“Tôi và Cha Tôi Là Một”- Sống Niềm Tin, Đón Nhận Lòng Thương Xót
TIN MỪNG: Ga 10,22-30
22 Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. 23 Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. 24 Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”.
25 Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi.
26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. 27 Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi.
28 Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. 29 Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. 30 Tôi và Cha Tôi là một”.
SỐNG LỜI CHÚA
– Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giê-su hiện diện trong Đền Thờ vào dịp lễ Cung Hiến tại Giê-ru-sa-lem. Đó là một lễ trọng, nhắc nhớ dân Do Thái về sự kiện Đền Thờ được thanh tẩy và cung hiến cho Thiên Chúa sau thời gian bị xúc phạm. Chính trong khung cảnh linh thiêng ấy, Đức Giê-su không chỉ tham dự lễ theo tập tục, mà Người còn mặc khải cho con người biết căn tính đích thực của mình: Người là Con Thiên Chúa, là Mục Tử Tốt Lành, là Đấng Mê-si-a được sai đến để cứu độ nhân loại.
Tuy nhiên, người Do Thái vẫn còn nhiều nghi ngờ. Họ hỏi thẳng: “Nếu ông là Đức Ki-tô, xin hãy nói rõ cho chúng tôi biết”. Câu hỏi ấy không chỉ là một sự dò xét, nhưng còn phản ánh tâm trạng của những người chưa mở lòng để đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa. Đức Giêsu trả lời họ một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Tôi đã nói với các ông rồi, nhưng các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha Tôi, chính những việc đó làm chứng cho tôi”. Và Người khẳng định: “Tôi và Cha Tôi là một” (Ga 10,30).
Qua lời tuyên bố ấy, Đức Giêsu không chỉ tỏ lộ mối hiệp nhất mật thiết giữa Người với Chúa Cha, mà còn cho thấy rằng mọi sứ mạng và hành động cứu độ của Người là chính công việc của Thiên Chúa đang diễn ra giữa trần gian. Người không nói về Thiên Chúa như một ai đó ở xa, nhưng là một người Cha luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ đàn chiên.
Người nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10,27-28). Đó là một lời hứa đầy yêu thương và bảo đảm cho tất cả những ai tin và bước theo Chúa. Đức Giê-su chính là Mục Tử Tốt Lành, Người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên. Cái chết của Người trên thập giá không chỉ là một hành động hy sinh cao cả, mà còn là biểu hiện sống động của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, một tình yêu không muốn bất cứ ai phải hư mất, nhưng tất cả được cứu độ và được sống đời đời.
Ngày nay, dù không còn hiện diện bằng thân xác như xưa, nhưng Đức Giê-su vẫn sống động và ở lại với chúng ta một cách trọn vẹn qua Bí tích Thánh Thể. Trong mỗi Thánh Lễ, Người tiếp tục ban chính sự sống của mình cho nhân loại. Chúng ta không nhìn thấy Người, nhưng lòng chúng ta tin, và chính lòng tin ấy mở lối để chúng ta được đụng chạm đến nguồn ơn cứu độ.
Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong Tông sắc Dung mạo Lòng Thương Xót (Misericordiae Vultus, số 10):“Lòng thương xót là con đường kết nối Thiên Chúa với con người, vì lòng thương xót mở rộng con tim hy vọng được tha thứ.”
Thật vậy, lòng thương xót chính là nhịp cầu mà Thiên Chúa đã bắc qua vực sâu ngăn cách giữa Ngài và nhân loại yếu đuối. Khi chúng con bước đến với Thánh Thể, là chúng con đến gần với trái tim nhân hậu của Thiên Chúa. Người đón nhận chúng con như những con chiên lạc trở về, ôm lấy chúng ta trong vòng tay đầy bao dung.
Trong hành trình hướng đến Năm Thánh 2025 – Năm Thánh của Niềm Vui và Hy Vọng, lời mời gọi bước vào lòng thương xót càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thế giới hôm nay đầy rẫy bất an, chiến tranh, khủng hoảng tinh thần. Nhưng giữa tất cả những điều đó, người Ki-tô hữu được mời gọi trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng, trở thành dấu chỉ sống động của lòng thương xót Chúa giữa đời.
Chúng con không thể rao giảng về Chúa nếu chưa thực sự lắng nghe tiếng Người, nếu chưa thực sự tin rằng mình là con chiên được yêu thương và bảo vệ. Niềm tin ấy không đến từ sự hiểu biết trừu tượng, mà từ mối tương quan sống động được xây dựng trong cầu nguyện, trong Thánh Thể, và trong tình yêu thương giữa người với người.
Lạy Chúa Giê-su, Mục Tử nhân lành, xin cho con luôn biết nhận ra tiếng Chúa giữa bao tiếng ồn của cuộc đời. Xin giúp con vững tin rằng, không ai có thể cướp con khỏi bàn tay yêu thương của Chúa. Trong Năm Thánh này, xin cho con trở nên khí cụ mang niềm hy vọng và lòng thương xót đến với những ai đang đau khổ và lạc lối. A-men.
Teresa Thảo Nguyên
Chia sẻ bài viết:
Youtube: “Tôi và Cha Tôi Là Một”- Sống Niềm Tin, Đón Nhận Lòng Thương Xót
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C – 14/05/2025 – Ở Lại Trong Tình Yêu Chúa
Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C – 13/05/2025 – “Tôi và Cha Tôi Là Một” – Sống Niềm Tin, Đón Nhận Lòng Thương Xót
LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH – Giáo xứ Đăk Manh – Giáo phận Kon Tum | Chúa nhật 11.05.2025
Gieo hy vọng tại Giáo xứ Vườn Ngô – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 11/05/2025