• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C – 03/06/2025 – Cầu nguyện: Lối vào sự sống Ba Ngôi

Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C – 03/06/2025 – Cầu nguyện: Lối vào sự sống Ba Ngôi

Cầu nguyện: Lối vào sự sống Ba Ngôi

Cầu nguyện: Lối vào sự sống Ba Ngôi

TIN MỪNG: Ga 17,1-11a

1Nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.

2Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.

3Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. 4Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm.

5Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh Con bên Cha: xin ban cho Con vinh quang mà Con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.

6Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho Con, Con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho Con, và họ đã tuân giữ lời Cha.

7Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho Con đều do bởi Cha, 8vì Con đã ban cho họ Lời mà Cha đã ban cho Con; họ đã nhận những Lời ấy, họ biết thật rằng Con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai Con. 9Con cầu nguyện cho họ.

Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì họ thuộc về Cha.

10Tất cả những gì của Con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của Con; và Con được tôn vinh nơi họ.

11Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian.

SỐNG LỜI CHÚA

Phụng vụ Lời Chúa của tuần VII Phục Sinh đưa chúng con trở về với những lời nguyện thiết tha của Đức Giêsu trước cuộc Thương Khó. Lời nguyện ấy không chỉ dành cho chính Chúa Giêsu, mà còn là lời Người tha thiết dâng lên Chúa Cha để cầu thay cho tất cả những người mà Cha đã trao phó cho Người chính là Hội Thánh hôm nay. Khi Đức Giêsu “ngước mắt lên trời”, Người không chỉ hướng về vinh quang vốn có nơi Cha, nhưng còn hé mở cho chúng con thấy điều cốt lõi của sự sống đời đời: đó là sống trong tương quan sống động với Thiên Chúa, qua việc nhận biết Cha và Đấng Người sai đến. Trong khung cảnh phụng vụ gần đến lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lời nguyện này vang lên như một lời mời gọi mỗi người tín hữu bước vào cuộc đối thoại tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, để rồi biết sống ơn gọi giữa thế gian với tư cách là những kẻ được thánh hiến trong sự thật.

Thật vậy, lời cầu nguyện của Đức Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay là cuộc đối thoại sâu thẳm của tình yêu, sự hiệp nhất và lòng tín thác giữa Chúa Con và Chúa Cha. Là lời nguyện của một người Con đang tiến đến giờ hiến tế, nhưng lại toát lên sự bình an nội tại, lòng tin tưởng tuyệt đối và tình yêu tự hiến. Khi “ngước mắt lên trời”, Đức Giêsu không chỉ hướng tầm nhìn thể lý, nhưng còn nâng trọn tâm hồn với những thao thức, niềm tin và khát vọng dâng lên Cha là nguồn mạch mọi sự sống.

Lời cầu ấy chất chứa một niềm xác tín mạnh mẽ: “Giờ đã đến!”, giờ mà Người Con sẽ được tôn vinh không bằng vinh quang trần thế, nhưng bằng thập giá và sự sống đời đời dành cho nhân loại. Tình yêu giữa Cha và Con được diễn tả như một sự hiệp nhất tuyệt đối trong Lời, và trong vinh quang: “Tất cả những gì của Con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của Con.”

Tình yêu ấy không khép kín trong tương quan Ba Ngôi, nhưng được mở ra cho nhân loại: “Sự sống đời đời là nhận biết Cha và Đấng Cha sai đến.” Như vậy, qua lời cầu nguyện, Đức Giêsu mạc khải cho chúng con biết tình yêu sâu nhiệm giữa Người và Cha cũng chính là lời mời gọi chúng con bước vào tương quan ấy, trở nên những người sống hiệp thông và được thánh hiến. Người không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ mà Cha đã trao phó, những người “ở trong thế gian” nhưng không thuộc về thế gian. 

Ở điểm này, Đức Giêsu mạc khải cho thấy: đời sống cầu nguyện không chỉ là nơi con người tìm kiếm Thiên Chúa, mà còn là nơi Thiên Chúa tỏ mình ra, là nơi tình yêu được dệt nên bằng sự tín nhiệm và hiệp thông. Cầu nguyện không phải để được Thiên Chúa thực hiện điều chúng con mong muốn, nhưng để tâm hồn chúng con nên giống Con Một hơn, là biết sống vâng phục, yêu thương và hiến dâng như Chúa Giêsu. Người Kitô hữu, khi để cho lời cầu nguyện trở thành nơi gặp gỡ với Cha, cũng sẽ học biết cách sống giữa thế gian như những kẻ đã được thánh hiến trong sự thật.

Từ đó, một câu hỏi thực tế được đặt ra: Cầu nguyện để làm gì? Cầu nguyện có thật sự cần thiết không? Đây là một vấn nạn lớn trong thế giới hôm nay, khi con người đang sống trong một thời đại mà Thiên Chúa bị gạt ra khỏi đời sống. Thật vậy, cầu nguyện vẫn là sợi dây nối kết với Thiên Chúa, nơi chúng con có thể thưa lên với Chúa những khát khao, những ước vọng, cả những yếu đuối và thất vọng. Chính khi cầu nguyện, con người được nâng đỡ bởi ân sủng, và được Thiên Chúa hướng dẫn để nhận ra điều gì là quan trọng và cần thiết cho cuộc đời.

Lời cầu nguyện của Đức Giêsu hôm nay còn cho thấy chiều sâu của một Đấng Cứu Thế đang sống trọn vẹn sự kết hiệp với Cha trong khát vọng cứu độ. Người cũng chỉ ra cho chúng con một chân lý nền tảng: sự sống đời đời là được sống trong Thiên Chúa. Sự sống là điều quý giá mà mọi người đều mong muốn gìn giữ và kéo dài. Từ các nền văn hóa cổ xưa cho đến thế giới hôm nay, khát vọng sống lâu, sống mãi luôn hiện diện. Tuy nhiên, sự sống đời đời mà Đức Giêsu nói đến không phải là sự kéo dài tồn tại theo nghĩa xác thịt, nhưng là sự sống phát xuất từ tương quan mật thiết với Thiên Chúa, một sự sống không bị giới hạn bởi cái chết.

Thực tế, đã từng có người dùng cả quyền lực và tiền bạc để tìm kiếm trường sinh bất tử, như vua Tần Thủy Hoàng trong lịch sử. Nhưng rốt cuộc, con người không thể thoát khỏi định luật tự nhiên: đã là người thì phải chết. Tuy nhiên, Tin Mừng loan báo cho chúng con một niềm hy vọng: có một Người đã dám hy sinh mạng sống mình để mở ra cho nhân loại một sự sống mới, sự sống vượt qua cái chết. Người ấy chính là Đức Giêsu Kitô.

Người đã đến trần gian, chia sẻ thân phận làm người, vác lấy thập giá, giang tay ôm lấy nhân loại, và hiến dâng chính mình để cứu độ. Chính bằng cái chết và sự phục sinh, Đức Giêsu đã biến đổi ý nghĩa của sự chết: từ nỗi sợ hãi trở thành cánh cửa bước vào sự sống viên mãn.

Đức Giêsu chỉ cho chúng con phương thế duy nhất để đạt được sự sống ấy: “Nhận biết Cha và Đấng Cha sai đến.” Đó là lời mời gọi tin vào Thiên Chúa, Đấng là nguồn cội của sự sống, và tin vào Đức Giêsu Kitô,  Đấng đã hiến mình vì chúng con. Người là niềm hy vọng cho nhân loại, là bảo chứng cho lời hứa phục sinh. Ai tin vào Người sẽ không phải chết, nhưng được sống và sống muôn đời.

Lạy Chúa, Chúa biết con là thụ tạo yếu đuối được nắn nên từ bụi đất, và con cũng sẽ trở về với bụi đất. Thế nhưng, tình yêu Chúa luôn đổ tràn trên con, luôn mong muốn con được sống và sống hạnh phúc. Xin ban cho con đức tin mạnh mẽ để con tin vào Chúa, tin vào ân sủng từ thập giá, và dám buông bỏ những ràng buộc của thế gian. Nhờ đó, con được sống kết hợp với Chúa trong tình yêu, và được hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban. Amen.

Song Hạ

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Cầu nguyện: Lối vào sự sống Ba Ngôi

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *