Thái Độ Dứt Khoát Theo Chúa
TIN MỪNG: Ga 6, 60-69
60 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” 61 Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Điều đó làm các ngươi khó chịu ư ?
62 Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao ? 63 Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì ? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. 64 Nhưng trong các ngươi có một số không tin”.
Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”.
66 Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. 67 Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không ?”
68 Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai ? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa”.
SỐNG LỜI CHÚA
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng Người chính là Bánh Hằng Sống là lương thực thiêng liêng đem lại sự sống đời đời cho con người. Khi nghe điều đó, nhiều người cảm thấy khó hiểu và không thể chấp nhận được. Họ đã từng tin và theo Chúa vì họ chứng kiến những phép lạ Người làm: biến nước thành rượu trong tiệc cưới, chữa lành những người bệnh tật, hay làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi cả ngàn người ăn no. Họ đi theo Ngài vì hy vọng sẽ được thoả mãn những nhu cầu vật chất.
Nhưng khi Chúa không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu phần xác, mà còn mạc khải về một mầu nhiệm thiêng liêng, Bí tích Thánh Thể thì nhiều người bắt đầu rút lui. Họ không thể hiểu nổi làm sao thân mình và máu của Chúa lại trở nên của ăn, của uống cho họ. Và thế là họ bỏ đi, không còn theo Người nữa.
Lúc ấy, Chúa Giêsu quay sang hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi sao?” (Ga 6, 67). Thánh Phêrô đã thay mặt các Tông Đồ trả lời bằng một câu nói đầy xác tín và tình yêu: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6, 68).
Câu nói ấy là một lời tuyên xưng đức tin rất đẹp. Theo Chúa không phải chỉ khi cuộc sống dễ dàng, mà là cả trong những lúc khó hiểu, khó khăn, hoặc khi Chúa im lặng.
Thực tế cho thấy hành trình đức tin của mỗi người chúng con cũng vậy. Khi cuộc sống bình yên, thuận lợi, ta dễ tin và dễ cầu nguyện. Nhưng khi gặp đau khổ, thử thách, ta dễ hoang mang, nghi ngờ, thậm chí muốn bỏ cuộc.
Thời gian đại dịch Covid-19 vừa qua là một thử thách lớn. Rất nhiều người đau khổ: người thì mất người thân, người thì mất việc làm, không ít người rơi vào khủng hoảng, cô đơn, sợ hãi và tuyệt vọng. Có người đã mất niềm tin vào Chúa, cho rằng nếu Chúa yêu thương thì tại sao lại để đau khổ xảy ra như vậy?
Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những người ở lại với Chúa. Họ tin rằng dù không hiểu hết, nhưng Chúa vẫn ở đó, vẫn yêu thương. Họ dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện, tham dự Thánh lễ trực tuyến, đọc Kinh Thánh, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Có người trở thành tình nguyện viên nơi bệnh viện dã chiến, khu cách ly… Họ đã trở nên ánh sáng và niềm hy vọng giữa bóng tối.
Lạy Chúa, qua Lời Chúa hôm nay, con cảm nhận được Chúa đang hỏi chính con: “Còn con thì sao? Con có muốn bỏ đi không?”
Con xin thưa với Chúa như thánh Phêrô: “Lạy Chúa, con biết đi đâu bây giờ, vì chỉ có Chúa mới có Lời ban sự sống đời đời.” Xin Chúa ban thêm đức tin cho con, để dù trong hoàn cảnh nào, con cũng luôn tin tưởng và ở lại với Chúa. Xin giúp con siêng năng đọc Lời Chúa mỗi ngày, để Lời Ngài nâng đỡ và biến đổi con. Con muốn trở thành người môn đệ trung tín, theo Chúa đến cùng.
Con cám ơn Chúa. Amen.
Teresa Quỳnh Trâm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Thái Độ Dứt Khoát Theo Chúa
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C – 11/05/2025 – Tự Do Để Thuộc Về Và Tự Nguyện Để Bước Theo
Thứ Hai Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C – 19/05/2025 – Tình Yêu – Tự Do Và Sự Sống
Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 10/05/2025 – Thái Độ Dứt Khoát Theo Chúa
Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 09/05/2025 – Thánh Thể, Thần Lương Ban Sự Sống Đời Đời