Hồ Bết-da-tha: Nơi Lòng Thương Xót Chúa Tuôn Đổ
TIN MỪNG: Ga 5,1-3a.5-16
1 Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha.
Hồ này có năm hành lang. 3a Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt 5 ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm.
6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không ?” 7 Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!”
8 Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.
Hôm đó lại là ngày sa-bát. 10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng!”
11 Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: ‘Anh hãy vác chõng mà đi!’“ 12 Họ hỏi anh: “Ai là người đã bảo anh: ‘Vác chõng mà đi’ ?”
13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!”
15 Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.
SỐNG LỜI CHÚA
Hôm nay, khi chiêm ngưỡng trang Tin Mừng của thánh Gioan, con như được dẫn bước đến một chốn đầy ắp sự mong chờ, có khổ đau và có cả niềm hy vọng tại hồ Bết-da-tha. Đây không chỉ là một địa điểm, mà còn là biểu tượng cho những tâm hồn khao khát lòng thương xót Chúa, những cuộc đời bị quên lãng, những con người mang trong mình niềm hy vọng dù mong manh.
Nơi đây, những tiếng than thở vang vọng trong không gian, những ánh mắt mòn mỏi đợi chờ, những bàn tay yếu ớt vươn ra như mong chờ một phép lạ. Và giữa đám đông đau khổ đó, có một người bệnh đã nằm đây suốt 38 năm. Anh không chỉ bị giam cầm trong đau đớn thể xác, mà còn bị trói buộc trong sự cô đơn, bị lãng quên giữa dòng đời. Có lẽ đã bao lần anh mong chờ, nhưng sự giúp đỡ chưa từng đến. Dẫu vậy, nơi đáy mắt anh vẫn ánh lên một niềm hy vọng, dù mong manh nhưng không bao giờ tắt.
Và rồi, một sự kiện kỳ diệu xảy đến. Chúa Giêsu, Đấng giàu lòng thương xót, bước đến và nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tình yêu. “Anh có muốn được khỏi bệnh không?” – một câu hỏi đơn giản nhưng thấm đượm sự quan tâm sâu xa. Chúa Giêsu không chỉ thấy nỗi đau thể xác của anh, mà còn thấy cả nỗi đau tâm hồn anh, sự mỏi mòn của năm tháng chờ đợi. Chúa đã thấy anh ngay cả khi thế gian dường như đã quên lãng con người bất hạnh này.
Và với uy quyền của Thiên Chúa, Người phán: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Chỉ một Lời đầy quyền năng, và phép lạ đã xảy ra. Anh đứng dậy, bước đi trong sự ngỡ ngàng của bao người. Giây phút ấy không chỉ là sự chữa lành thể xác, mà còn là sự giải thoát tâm hồn, là sự đổi mới toàn diện. Lòng thương xót của Chúa đã khơi nguồn sự sống, tái tạo niềm hy vọng và ban cho anh một tương lai mới.
Lạy Chúa Giêsu, con nhận ra rằng nơi nào có Chúa, nơi đó tràn đầy lòng thương xót. Chúng con, giữa những chông gai cuộc đời, đôi khi cũng thấy mình như anh bệnh nhân đau ốm năm xưa: mệt mỏi, tuyệt vọng, cảm thấy bị lãng quên. Nhưng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con! Xin cho con luôn biết đặt niềm tin nơi Chúa, biết chạy đến với Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Như Chúa đã chạm đến anh bệnh nhân, xin cũng chạm đến con, để con được chữa lành, được an ủi, được sống trong bình an và tình yêu của Chúa.
Trang Tin Mừng hôm nay giúp con hiểu rằng nơi nào có lòng thương xót, nơi đó có Chúa hiện diện, bởi chính Thiên Chúa là tình yêu (1 Ga 4, 16). Là người Kitô hữu, con cũng được mời gọi cảm nghiệm lòng thương xót Chúa trên cuộc đời mình và trở thành khí cụ của lòng thương xót Chúa giữa thế gian. Xin cho đôi tay con biết rộng mở để yêu thương và tha thứ, để xóa bỏ hận thù, để đem hy vọng đến nơi thất vọng, để thực thi bác ái giữa một thế giới đầy những ích kỷ và ghen tương. Đó phải là một cánh tay của Chúa và thuộc về Chúa.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nhắc nhở: “Thiên Chúa là Đấng luôn gần gũi ta bằng sự dịu dàng và lòng thương xót.” Xin cho con được đắm chìm trong lòng thương xót Chúa, để con biết tri ân, để sống với tâm tình cảm tạ sâu xa. Xin giúp con luôn nhận ra sự quan phòng và che chở của Chúa trong mọi biến cố cuộc đời.
Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin xót thương con. Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa, và để lòng thương xót của Chúa được tuôn đổ qua chính đời sống con. Amen.
Maria Đỗ Lịch
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Hồ Bết-da-tha: Nơi Lòng Thương Xót Chúa Tuôn Đổ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Phục Sinh Năm C- 20/04/2025 – Đấng Phục Sinh vẫn đang chờ con
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu