• Trang chủ
  • Tin tức
  • Trại sinh hoạt hè: “BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG” (ngày 30/4 – 1/5/2025)

Trại sinh hoạt hè: “BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG” (ngày 30/4 – 1/5/2025)

411 lượt xem Tin tức

Trại sinh hoạt hè: “BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG”

Vào lúc 15h30 ngày 30/4/2025 tại Nhà mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, gần 50 chị em trong giai đoạn huấn luyện khởi đầu tham gia vào trại sinh hoạt với chủ đề “Bước đi trong hy vọng”. Đây là một sân chơi bổ ích giúp các em hòa mình vào không khí của Năm Thánh Hy Vọng 2025 và cùng sống lại kinh nghiệm của thánh Phaolô: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12).

trại sinh hoạt hè 2025

Bắt đầu nhập trại, các em được tham gia vào một số trò chơi thử thách ban đầu để tạo không khí và hứng thú cho hành trình sắp tới. Qua các trò chơi như chuyền bóng qua đầu, ai khéo léo nhất… các em đã thể hiện được sự khéo léo, nhanh nhẹn, kiên nhẫn và tinh thần hợp tác rất mạnh mẽ, với ý chí quyết tâm chơi xả ga, chơi hết mình. Thông qua những trò chơi giúp các em bỏ qua những ưu tư lo lắng trong công việc và học hành, xả đi những stress và bực dọc để hết mình trong những tiếng cười và niềm vui hạnh phúc.

 

Tiếp theo là khai mạc trại, sa mạc phó dì Maria Goretti Thùy Chung tuyên bố lý do: “ Củng cố lại các kiến thức đã học, các sa mạc sinh có cơ hội thực hành và sống tinh thần bước đi trong hy vọng gắn bó với Chúa trong sa mạc, có cơ hội làm việc với nhau để tạo tình hiệp thông, yêu thương nhau”. Bài ca “hành khúc hy vọng” vang lên là lúc các em bước vào chương trình trại sinh hoạt năm 2025.

Bước đầu tiên các em được dựng cổng, dựng lều. Đây là một trong những kỹ năng mềm cần phải có của một trại sinh, giúp các em thể hiện bản lĩnh, tự tin và sáng tạo bởi vì “có kiến thức bạn sẽ đi xa, có kỹ năng bạn sẽ thành công”.

 

Khi mặt trời đã dần ngả bóng, màn đêm đang dần buông thì tiếng hát mời gọi ngọn lửa thiêng bùng cháy. Ngọn lửa thiêng được thắp lên, rực sáng một vùng trời, xóa tan đi màn đêm tăm tối, không chỉ là bóng tối của không gian nhưng còn là màn đêm của tâm hồn. Ánh sáng đã xóa tan màn đêm, dẫn lối cho mọi người bước đi trong niềm hy vọng. Cuộc đời không thể thiếu những khó khăn thử thách, không thể tránh khỏi những lúc lạc lõng, vô định không biết đường biết hướng về đâu. Hy vọng là ánh sáng thắp lên mời gọi mỗi người vững bước tiến về phía trước bằng niềm tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa, bằng lòng can đảm bước đi trong ánh sáng của ân sủng, những bước đi đầy mạnh mẽ và hy vọng cùng hướng về ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh. Ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa sưởi ấm, ngọn lửa thắp sáng để rồi sau đó các em được mang lửa về tim. Mỗi người là một ngọn lửa rực sáng và sưởi ấm những người xung quanh và thắp lên niềm hy vọng trong Đức Kitô. Là người nữ tu trẻ dấn bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh trên con đường thập giá, mỗi người mang trong mình trái tim đầy lửa nhiệt thành và yêu thương để trở thành chứng nhân sống động về NGƯỜI NỮ TU TRẺ BƯỚC THEO CHÂN CHÚA TRONG HY VỌNG.

Sáng sớm ngày 01/05/2025 các em tham dự thánh lễ chung với Hội dòng để nhận lãnh sức sống cho linh hồn, là nguồn nuôi dưỡng thiêng liêng nơi Lời Chúa và Thánh Thể. Sau đó các em hăng hái tiếp tục bước vào hành trình sa mạc với hình ảnh cây nho: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15, 1-17). Mỗi người là một cành nho gắn kết với thân nho là Hội dòng. Mỗi ơn gọi đều quý giá, đáng trân trọng. Qua những trò chơi, các chị Linh hoạt viên muốn gửi gắm đến các em không chỉ là những kiến thức sinh hoạt nhưng còn là những thông điệp về tình yêu thương và sự gắn kết giữa bản thân, cộng đoàn và Chúa Kitô, giúp các em học cách cộng tác, hy sinh và yêu thương nhau như một gia đình thiêng liêng.

Trong hành trình sa mạc, các em được củng cố kiến thức về hàng đội, về các nút dây, về dấu đường và team building. Bên cạnh đó là thông điệp: cành phải luôn gắn liền với cây để sinh hoa trái, yêu thương là khiêm nhường cộng tác và phục vụ lẫn nhau, cùng giúp nhau trên hành trình theo Chúa. Dẫu có những lúc khó khăn vất vả nhưng kết quả đạt được là sinh được nhiều hoa trái tốt và mỗi ngày cây càng phát triển mạnh hơn vì có gốc là chính Đức Kitô.  

 

Với những trò chơi sinh hoạt vòng tròn, những bài hát sinh hoạt các em được thả mình trong những tiếng hò reo, tiếng cười đùa xem giữa tiếng hát. Đây là cách giải phóng những năng lượng tích cực, là lúc chị em gắn kết với nhau, xóa bỏ đi những giận hờn để hòa mình vào không khí chung của những trò chơi, bài hát. Có thể thấy được tầm quan trọng của những trò chơi trong nhữn sinh hoạt tập thể. Trò chơi là cách giáo dục nhanh nhất hiệu quả nhất và dễ tiếp thu nhất. Trò chơi không chỉ là vui chơi giải trí nhưng còn là cách rèn luyện tư duy, hình thành nhân cách và xây dựng những đức tính tốt.

 

Không chỉ dừng lại ở những trò chơi, những kỹ năng sinh hoạt, các em còn được quay trở về với thời thơ ấu khi cùng nhau nấu một bữa cơm agape. Với sự phát triển của xã hội, các em được sống trong môi trường có điện có ga, hình ảnh bếp củi dường như là ký ức xa vời với các em. Cho nên trong trại sinh hoạt lần này, các em được sống lại những kinh nghiệm nấu ăn với ba hòn gạch và những khúc củi. Có lẽ đây là một thử thách với nhiều em nhưng đây cũng là một kỹ năng sống quan trọng và đem lại nhiều kỷ niệm đẹp nhất.

 

 

Buổi chiều các em được chơi trò chơi Kinh Thánh với hình ảnh người mục tử nhân lành. Mỗi người là con chiên trong đàn chiên của Chúa, mỗi người cần được lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa trong cuộc đời. Có Chúa dẫn dắt và nuôi dưỡng thì ta chẳng lo thiếu thốn gì. Thiên Chúa sẽ luôn bảo vệ ta khỏi quân thù. Người sẽ đưa ta tới dòng nước trong lành và bổ sức cho ta. Mỗi người cần được thanh tẩy để trở nên trong sạch hơn và được ở luôn với Người. Dù đã mệt sau ngày dài vui chơi nhưng trong các em vẫn luôn tràn đầy năng lượng và sáng suốt để có thể vượt qua những thử thách đầy khó khăn và cam go của các chị linh hoạt viên. Mỗi trò chơi gắn liền với nội dung Kinh Thánh giúp các em vừa học vừa chơi và mang lại nhiều ý nghĩa.

 

16h00 bế mạc trại, ban thi đua công bố điểm và phát thưởng. Những món quà nhỏ nhưng đầy ắp tình yêu thương được gửi gắm đến các em. Sa mạc trưởng tuyên bố bế mạc trại và hát bài tạ ơn kết thúc. Toàn đoàn chào nhau và chia tay nhau trong tình yêu và niềm hy vọng. Dù thời gian bên nhau thật ngắn ngủi nhưng đã để lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm đẹp, tinh thần gắn kết làm cho tình chị em thêm bền chặt. Điều đặc biệt nhất là ngọn lửa Hy Vọng được thắp sáng trong tim của mỗi người giúp các em sẵn sàng bước tiếp trên hành trình Sequela Christi.

 

Ban Truyền Thông

Chia sẻ bài viết:

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *