Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống
TIN MỪNG: Ga 20,19-31
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”
20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”
22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
SỐNG LỜI CHÚA
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một trong những đại lễ trọng của Phụng vụ Kitô giáo, đánh dấu việc Chúa Thánh Thần được ban xuống trên các Tông đồ, khai sinh Hội Thánh và mở ra thời đại của Thánh Thần. Trong bản văn Tin Mừng của phụng vụ hôm nay, thánh Gioan (Ga 20,19–23) trình bày một bối cảnh mang tính biểu tượng và sâu sắc: các môn đệ đang ở trong phòng, cửa đóng kín vì sợ hãi, thì Đức Giêsu Phục Sinh hiện đến, thổi hơi và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”
Lời chúc “Bình an cho anh em!” vang lên hai lần từ Đức Giêsu không chỉ là một lời chào, mà là biểu hiện của sự giải thoát, là dấu chỉ chiến thắng sự chết và tội lỗi. Trong bối cảnh đó, qua hành động “thổi hơi” nhắc lại hình ảnh Thiên Chúa tạo dựng con người trong sách Sáng Thế (St 2,7), biểu thị một cuộc tái tạo mới: nhờ Thánh Thần, nhân loại được sống lại trong ân sủng, bình an và hiệp nhất với Thiên Chúa.
Đức Giêsu cũng truyền cho các môn đệ sứ mạng: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Họ không còn sống khép kín trong nỗi sợ, mà được sai đi với quyền năng tha tội, trở thành dấu chỉ của lòng thương xót và là nhân chứng Tin Mừng cho thế giới.
Từ ngày lễ Hiện Xuống đầu tiên đến nay, Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động trong lịch sử Giáo Hội. Thánh Thần không chỉ hiện diện trong các biến cố lớn lao, mà còn trong từng thời đại, từng nền văn hóa, từng tâm hồn biết mở lòng đón nhận. Các Công đồng từ Nicea đến Vatican II, các Tông huấn như Chúa Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống[1] hay Niềm vui của Tin Mừng[2], đều khẳng định một chân lý: Thánh Thần là Đấng canh tân, soi sáng và hướng dẫn Hội Thánh. Ngài tác động qua các thánh nhân, các cuộc canh tân đời sống thiêng liêng, và cả trong những con người âm thầm sống đức tin giữa đời thường.
Đặc biệt trong thế giới hiện đại, bị phân mảnh bởi chủ nghĩa cá nhân, xung đột và khủng hoảng tinh thần, tiếng gọi “Hãy nhận lấy Thánh Thần” càng vang lên tha thiết. Giáo Hội hôm nay nhấn mạnh linh đạo hiệp hành: biết lắng nghe, cùng phân định, và tôn trọng khác biệt trong Thánh Thần. Việc phân định thiêng liêng, như được trình bày trong tông huấn “hãy vui mừng hoan hỷ”[3], là không thể thiếu trong đời sống Kitô hữu, và chỉ có thể thực hiện được nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần không chỉ làm cho tâm hồn con người trở nên thánh thiện, mà còn hiện diện và tác động trong mọi lĩnh vực của đời sống hằng ngày: từ giáo dục con cái, xây dựng gia đình, đến văn hóa, nghệ thuật và cả trong chính trị – xã hội[4]. Nhờ đó, đời sống Kitô hữu không bị tách biệt khỏi thế giới, mà trở thành một sự hiện diện sống động của ân sủng trong mọi lãnh vực của xã hội[5]. Trong hành trình lịch sử và đời sống cá nhân, Chúa Thánh Thần chính là Đấng dẫn dắt chúng con đến sự hiệp nhất, chữa lành và đổi mới. Khi thế giới ngày nay đang bị chia rẽ giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên và cả với chính bản thân, thì đó là dấu hiệu cho thấy cần có một cuộc đổi mới tận căn. Và chính ChúaThánh Thần, như ánh sáng len qua những kẽ nứt, vẫn không ngừng hoạt động để thắp lên sự sống mới trong mọi hoàn cảnh.
“Nên một trong Chúa Thánh Thần” không chỉ là một khẩu hiệu đạo đức, mà là một ơn gọi cụ thể: sống hòa giải, tha thứ, yêu thương và liên đới. Sự nên một này bắt đầu từ từng hành vi nhỏ bé: một cái nhìn đầy cảm thông, một lời nói xây dựng, một thái độ đón nhận khác biệt… Tất cả là những “bí tích của đời thường” nơi Thánh Thần hiện diện và thánh hóa. Sự sống chúng con không tách biệt khỏi sự sống của tha nhân và của tạo vật. Ý thức đó giúp người tín hữu sống tinh thần hiệp thông sâu xa hơn, không phải như cá nhân độc lập, mà như một tế bào trong Thân Thể Hội Thánh. Chính trong sự hiệp thông ấy, hành trình hòa giải và tái tạo sự sống được hiện thực hóa: giữa gia đình, cộng đoàn, xã hội và cả vũ trụ.
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vì thế không chỉ là tưởng niệm một biến cố xưa, mà là một lời mời sống động: “Hãy nhận lấy Thánh Thần!”. Nhận để được đổi mới, để nên một, để sống trong niềm vui cứu độ và để cùng nhau xây dựng một thế giới phản chiếu tình yêu và sự sống viên mãn mà Thiên Chúa đã khởi đầu từ thuở tạo thiên lập địa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin tiếp tục thổi hơi sống vào từng người chúng con, để trong từng hơi thở, từng chọn lựa và từng tương quan, chúng con cùng nhau tái dựng một thế giới “rất tốt đẹp” như Thiên Chúa đã phán thuở ban đầu, một thế giới chan chứa bình an, hiệp nhất và sự sống mới trong Ngài. Amen
Lucia Phạm Luyến
Tham khảo Phụ Lục:
[1] Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, 1986, Dominum et Vivificantem “Chúa Thánh Thần củng cố con người nội tâm, giúp họ duy trì sự toàn vẹn và hướng dẫn họ trong hành trình thiêng liêng” ( số 58- 60)
[2] Đức Giáo Hoàng Phanxicô ,Tông Huấn Evangelii Gaudium (2013) – Số 133: “Bất cứ điều gì được đón nhận thì không chỉ được cứu chuộc, mà còn trở thành một công cụ của Thần Khí để soi sáng và canh tân thế giới.
[3]Đức Giáo Hoàng Phanxicô ,Tông Huấn Gaudete et Exsultate (2018): “Chúng ta cần phân định, không chỉ để nhận ra điều gì là tốt hay xấu, mà còn để nhận ra đâu là điều tốt hơn, đâu là điều đẹp lòng Thiên Chúa hơn.”
[4]https://dcvxuanloc.net/chua-thanh-than-dong-thiet-lap-giao-hoi/
“Người đã cho thông dự vào Thánh Thần Người, cũng một Đấng Duy Nhất hiện hữu nơi Đầu cũng như nơi các chi thể, làm cho sống, hiệp nhất và hoạt động trong toàn thể Thân Mình, đến nỗi các Thánh Phụ đã ví nhiệm vụ Chúa Thánh Thần với công việc mà nguyên lý sự sống tức linh hồn hoàn thành trong thân xác” (Lumen Gentium, số 7).
[5] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/chua-thanh-than-va-hoi-nhap-van-hoa-41986?
“Chúa Thánh Thần trở thành tác nhân chính của việc hội nhập giáo huấn Đức Giêsu vào các nền văn hóa. Lễ Ngũ Tuần trở thành sự kiện ý nghĩa, từ đây, các môn đệ Đức Giêsu được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để tiếp tục sứ mệnh cứu độ của Thiên Chúa”
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải và Tái Tạo Sự Sống
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm C – 08/06/2025 – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống
Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – 07/06/2025 – “Phần con, hãy theo Thầy”
Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C – 06/06/2025 – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa
Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C – 05/06/2025 – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao