Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – 07/06/2025 – “Phần con, hãy theo Thầy”

Phần con hãy theo thầy

“Phần con, hãy theo Thầy”

TIN MỪNG: Ga 21,2025

20Ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy ?”

21Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao ?” 22Đức Giêsu đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.”

23Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là: “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ?”

24Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. 25Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm.

Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

SỐNG LỜI CHÚA

Tin Mừng hôm nay mở ra một khung cảnh thật gần gũi giữa Đức Giêsu Phục Sinh và các môn đệ, đặc biệt là Phêrô, người vừa trải qua một hành trình vấp ngã, hoán cải và được trao sứ mạng. Phêrô là một con người rất “người”: bộc trực, nhiệt thành, dễ xúc động nhưng cũng yếu đuối, ông từng chối Thầy đến ba lần. Thế nhưng, sau tất cả, Đức Giêsu không loại trừ ông, mà yêu thương phục hồi và trao lại sứ mạng: “Phêrô, con có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,15).

Cuối bài Tin Mừng, khi thấy Gioan đang theo sau, Phêrô hỏi: “Còn anh này thì sao?” một câu hỏi rất tự nhiên, rất con người. Vì ai trong chúng con cũng dễ so sánh và bị phân tâm. Nhưng Đức Giêsu trả lời dứt khoát: “Phần anh, hãy theo Thầy.” Một lời đáp không chỉ dành cho Phêrô, mà còn là tiếng gọi dành cho từng Kitô hữu. Theo Chúa là hành trình cá vị, không so đo, không lệ thuộc vào người khác. Mỗi người có một con đường riêng với Chúa, và điều quan trọng là mình có trung tín với ơn gọi ấy không.

Sequela Christi nghĩa là “theo Đức Kitô”, chính là linh đạo nền tảng của đời sống thánh hiến,nơi người tu sĩ dấn thân bước theo Chúa cách triệt để và trọn vẹn. Một hành trình bước đi trong tự do, tình yêu và cả sự từ bỏ. Đức Giêsu không trả lời thắc mắc của Phêrô, nhưng chỉ nói rõ: “Giả như Thầy muốn anh ấy ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.” Đây chính là cốt lõi của việc bước theo Chúa: tin rằng Chúa có một hành trình riêng cho từng người và sứ mạng ấy không thể đo lường hay so sánh. Theo Chúa không chỉ là lý thuyết hay khẩu hiệu suông, mà là chọn cung cách sống như Đức Kitô, yêu như Người đã yêu và hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa

Từ những thế kỷ đầu của Hội Thánh, đã có biết bao chứng nhân sống trọn vẹn ơn gọi bước theo Chúa Giêsu, mỗi người theo cách riêng của mình. Họ như những nốt nhạc đơn sơ nhưng đầy sức sống, góp phần làm nên bản nhạc Tin Mừng mang âm hưởng thánh thiêng. Thánh nữ Monica là một ví dụ. Bà là người mẹ âm thầm nhưng kiên vững trong niềm hy vọng. Bà không giảng dạy trước đám đông, cũng không viết sách. Bà chỉ âm thầm dâng lên Chúa nước mắt, lời cầu nguyện và tình yêu không điều kiện cho con trai mình là Augustinô. Cả cuộc đời bà là một chứng tá sống động của đức tin, lòng kiên trì và sự hy sinh thầm lặng.

Thánh Augustinô, người con mà bà hằng thương yêu, đã từng sống buông thả và xa Chúa. Nhưng rồi, nhờ ơn Chúa và tình yêu của mẹ, ngài đã trở lại, tìm về Chân Lý. Sau đó, ngài trở thành một trong những tiến sĩ lớn của Hội Thánh, hiến trọn đời mình để phục vụ Tin Mừng bằng trí tuệ và trái tim đầy nhiệt thành. Ngài để Chúa chiếm lấy cả cuộc đời và sống trọn vẹn cho sứ mạng của mình.

Mẹ Têrêsa Calcutta cũng là một chứng nhân gần gũi với thời đại chúng con. Mẹ là một người phụ nữ nhỏ bé nhưng mang trong mình một trái tim lớn. Mẹ bước theo Chúa bằng những hành động nhỏ bé mỗi ngày: chăm sóc người nghèo, người bị bỏ rơi, người hấp hối… như thể đang phục vụ chính Chúa Giêsu.

Ngày nay, Đức cố Thánh Cha Phanxicô là một mục tử mang tinh thần Tin Mừng cách sống động. Ngài luôn mời gọi Giáo Hội bước ra khỏi chính mình, đến với những người ở vùng ngoại vi. Ngài kêu gọi sống đơn sơ, yêu thương người nghèo, bảo vệ môi trường và loan báo một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Với lời nói gần gũi và đời sống chứng tá, ngài trở thành dấu chỉ cụ thể của một Hội Thánh luôn trung thành bước theo Thầy Giêsu trong thế giới hôm nay, một thế giới đang chịu nhiều chia rẽ và khép kín.

Lạy Chúa Giêsu, dù con yếu đuối như Phêrô, Chúa vẫn yêu thương và tín nhiệm trao con sứ mạng bước theo Thầy. Xin cho con biết đáp lại lời mời gọi “Phần con, hãy theo Thầy” bằng trọn niềm tin tưởng và lòng yêu mến. Trong thế giới ồn ào, đầy so sánh hơn thua, xin cho con biết lặng thinh để lắng nghe tiếng Chúa. Giữa một xã hội đang quay lưng với Thiên Chúa và tôn vinh cái tôi, xin cho con sống đơn sơ, quảng đại và dấn thân.

Ước gì đời sống con trở thành lời chứng về Chúa, bằng một trái tim biết tha thứ, đôi tay sẵn sàng sẻ chia, và một đời sống âm thầm mà trung tín. Lạy Chúa, xin cho con luôn bước đi bên Thầy. Và nếu con có vấp ngã như Phêrô, xin cho con biết đứng dậy trong ánh mắt đầy yêu thương của Thầy. Để con cũng trở nên chứng nhân sống động của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Amen.

Têrêsa Quỳnh Trâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: “Phần con, hãy theo Thầy”

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *