Sống Cho Chúa Trong Âm Thầm
TIN MỪNG: Mt 6,1-6.16-18
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.
2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.
3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi.
6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.
17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”
SỐNG LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu,
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa tiếp tục dạy các môn đệ về một khía cạnh khác trong lối sống mà người môn đệ đích thực phải theo đuổi: đó là sống với một tinh thần thờ phượng Thiên Chúa và yêu thương tha nhân cách chân thành, không phô trương, không tìm kiếm sự chú ý hay mong đạt được bất cứ mục đích nào khác ngoài việc hướng lòng về chính Đấng mình thờ phượng và người mình phục vụ. Chúa dạy các môn đệ rằng: khi làm việc tốt, hãy làm cách kín đáo; khi cầu nguyện, cũng hãy cầu nguyện trong âm thầm.
Lạy Chúa, con tự hỏi: nơi kín đáo là nơi nào? Thái độ âm thầm khi làm việc bác ái hay cầu nguyện là gì? Và rồi con tìm thấy câu trả lời ngay trong chính những lời chỉ dạy tiếp theo của Chúa, được thánh Mátthêu ghi lại. Chúa nói: nơi kín đáo là “trong phòng”, nơi có “cửa đóng”, nơi “không ai thấy, ngoại trừ Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo”. Lời Chúa dạy các môn đệ hướng đến thái độ sống âm thầm không phô bày, không làm điều tốt để người khác biết đến hay khen ngợi. Thậm chí, thái độ ấy còn giúp người thực hành việc bác ái không chú ý đến chính mình, không nghĩ rằng: “tôi đang làm điều tốt”, “tôi đang cầu nguyện sốt sắng”, “tôi đang tử tế với ai đó”. Sự âm thầm ấy làm cho hành động trở nên trong sáng, và cho chính con người thực hiện hành động ấy trở nên nhẹ nhàng, tự do hơn trong tình yêu.
Thông thường, con người chỉ mong người khác đừng biết đến những điều tiêu cực hay lỗi lầm mình gây ra. Ngược lại, với những việc làm tốt, đáng khen, ai cũng có xu hướng muốn được người khác biết đến. Bởi lẽ, được công nhận, được vinh danh là nhu cầu tự nhiên, chính đáng của con người. Con nhận ra trong con có một “hiệu ứng “được biết đến”” là nơi sâu thẳm trong lòng, những ước muốn tự nhiên là được nhìn nhận, được trân trọng, đặc biệt là khi họ cố gắng sống tốt và làm điều thiện. Lời khen, sự ghi nhận từ người khác đôi khi trở thành một động lực mạnh mẽ giúp con người tiếp tục sống đẹp hơn, sống quảng đại hơn. Thế nhưng, Chúa lại dạy con một con đường thật hơn, đó là làm việc thiện cách kín đáo, cầu nguyện cách âm thầm, không vì tìm ánh mắt hay lời khen của người đời, nhưng chỉ vì yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân thật lòng. Con hiểu rằng, nếu sống chỉ để được người khác biết đến, thì phần thưởng con nhận được sẽ chóng qua và giới hạn. Nhưng nếu sống cho Chúa, dù âm thầm không ai thấy, con lại được chính Chúa biết đến và ghi nhận, đó mới là phần thưởng không bao giờ hư mất.
Thật vậy, Chúa lại dạy các môn đệ của mình hãy đi một con đường khác, một lối sống dường như đi ngược lại với lẽ tự nhiên mà thế gian vẫn xem là hiển nhiên: Sống đức tin trong âm thầm, yêu mến Chúa và thực hành bác ái với tha nhân cách kín đáo. Lối sống ấy chỉ có thể chọn lựa khi trong lòng người ta thực sự có một khao khát sâu xa: được yêu mến và phục vụ Thiên Chúa, yêu thương anh chị em mình vì chính họ. Khi tình yêu ấy đủ mạnh, thì người sống tình bác ái sẽ không còn bận tâm đến việc được biết đến hay không, được khen hay bị lãng quên. Bởi mục tiêu duy nhất của họ chính là người họ phục vụ, là Chúa, và là tha nhân.Khi đó, việc làm tốt không còn là một thành tích để được ghi nhận, mà trở thành một biểu hiện cụ thể của tình yêu chân thật.
Lạy Chúa,
Những điều Chúa dạy các môn đệ hôm nay cũng chính là điều Chúa đang dịu dàng hướng dẫn con. Con biết rằng hiệu ứng “được biết đến”, sự công nhận, lời khen hay tiếng vỗ tay, … chỉ là phần thưởng chóng qua, bởi nó được tạo nên từ bàn tay của con người hữu hạn, dễ thay đổi và nhiều khi thiếu công tâm. Thế nhưng, trong những yếu đuối riêng mình, con vẫn thấy thật khó để luôn nhớ rằng Chúa mới là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu, là phần thưởng không bao giờ hư mất.
Xin Chúa ban cho con thêm niềm tin và lòng mến, cùng với những trải nghiệm thiêng liêng đủ sâu sắc để con cảm nhận rằng chính Chúa mới là điều quý giá hơn hết thảy mọi sự.
Xin giúp con biết chọn sống cho Chúa mỗi ngày, âm thầm và kín đáo trong những việc bác ái con làm, không vì tìm vinh dự cho bản thân, nhưng vì yêu mến Chúa và muốn làm rạng danh Chúa qua từng điều nhỏ bé con sống. Amen.
Anna Ánh Tuyết
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Sống Cho Chúa Trong Âm Thầm
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C – 18/06/2025 – Sống Cho Chúa Trong Âm Thầm
Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C – 17/06/2025 – NGƯỜI CON CỦA CHÚA
Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C – 16/06/2025 – Cho Đi Đến Vô Tận
Chủ Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C – 15/06/2025 – Nét Đẹp Tình Yêu Ba Ngôi