước
Xin Chúa nâng đỡ những ai đang chao đảo trong niềm tin, những tâm hồn kiệt quệ giữa thử thách. Xin ban thêm sức mạnh cho những người đang dần đánh mất hy vọng, để họ có thể tin tưởng rằng Chúa không bao giờ rời bỏ họ.
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin hãy đến bên con không phải theo cách con mong đợi, mà theo cách Chúa muốn và xác tín rằng Chúa luôn yêu thương, luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái Ngài. Xin dạy con biết tin rằng: chỉ cần có Chúa là đủ. Amen.
Maria Hoàng Vy
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Lạy Chúa con tin
Facebook: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu