Nhà Hưu Dưỡng Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

584 lượt xem Tin tức

Giữa cuộc sống vội vã có một nơi bình yên, nơi những tâm hồn thánh thiện an dưỡng tuổi già trong lời cầu nguyện và tình yêu thương của gia đình Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Cả cuộc đời của quý bà là một hành trình bước theo sát Đức Giêsu Kitô trên đường Thập Giá, để rồi sau thời gian dài phục vụ trên cánh đồng truyền giáo, quý bà trở về nhà hưu dưỡng để nghỉ dưỡng.
Nơi đây quý nữ tu cao niên tiếp tục thực thi sứ mạng bằng những lời kinh chuyển cầu, kết hợp với những hy sinh như hy lễ ban chiều dâng lên Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh – đối tượng duy nhất mà quý bà hằng theo đuổi. Quý bà chính là hậu phương vững chắc cho quý nữ tu trẻ tiếp tục thực thi sứ mạng mà hội dòng trao phó.
Dù tuổi đã cao nhưng tinh thần của quý bà vẫn luôn mạnh mẽ. Ánh mắt luôn sáng lên niềm vui, đôi môi luôn rạng ngời hạnh phúc. Mỗi buổi sáng quý bà cùng nhau tập thể dục, vận động cho đôi tay, đôi chân thêm dẻo dai và linh hoạt hơn. Những lúc ngồi trò chuyện hay làm những việc âm thầm, quý bà luôn vang lên những giai điệu vui tươi của ngày sống. Sáng tạo nghệ thuật là một hoạt động vui tươi hằng ngày mang lại màu sắc và sức sống mới cho tâm hồn của quý bà. Bữa cơm gia đình là nơi quý bà cùng nhau chia sẻ niềm vui tiếng cười, là lúc gắn kết những tâm hồn của bao thế hệ, là trao cho nhau sự quan tâm giúp đỡ chân thành.
Niềm vui còn được thể hiện qua những công việc hằng ngày. Dù đôi tay không còn linh hoạt dẻo dai, đôi mắt đã mờ dần theo năm tháng, quý bà rất vui khi có thể góp một chút sức nhỏ của mình vào những công việc nhỏ bé để mang lại niềm vui cho người khác. Những món quà bé nhỏ là tất cả tấm lòng mà quý bà muốn gửi trao. Sự hiện diện của quý bà không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là nguồn cảm hứng cho lớp trẻ hôm nay về tinh thần hy sinh phục vụ trong lao động. Dù chân tay có đau nhức lưng hay đau mỏi nhưng nụ cười vẫn luôn hiện diện nơi quý bà. Những lời tâm tình của quý bà chất chứa hết nỗi niềm về một tương lai luôn tươi sáng.
Những lúc quý bà mạnh khỏe tràn đầy sức sống hay khi trái gió trở trời cơn đau ập đến, luôn có những đôi bàn tay âm thầm phục vụ hy sinh. Quý dì luôn sáng tạo giúp cho quý bà giữ được sự minh mẫn của trí óc. Quý vì luôn tận tâm chăm sóc y tế mong sao cho quý bà luôn mạnh khỏe cả tinh thần lẫn thể xác. Sổ khám bệnh, thẻ y tế luôn được sắp xếp cẩn thận để quý bà có thể được theo dõi khám bệnh định kỳ tại bệnh viện.
Như cây me già trải qua bao mùa mưa nắng che chở nâng đỡ cho bao thế hệ trẻ từng bước tiến lên. Tuy bề ngoài sần sùi nhưng cây me ấy vẫn sừng sững như một chứng nhân giữa thời gian. Cũng như thế, quý bà là những cây cao bóng cả vẫn luôn âm thầm nâng đỡ Hội dòng, là tấm gương cho chị em về lòng trung tín sắt son. Từ nơi gốc cây ấy vươn lên những nhánh tươi xanh cho thấy được sức sống mãnh liệt của lớp trẻ. Chính những người trẻ hôm nay được nuôi dưỡng với bóng mát yêu thương sẽ tiếp bước hành trang của quý bà và trở thành cây cao bóng cả cho thế hệ tương lai.
Tạ ơn Chúa đã ban cho Hội dòng chúng con những cây cao bóng cả là quý bà để sức sống mãnh liệt nơi những cây cao bóng cả là nguồn nuôi dưỡng cho thế hệ trẻ chúng con can đảm tiếp bước và góp phần xây dựng Hội dòng ngày một triểm nở trong tình yêu chúa. Khi cùng nhau nhìn lên đấng chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con.
Team Cao Trúc – Mỹ Linh – Ngọc Hậu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *