Một Ngày Hồng Ân Gieo Mầm Ơn Gọi Tại Đăk Manh
Vào ngày Chúa Nhật IV Phục Sinh – Lễ Chúa Chiên Lành, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, không khí nơi Đăk Manh (thuộc giáo xứ Đăk Manh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon-Tum) rộn ràng niềm vui vơi những ước mong tốt lành. Dưới ánh nắng miền cao nguyên, những gương mặt trẻ thơ người Xơ-đăng rạng rỡ trong trang phục các dòng tu khác nhau, cùng nhau bước vào một hành trình khám phá “vườn hoa ơn gọi” trong Giáo Hội, một vườn hoa đa sắc đa màu và vô phong phú trong các linh đạo và sứ mạng trên con đường theo Chúa Giêsu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nhờ sự hướng dẫn tận tình của quý Cha, quý Dì, quý anh chị Giáo Lý Viên cách riêng là các nữ tu của Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, các em được giới thiệu về linh đạo, sứ vụ và nét đẹp đời sống thánh hiến của các dòng tu hiện diện tại Việt Nam. Từ những bước chân âm thầm cầu nguyện nơi đan viện, đến các hoạt động giáo dục, y tế, truyền thông, phục vụ người nghèo, người yếu thế… mọi hình ảnh đều khơi lên trong lòng các em một ước mơ đẹp: được sống cho Chúa và vì anh chị em mình.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mỗi bộ tu phục các em khoác lên mình hôm nay không chỉ là một hình ảnh minh họa, mà như những hạt giống ơn gọi âm thầm được gieo vào mảnh đất tâm hồn đơn sơ của những người con Xơ-đăng. Ngày xưa, miền đất đỏ Kon Tum từng in dấu chân của biết bao nhà thừa sai đã không quản ngại gian khổ để gieo hạt giống Tin Mừng trên vùng đất này, giờ đây qua ánh mắt trong sáng và nụ cười hồn nhiên của các em, lại le lói thêm hy vọng, từ nơi các em nhỏ, có thể mai sau sẽ trở thành linh mục, tu sĩ, để phục vụ chính anh em sắc tộc mình và tiếp nối sứ mạng Loan Báo Tin Mừng, góp phần làm cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội thêm xanh tươi và trổ hoa rực rỡ.
Cảm động hơn cả là sự hiện diện của quý phụ huynh, cộng đoàn giáo dân,… những người âm thầm vun trồng mảnh đất ơn gọi này bằng lời cầu nguyện, tình thương và sự đồng hành kiên nhẫn. Ước mong từ cánh đồng Đăk Manh hôm nay, Thiên Chúa sẽ gặt hái được những bông lúa trổ sinh từ chính các bạn trẻ Xơ-đăng. Trong niềm Hy Vọng một ngày mai, Giáo hội được nhìn thấy những khuôn mặt linh mục, tu sĩ đến từ khắp mọi sắc tộc Việt Nam, như một bó hoa nhiều màu sắc, dâng về Thiên Chúa, Đấng kêu gọi và yêu thương từng người cách riêng.
![]() |
![]() |
Xin cám ơn quý Cha, quý Dì, đã không chỉ giới thiệu các dòng tu bằng lời, mà còn bằng chính cuộc đời hiến dâng đầy cảm hứng. Xin tri ân quý Cha, đặc biệt là cha Stêphanô A Oát, đã mở lối cho hạt giống ơn gọi được gieo vào vùng đất này. Xin cám ơn các bạn trong lớp Ơn gọi những người đã can đảm làm chứng cho vẻ đẹp dấn thân theo Chúa.
Nguyện xin Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành tiếp tục gọi và gìn giữ những ai Người kêu gọi và yêu thương. Nếu các bạn nghe được tiếng gọi thầm thì trong tim mình hôm nay, đừng ngại dừng lại và thưa: “Lạy Chúa, này con đây!”
Maria Cẩm Thy
![]() |
![]() |
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C – 14/05/2025 – Ở Lại Trong Tình Yêu Chúa
Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C – 13/05/2025 – “Tôi và Cha Tôi Là Một” – Sống Niềm Tin, Đón Nhận Lòng Thương Xót
LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH – Giáo xứ Đăk Manh – Giáo phận Kon Tum | Chúa nhật 11.05.2025
Gieo hy vọng tại Giáo xứ Vườn Ngô – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 11/05/2025