Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm C – 22/04/2025 – Lòng Yêu Mến

lòng yêu mến

Lòng Yêu Mến

TIN MỪNG: Ga 20,11-18

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.

13 Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.

15 Đức Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.”

16 Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’).

17 Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. 

Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.”

18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

SỐNG LỜI CHÚA

Bài Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với bà Maria Mađalêna. Chính lòng yêu mến Chúa đã thôi thúc bà ra mộ từ sáng sớm, bất chấp nỗi buồn và sợ hãi. Tình yêu chân thành đã khiến bà trở lại mộ, khao khát được gặp Chúa. Và chính lòng yêu mến ấy đã mở đường giúp bà nhận ra Chúa khi Ngài gọi tên bà. Đó là sức mạnh của tình yêu: kiên nhẫn, khát khao, và biết lắng nghe. Trong khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng nhất, bà Maria Mađalêna đã gặp được Chúa, để rồi trở thành người đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh.

Hành trình đức tin của Maria Mađalêna sau cái chết của Chúa Giêsu có thể ví như một cuộc hành trình trong đêm tối. Đó là khoảng thời gian bà phải đối diện với mất mát, hoang mang và dường như không còn chút ánh sáng hy vọng nào. Nhưng chính trong bóng tối ấy, lòng khao khát tìm kiếm Chúa và một tình yêu trung thành đã dẫn lối, giúp bà nhận ra ánh sáng phục sinh.

Đây cũng là kinh nghiệm của mỗi người trong hành trình đức tin: có những lúc bản thân đi trong đêm tối, khi mất mát, đau khổ hay thử thách ập đến, dường như Chúa vắng mặt. Nhưng chính những lúc ấy, Chúa đang gần con hơn bao giờ hết. Điều quan trọng là ta có tiếp tục tìm kiếm Chúa như Maria Mađalêna không?

Maria Mađalêna không từ bỏ việc tìm kiếm Chúa. Đó chính là yếu tố giúp đức tin của bà không bị lụi tàn. Nhờ đâu mà bà giữ được niềm tin kiên vững?

Tình yêu trung thành với Chúa: Đức tin của Maria không chỉ dựa trên những phép lạ hay lời giảng dạy của Chúa Giêsu, mà quan trọng hơn, nó được nuôi dưỡng bởi tình yêu. Dù mất mát và bối rối, bà không rời xa Chúa mà vẫn trung thành đi tìm Người. Chính tình yêu này đã giúp bà nhận ra Chúa khi Người gọi tên bà: “Maria!”. Đó là khoảnh khắc đức tin được tái sinh. Đêm tối chấm dứt, ánh sáng tràn vào tâm hồn bà.

Lắng nghe tiếng Chúa: Để nhận ra Chúa, con người không chỉ tìm kiếm bằng lý trí mà còn cần có trái tim biết lắng nghe và sẵn sàng để Chúa chạm đến. Maria cảm nhận rằng bà được Chúa yêu thương nhiều, nên bà luôn giữ tình yêu của Chúa trong mình. Nếu mỗi người giữ được tình yêu dành cho Chúa, bám vào lời hứa của Người, kiên trì cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn, chúng ta sẽ nhận ra Chúa vẫn luôn ở đó. Và khi Người gọi ta bằng chính tên mình, ánh sáng của Người sẽ phá tan đêm tối, củng cố đức tin và giúp ta trở thành chứng nhân cho sự sống lại của Chúa.

Hành trình đức tin không phải là con đường lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ai bước đi trong tình yêu và lòng trung thành, người đó sẽ thấy ánh sáng, dù là giữa đêm tối sâu thẳm.

Là con người, chúng ta được ban tặng khả năng yêu mến, và chính tình yêu đã dẫn dắt biết bao hành trình cao cả, biết bao hành động cao thượng. Tình yêu là động lực khiến con người sáng tạo, hy sinh, và sống vì nhau. Khi tình yêu hiện diện, thế giới trở nên tốt đẹp và hòa bình. Ngược lại, khi tình yêu bị mai một, chiến tranh, hận thù, và sự vô cảm trở thành bóng tối bao trùm.

Lạy Chúa, thế giới mà chúng con đang sống ngày hôm nay dường như đang mất dần lòng yêu mến. Chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới và đang dần lan rộng hơn. Đây là những biểu hiện rõ nhất của một thế giới thiếu đi lòng yêu mến mà con người dành cho nhau và cho thiên nhiên.

Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng con bước theo gương bà Maria Mađalêna trong hành trình tìm gặp Chúa: biết vượt qua nỗi sợ để thể hiện lòng yêu mến Chúa. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu mến Chúa, biết để cho tình cảm thiêng liêng cao quý ấy dẫn dắt chúng con hành động. Xin cho chúng con biết dành thời gian cho Chúa, để gia tăng sự gắn kết giữa chúng con và Chúa, để có thể nghe Chúa nói và nói cho Chúa nghe.

Lạy Thánh Maria Mađalêna, xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.

Theresa Nguyễn

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Lòng Yêu Mến

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *