Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C – 16/06/2025 – Cho Đi Đến Vô Tận

trao ban đến vô tận

Cho Đi Đến Vô Tận

TIN MỪNG: Mt 5,38-42

38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.

40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.

42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.”

SÔNG LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu,

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục chỉ cho các môn đệ một lối sống hoàn toàn khác với lối sống mà họ đã quen thuộc trong xã hội Do Thái,  nơi họ lớn lên và gắn bó. Đó là con đường bước vào Nước Trời nơi Chúa dạy: “Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.”. Trong Luật xưa của người Do Thái, sự công bằng và sòng phẳng được đặt lên hàng đầu, phản ánh qua tinh thần “mắt đền mắt, răng đền răng”. Nhờ luật đó, trật tự xã hội được duy trì tránh những điều bất công và lạm quyền. Tuy nhiên, chính vì dựa trên sự đáp trả ngang bằng mà luật ấy chưa thể mở ra một không gian cho lòng yêu thương và tha thứ. Trong bối cảnh và thời đại ấy, luật xưa có giá trị và ý nghĩa riêng, nhưng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ bước lên một bậc cao hơn: đón nhận lời mời gọi nên hoàn thiện như Cha trên trời, Đấng công bằng và cũng vô cùng nhân từ. Thiên Chúa không chỉ đòi hỏi công bằng, mà còn mở rộng cánh cửa của lòng thương xót vô tận, để chúng con học biết yêu thương và sẵn sàng tha thứ.

Vì thế, Chúa Giêsu dạy các môn đệ đi xa hơn sự công bằng: biết tha thứ, kiên nhẫn, và không quay lưng trước nhu cầu của tha nhân. Những lời Chúa dạy: “Đừng chống cự”, “Ai xin hãy cho”, “Ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi” hay “Hãy đi với người ấy hai dặm” chính là những bước đầu tiên dẫn họ vượt lên trên sự sòng phẳng của con người, để bước vào đại dương của lòng thương xót Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, khi đọc đoạn Tin Mừng này, con suy nghĩ nhiều nhất về lời mời gọi trở thành người môn đệ biết sẵn sàng đi xa hơn, không chỉ giúp đỡ một lần rồi thôi, nhưng còn sẵn sàng hỏi thêm: “Anh/chị còn cần tôi giúp gì nữa không?”. Trong một thế giới bận rộn, nơi ai cũng sợ người khác phiền toái mình, lối sống này quả thật là một thách đố.

Trong bối cảnh xã hội hôm nay, người tín hữu đang sống giữa một thế giới đầy biến động và cạnh tranh. Con người ngày càng bận rộn, cuốn vào nhịp sống nhanh, và không ít khi khép lại cõi lòng trước nhu cầu của người khác. Chủ nghĩa cá nhân, óc thực dụng và nỗi sợ bị “làm phiền” khiến chúng con dễ viện cớ để không lắng nghe và chia sẻ thật lòng. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh ấy, tiếng gọi của Chúa Giêsu vẫn vang vọng: “Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”. Lời Chúa thúc giục chúng con vượt lên khỏi sự công bằng hạn hẹp của con người, mở ra không gian yêu thương, trao ban và tha thứ.

Giáo hội, qua các Tông huấn và chỉ dẫn mục vụ, không ngừng nhắc nhớ con cái mình về sứ mạng này. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, đã mời gọi chúng con bước ra khỏi sự tiện nghi của mình để đến với những vùng ngoại vi, nơi có những con người đang cần ánh sáng và hơi ấm Tin Mừng (EG, số 20). Trong Tông Huấn “ Niềm Vui Yêu Thương”, ngài nhắc nhở rằng tình yêu đích thực không tìm kiếm sự đáp trả ngang bằng, nhưng là một sự dấn thân trao ban vô điều kiện (AL, số 94). Thông điệp “Tất cả là anh em ” (Fratelli Tutti, 2020) cũng kêu gọi chúng con xây dựng một tinh thần huynh đệ phổ quát, vượt lên trên mọi biên giới và thành kiến (FT, số 36).

Những lời mời gọi ấy là những nguyên tắc luân lý cụ thể, là con đường giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm con cái Thiên Chúa, Đấng vừa công bằng, vừa giàu lòng thương xót. Sống như thế, người tín hữu hôm nay sẽ trở thành chứng nhân của Tin Mừng, mang tình yêu thương và sự tha thứ đến cho thế giới đang khát khao tìm kiếm một tình yêu lớn hơn mọi tính toán và toan tính của con người.

Lạy Chúa, con là một người trẻ. Đây có lẽ là giai đoạn sung sức nhất của đời người,  khi con có thể giúp đỡ nhiều người nhất, làm được nhiều việc nhất, và đi cùng những ai cần con trên đoạn đường dài nhất. Xin cho lời dạy của Chúa chạm đến tâm hồn con, xóa tan những ích kỷ, sự tự mãn và thái độ “tôi đã làm đủ rồi”. Xin giúp con biết trao đi sự giúp đỡ bằng một tình yêu chân thành, không phải sự ban ơn hay tự hào giả dối.

Lạy Chúa, chính Chúa đã sống trọn vẹn lối sống yêu thương và hy sinh ấy và Chúa muốn con cũng bước vào đó để tìm thấy hạnh phúc thật, không chỉ ở đời này, nhưng còn trong Nước Trời mai sau. Xin giúp con đừng phụ lòng Chúa, nhưng biết bước từng bước theo lời Chúa dạy. Amen.

Anna Ánh Tuyết

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Cho Đi Đến Vô Tận

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *