• Trang chủ
  • Tin tức
  • HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ THIÊM MỪNG KỶ NIỆM 185 NĂM THÀNH LẬP HỘI DÒNG

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ THIÊM MỪNG KỶ NIỆM 185 NĂM THÀNH LẬP HỘI DÒNG

747 lượt xem Tin tức

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa; biết ơn Đức Cha Lambert; tri ân các bậc tiền nhân, thân nhân, và ân nhân; cũng là dịp kỷ niệm 185 năm thành lập Hội Dòng (1840-2025); Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm long trọng mừng đại lễ tạ ơn và kỷ niệm 185 năm thành lập Hội Dòng. Chương trình diễn ra trong hai ngày, từ 22-23/3/2025, tại Nhà Mẹ Hội Dòng, với chủ đề “Những người Mến Thánh Giá sống niềm hy vọng.” Chương trình dành ngày thứ nhất cho các Hội viên Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và ngày thứ hai cho quý ân nhân và thân nhân.

NGÀY THỨ NHẤT, Thứ Bảy 22/3/2025

Khi bình minh ngày thứ nhất vừa ló dạng, khuôn viên Hội Dòng đã rộn rã tiếng nói cười. Từ khắp nơi, từng đoàn Hội viên trong tà áo tím hoa cà tụ về, mang theo niềm hân hoan của những người con trở về Nhà Mẹ. Giữa nền đen điểm xuyến chút gam trắng của những bộ áo dòng giản dị, sắc tím hoa cà bừng lên tươi tắn, lan tỏa khắp khuôn viên Hội Dòng. Sự tương phản giữa hai sắc màu tạo nên bức tranh độc đáo: vừa trang trọng, vừa gần gũi, vừa cổ điển, vừa hiện đại, như một sự giao thoa đầy hy vọng giữa truyền thống và đổi mới.

Trong không khí náo nhiệt ấy, các Hội viên tíu tít tham quan từng góc vườn, khu vực sinh hoạt, nơi làm việc, và gốc me lịch sử của Hội Dòng – nơi chứng kiến và lưu dấu sự hình thành và phát triển của Hội Dòng trong suốt 185 năm qua.

Nắng dần lên, giờ tham quan khép lại nhường chỗ cho chương trình văn nghệ do quý Bà Nhà Hưu và các chị em trong giai đoạn huấn luyện trình bày. Thông qua chương trình, Hội Dòng khéo léo giới thiệu đôi nét về đời sống, tiến trình đào tạo, và các hoạt động tông đồ của Hội Dòng. Nhấn mạnh thêm cho chứng từ mục vụ là buổi đấu giá bức tranh đá “Lòng Chúa Thương Xót” do quý Dì đau bệnh đính kết, nhằm gây quỹ giúp các Hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong diễn tiến đó, Dì Têrêsa Trì Thị Minh Thúy, Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, dành những giây phút quý báu để gặp gỡ các Hội viên. Trong diễn từ chia sẻ, Dì mời gọi các Hội viên sống trọn vẹn niềm hy vọng, đặc biệt trong Năm Thánh 2025 này, qua ba cuộc gặp gỡ: gặp Chúa, gặp mình, và gặp tha nhân. Gặp Chúa để kín múc sức mạnh và hy vọng của Chúa. Gặp mình trong cái nhìn của Chúa để thấy mình vẫn còn có nhiều hy vọng. Gặp tha nhân – là người bên cạnh, là hàng xóm, là người khó khăn bất hạnh, là người thân trong gia đình – để chia sẻ, trao ban, và lan tỏa niềm hy vọng.

