Đời sống Thánh Hiến đối với con như một hành trình khám phá không ngừng. Mỗi ngày trôi qua trong cộng đoàn Thanh Tuyển của hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đều là một món quà quý giá. Niềm vui được sống chan hòa trong tình yêu thương của các chị em, được cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ, và phục vụ đã mang đến cho tôi một hạnh phúc trọn vẹn. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé nhưng lại được yêu thương bao la, và đó chính là động lực để tôi cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày
Trong cuộc sống, hạnh phúc là điều mong cầu của tất cả mọi người. Mỗi người có một lựa chọn khác nhau để đạt được bình an, hạnh phúc. Đối với con, sống đời Thánh Hiến chính là con đường mang lại niềm vui, hạnh phúc. Con cảm nhận đời sống cộng đoàn giúp con triển nở trong ơn gọi và mỗi ngày một trưởng thành hơn. Tuy nhiên, đời sống cộng đoàn cũng mang nhiều thách đố cho con, bởi vì mỗi người là một cá thể riêng biệt, chúng con đến từ các vùng miền khác nhau, lối sống, nếp nghĩ cũng khác nhau. Nhưng không vì thế mà làm con sợ, bởi mỗi người là một bản thể đặc biệt của Thiên Chúa, chúng con được mời gọi sống với nhau đi theo một mẫu gương lý tưởng là Đức Giêsu Kitô vì “Không say mê Đức Kitô sẽ không có tương lai cho đời sống Thánh Hiến”
Vì vậy, con tập sống bỏ đi ý riêng, thông cảm và đón nhận chị em như là đón nhận chính Chúa, làm mọi việc với sự vui tươi và dấn thân, Với ý thức không ai là hoàn hảo, con có nhiều giới hạn, vậy nên con cần chấp nhận sự khác biệt của nhau, có những chị em rất dễ thương nhưng cũng có những người không dễ mến lắm. Con luôn mong muốn bản thân tập sống hòa hợp với những người chị em có tính cách khác biệt ấy. Chính sự khác biệt ấy làm cho cộng đoàn thêm phong phú và nhiều màu sắc hơn.
Con cũng tập mỗi ngày biết quân bình trong cảm xúc, không để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân và chị em. Nhưng vì còn là một “ tân binh” nên nhiều lúc sự nhớ nhà trào dâng trong lòng. Con dâng lên Chúa tất cả nỗi niềm của con. Nhờ ơn Chúa, con cảm thầy được bình an, vui tươi hơn, tương quan với chị em cũng tốt hơn.
Mỗi người sẽ được Chúa trao cho những nén bạc khác nhau, con bình an với nén bạc Chúa trao cho con, con sẽ cố gắng trau dồi để những nén bạc Chúa trao mỗi ngày triển nở hơn nhằm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân tốt hơn. Con không nhìn vào khả năng của người chị em khác để ganh tị hơn thua hay tự trách tại sao con không làm được điều đó? Lý do đơn giản là vì Chúa muốn con làm việc khác phù hợp hơn. Ý thức sự yếu đuối của bản thân để thấy con cần phải kết hiệp với Chúa nhiều hơn . Vì vậy, trong ngày sống con luôn đặt Chúa lên trên tất cả mọi thứ, nếu không có Chúa con không thể làm được gì. Chúa thật thân thiết, gần gũi với con; khởi dầu một công việc con vẫn hay thân thưa với Chúa: Chúa ơi, con làm việc này không tốt đâu Chúa cùng làm với con nhé; hay con dâng lên Chúa sự hy sinh âm thầm để cứu một linh hồn. Khi đó, con cảm thấy việc mình làm không còn nặng nề nữa, mà cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua người chị em con được cộng tác làm việc chung, tình chị em cũng trở nên thân thiết, vui vẻ hơn.
Trong cộng đoàn Thanh Tuyển, chúng con tìm thấy một gia đình thứ hai, nơi mà mỗi người đều mang đến những màu sắc riêng biệt, cùng nhau vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu thương và sự găn kết. Chính tình yêu đối với Chúa Kitô đã kết nối chúng con, giúp chúng con vượt qua những khác biệt và cùng nhau trưởng thành. Mỗi ngày được sống bên cạnh các chị em, tôi càng cảm nhận rõ ràng rằng, hạnh phúc không chỉ đến từ những thành công cá nhân mà còn từ những khoảnh khắc bình dị khi chúng tôi cùng nhau chia sẻ, cầu nguyện và phục vụ. Đó chính là món quà quý giá nhất mà đời sống cộng đoàn mang lại.
Anna Đào
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu