Vượt Qua Định Kiến Để Đón Nhận Sự Thật
TIN MỪNG: Ga 8,2-30
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.”
22 Người Do-thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’?”
23 Người bảo họ: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này.
24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.”
25 Họ liền hỏi Người: “Ông là ai?” Đức Giê-su đáp: “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó.
26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.”
27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha.
28 Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.
29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.”
30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người
SỐNG LỜI CHÚA
Khi chứng kiến một ngôi sao nổi tiếng hay một nhân vật có tầm ảnh hưởng, người ta thường tự hỏi: “Người ấy là ai mà được nhiều người hâm mộ đến vậy?” Danh tính của họ trở thành chủ đề quan tâm, vì biết được tên tuổi và công việc của họ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về họ. Tương tự, khi chứng kiến các phép lạ và lời giảng dạy của Chúa Giêsu, người Do Thái cũng đặt câu hỏi: “Ông là ai?” Họ kinh ngạc trước những việc Chúa làm: chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, làm cho kẻ chết sống lại. Thế nhưng, dù Chúa Giêsu đã khẳng định: “Tôi Hằng Hữu,” “Tôi thuộc thượng giới,” “Tôi không thuộc về thế gian này,” họ vẫn không thể tin nhận.
Lý do là vì họ bị ràng buộc bởi định kiến, không thể mở lòng đón nhận sự thật. Định kiến giống như bức tường vô hình che mờ tâm trí con người, khiến chúng con chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy thay vì nhận ra chân lý. Trong cuộc sống, nếu không vượt qua được những rào cản ấy, chúng con sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng khép kín, xa cách người khác và đánh mất những ân sủng mà Thiên Chúa ban tặng.
Chúa Giêsu đã phải đối diện với nhiều định kiến trong suốt sứ vụ rao giảng của Ngài:Người Do Thái không tin vì Ngài xuất thân khiêm tốn từ Nazareth. Các Pharisêu chỉ trích vì Ngài không tuân theo những luật lệ cứng nhắc.Dân chúng khó chấp nhận tình yêu phổ quát mà Ngài dành cho mọi người, kể cả tội nhân và dân ngoại. Ngay cả các môn đệ cũng không hiểu được con đường thập giá của Ngài.
Người Do Thái mong chờ một Đấng Mêsia vinh quang theo quan niệm của họ, nên khi Chúa Giêsu xuất hiện với hình ảnh một vị Mục Tử nhân lành, họ không thể chấp nhận. Sự bám chặt vào suy nghĩ cũ khiến họ từ chối Đấng Cứu Độ. Nếu để định kiến dẫn lối, chúng con cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự khi đánh mất những ân sủng Chúa ban chỉ vì chúng không phù hợp với mong đợi của con .
Con tự hỏi làm sao để vượt qua những định kiến vốn ăn sâu trong tâm trí con người?
Để vượt qua những định kiến vốn ăn sâu trong tâm trí, trước hết, chúng con cần có sự khiêm nhường để lắng nghe và học hỏi. Định kiến thường xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hoặc bảo thủ, nhưng khi mở lòng lắng nghe, ta có thể nhìn nhận sự thật từ nhiều góc độ khác nhau. Đức khiêm nhường giúp ta hiểu rằng chỉ có Thiên Chúa nắm giữ toàn bộ chân lý. Bên cạnh đó, noi gương Chúa Giêsu trong cách đối xử với tha nhân là điều cần thiết. Chúa không để định kiến chi phối hành động, Người đến với những kẻ thu thuế, đón nhận người tội lỗi và chạm đến những ai bị xã hội ruồng bỏ, luôn nhìn họ bằng ánh mắt yêu thương và lòng thương xót. Hơn nữa, chúng con cần tin rằng ai cũng có thể thay đổi. Định kiến khiến con người bị đóng khung trong một hình ảnh cố định, nhưng Thiên Chúa luôn hoạt động trong tâm hồn mỗi người để biến đổi họ. Nếu Chúa không kết án ai vĩnh viễn, chúng con cũng không nên xét đoán hẹp hòi. Cuối cùng, cầu nguyện là cách để xin ơn giải thoát khỏi định kiến. Khi đặt Chúa làm trung tâm, chúng con sẽ nhìn mọi sự dưới ánh sáng của Người, phá bỏ những rào cản trong tâm hồn và đón nhận tha nhân như anh chị em. Mùa Chay là thời gian mời gọi chúng con nhìn lại chính mình, đặt lại câu hỏi: “Tôi có đang để định kiến che mờ tâm trí không?” Khi hướng nhìn lên Thập Giá, chúng ta nhận ra Chúa Giêsu đã chịu đau khổ không phải vì lỗi của Ngài, mà vì tình yêu dành cho nhân loại. Trên Thập Giá, Ngài dang rộng vòng tay — không để kết án mà để ôm lấy tất cả những ai tìm về với Chúa.
Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn lên Thập Giá để cảm nghiệm tình yêu cứu độ của Ngài. Khi mệt mỏi, chán nản hay gục ngã, xin Chúa kéo chúng ta lên, để chúng ta tìm được sức mạnh trong Thập Giá và hy vọng trong đau khổ.
Lạy Chúa, xin kéo con lên với Chúa, để con được sống trong ánh sáng của Ngài. Và xin cho con biết kéo người khác đến với Chúa bằng chính đời sống yêu thương và chứng tá đức tin của con. Amen.
Maria Sông Hạ
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Vượt qua định kiến để đón nhận sự thật
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu
Thứ Năm Tuần Thánh Năm – Lễ Dầu – 17/04/2025 – Lời Mời Gọi Trở Về