Cao điểm của ngày là Thánh lễ Tạ ơn do Linh mục Lôrensô Hoàng Bá Quốc Huy, Giám học Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, chủ tế, với Nghi thức Cam kết tạm của 80 Hội viên và Cam kết vĩnh viễn của 14 Hội viên. Chia sẻ trong bài giảng, theo Tin Mừng Thánh Maccô chương 5, 18-20, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các Hội viên, suy tư về đau khổ theo Linh đạo Mến Thánh Giá. Ngài giải thích,

Sống Linh đạo Mến Thánh Giá không phải là đi tìm đau khổ, thích đau khổ, tạo ra đau khổ, mà là đón nhận đau khổ với niềm vui vì yêu Chúa. Vì thế, đối diện với thử thách, thất bại, đau khổ, thay vì oán than, hãy nói cho mọi người biết rằng tôi rất hãnh diện khi vác thập giá là những đau khổ hiện tại của tôi, bởi vì tôi biết rằng tôi đang cùng sống linh đạo Mến Thánh Giá của Chúa Giêsu.”

Bữa ăn Agapè đượm tình thân ái và những món quà lưu niệm trao tay khép lại ngày đầu tiên tràn đầy ân sủng. Trong bầu không khí ấm áp ấy, hai phần quà xổ số may mắn là hai bức tranh đá “Lòng Chúa Thương Xót” và “Đức Mẹ Ban Ơn” được trao đi, như những lời chúc phúc đầy ý nghĩa. Chia tay trong lưu luyến, nhưng lòng mỗi người dâng tràn niềm hân hoan, hướng về ngày thứ hai – ngày đỉnh cao của sự kiện – với tâm tình tri ân dạt dào.

NGÀY THỨ HAI, Chúa Nhật 23/3/2025

Trong ánh nắng ban mai dịu dàng của sớm ngày thứ hai, Hội Dòng vinh dự được đón tiếp Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, quý Cha, quý ân nhân, thân nhân, và chị em đang phục vụ ở mọi miền trở về Hội Dòng để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân 185 năm hiện diện và phục vụ trên mảnh đất Thủ Thiêm.

Trong diễn từ khai mạc, Chị Tổng Phụ Trách Hội Dòng xúc động nói,

185 năm là một chặng đường hồng ân, là một hành trình được thêu dệt bởi biết bao hy sinh, lòng can trường, và tâm huyết của biết bao thế hệ quý Bà và quý Dì đi trước. Đây là cơ hội quý báu mà mỗi chị em chúng con cùng nhau nhìn lại với lòng tri ân sâu sắc: Tri ân Thiên Chúa, biết ơn Đức Cha Lambert-Đấng Sáng Lập Hội Dòng chúng con, và tri ân tất cả những ai đã yêu thương, nâng đỡ, và đồng hành với chị em chúng con qua các chặng đường…”

Đức Cha Giuse, trong phần mở đầu Thánh Lễ, đã thay lời cho Đức Tổng Giuse và toàn thể Giáo Hội tạ ơn Chúa; cám ơn Hội Dòng, quý Dì, gia đình, và ân nhân của Hội Dòng. Ngài khiêm tốn bày tỏ,

Nhân dịp này con cũng muốn thay lời cho Đức tổng Giuse, thay lời cho toàn thể Giáo Hội cám ơn Hội Dòng và quý Dì. Sự hiện diện của quý Dì 185 năm qua trong Tổng Giáo Phận và trong Giáo Hội Việt Nam và cả các Giáo Phận khác tại các nước là món quà Thiên Chúa đã trao ban cho Giáo Hội. Cám ơn gia đình của quý Dì, Ông Bà Cố, các anh chị em, các cháu, mọi người trong gia đình đã quảng đại dâng quý Dì cho Hội Dòng đồng thời đảm nhận những công việc mà một người con trong gia đình phải đảm nhận để quý Dì an tâm tu tập và phục vụ. Cám ơn quý ân nhân vì đã góp phần vào sự phát triển của Hội Dòng 185 năm qua. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho tất cả chúng ta, cách đặc biệt cho Hội Dòng, luôn phát triển và làm chứng cho Chúa trong đặc sủng và tinh thần của Hội Dòng.”

Chia sẻ trong bài giảng, theo Tin Mừng Thánh Luca chương 13, 1-9, Đức Cha khéo léo dẫn dắt cộng đoàn vào tâm tình tạ ơn. Ngài nhấn mạnh, “Lời tạ ơn đẹp nhất và trọn vẹn nhất là tâm tình sám hối.” Qua hình ảnh ẩn dụ về cây vả không sinh trái, Đức Cha mời gọi mỗi người tự vấn về những “hoa trái” đã dâng hiến cho cuộc đời. Không chỉ dừng lại ở đó, bằng thi tứ lay động, ngài gợi nhắc về lịch sử của Hội Dòng, tâm tình tri ân Chúa, biết ơn các bậc tiền nhân, và cầu nguyện cho Hội Dòng. Ngài tha thiết mong muốn các nữ tu noi theo gương sáng của tiền nhân, sống khiêm cung, thanh bạch, và hết lòng phục vụ tha nhân. Hơn hết, Đức Cha khuyến khích chị em trở thành chứng nhân sống động cho Chúa, thông qua đời sống luôn hướng về sự sám hối, tin yêu, và hy vọng.

185 năm về trước,

Tại nơi đây sông nước đầm lầy,

Thú dữ hùng cứ nơi đây,

Muỗi kêu như sáo đĩa rày bánh canh.

Thời Minh Mạng, giáo dân ly tán,

Tiếng kinh cầu tối sáng chẳng còn,

Gia đình người chết chồng con,

Khắp nơi ai oán, tiếng vang thấu trời.

Vài nữ tu xa rời quê mẹ,

Trốn nơi đây, cạnh gốc me già,

Kể từ ngày ấy sinh ra

Thủ Thiêm nhà phước bao la ân tình.

Giữa gian khó, lời kinh sớm tối

Đỡ nâng nhau tới lúc can qua.

Dựng cây, tìm lá, làm nhà,

Khai hoang vỡ đất từ xa đến gần.

Chỉ vài mái nhà tranh lụp sụp,

Không nội vi, tu phục bên ngoài,

Chỉ là áo vải đơn sai,

Sống đời thanh đạm mỗi ngày hy sinh.

Cha Giuse Niên, bề trên tiên khởi

Giúp chị em tấn tới đường thiêng.

Maria Bà Nhất đầu tiên,

Tên tục là Phước kết duyên lập Dòng.

Kể từ ấy đất lành chim đậu,

Người thêm đông, mất dấu rừng hoang.

Thủ Thiêm từ ấy sang trang,

Nên tu viện lớn ngày càng thêm đông.

Đời dâng hiến hết lòng cậy Chúa,

Ba Lời Khuyên khấn hứa giữ mình,

Hết lòng cứu vớt sinh linh,

Thăm người đau yếu, tận tình chăm nom,

Giúp phụ nữ, trẻ con, người lớn,

Đường đức tin tấn tới mỗi ngày.

Thủ Thiêm có được ngày này,

Công lao tiên tổ, lòng này dám quên?

Nay mừng lễ, tạ ơn Thiên Chúa,

Giúp đoàn con chan chứa ân lành.

Biết ơn công khó tiền nhân,

Giúp con vững chí hiệp hành Giêsu.

(Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, 23/3/2025)

Hai ngày lễ khép lại, nhưng dư âm của niềm vui và lòng biết ơn vẫn còn đọng lại trong trái tim mỗi người tham dự. 185 năm, một chặng đường dài với biết bao thăng trầm, thử thách, nhưng cũng là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Xin mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô để kết thúc, “Hãy nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với lòng nhiệt thành, và hướng đến tương lai với niềm hy vọng” (Tông thư Năm Đời Sống Thánh Hiến, II.1,2,3). Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành xuống trên từng mỗi chị em, trên quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân, và toàn thể quý khách.

BAN TRUYỀN THÔNG

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *