• Trang chủ
  • Tin tức
  • Đi tu là khờ… nhưng là cái khờ thánh thiện – 19/06/2025 Khấn tạm lại

Đi tu là khờ… nhưng là cái khờ thánh thiện – 19/06/2025 Khấn tạm lại

169 lượt xem Tin tức
đi tu

Vào lúc 16g30 chiều thứ Năm, ngày 19.06.2025, 63 chị em Học viện đã trang nghiêm bước lên cung thánh để lặp lại lời tuyên khấn, dưới sự chứng kiến của cha chủ tế Phaolô Nguyễn Phong Phú, chị Tổng phụ trách Têrêsa Trì Thị Minh Thúy, cùng toàn thể quý dì và chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Chính tình yêu dành cho Đức Kitô ChịuĐóngĐinh đã thúc đầy chị em can đảm dâng trọn đời mình để phụng sự Thiên Chúa trong linh đạo và đời sống tận hiến của Hội dòng.

Trong thánh lễ, cha chủ tế đã gợi nhắc các chị em Học viện một câu hỏi quen thuộc nhưng đầy suy tư: “Đi tu là sướng hay khổ?” Sau đó cha khẳng định rằng điều quan trọng không nằm ở sự sướng hay khổ nhưng là ở việc tìm được bình an và bình an đích thật chỉ có nơi Thiên Chúa.

Từ đó, cha dẫn vào một lối diễn tả vừa gần gũi vừa sâu sắc: đi tu là “khờ” (kh), nhưng là cái “khờ”  của sự thánh thiện.

  • Khờ vì khao khát Chúa: Khao khát được thuộc trọn về Thiên Chúa. Chính sự khao khát ấy đem lại niềm vui và sự bình an đích thực. Cuộc đời người tu sĩ không chỉ là hành trình khao khát mà còn là lời mời gọi, là chứng tá thôi thúc người khác cũng biết khao khát Chúa.
  • Khờ vì khuất phục (Vâng Phục): Là để cho Chúa khuất phục mình, chứ không phải khuất phục Chúa theo ý mình. Mỗi việc mình làm là để tôn vinh Thiên Chúa, không phải để tìm sự ngưỡng mộ nơi người khác. Người tu cần sống vì các giá trị của Tin Mừng, chứ không dừng lại ở những lời khen tặng chóng qua.
  • Khờ vì khiết tịnh: Giữ trọn trái tim không phân chia cho Chúa. Giữa tình yêu của tôi với Chúa, có thứ tình yêu nào chen vào không? Lời khấn khiết tịnh là một tình yêu tinh tuyền, dành trọn cho Chúa – và cũng là một lời cảnh tỉnh để khỏi sa vào những cám dỗ khiến trái tim không còn nguyên vẹn.
  • Khờ vì khó nghèo: Khó nghèo không chỉ ở của cải, mà còn ở trong cách nghĩ, trong chọn lựa và nếp sống. Dám buông bỏ mọi sự để thuộc trọn về Chúa, hay vẫn còn giữ lại điều gì đó cho riêng mình? Người tu cần luôn nắm chặt tay Chúa, coi Chúa là trên hết và trung thành trong mọi hoàn cảnh.

Sau bài giảng, toàn thể chị em Học viện cùng nhau lặp lại lời tuyên khấn, là lời cam kết bước theo sát Đức Giêsu trên con đường Thánh Giá, để hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Cha và phục vụ anh chị em đồng loại. Lời tuyên khấn được cất lên cách công khai trước sự chứng kiến của cộng đoàn, nói lên niềm xác tín và lòng trung kiên bước đi trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Thêm một năm đào luyện, thêm thời gian tập sống lời khấn và kiên trì cầu nguyện, 63 chị em Học viện lại một lần nữa quảng đại bước theo Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Việc lặp lại lời khấn tạm không chỉ là một cử hành bề ngoài, nhưng chính là dấu chỉ của tình yêu kiên vững trong ơn gọi. Một lần nữa tái khẳng định ý chí tự do, lòng yêu mến sâu xa và quyết tâm trung thành theo Chúa trong linh đạo Mến Thánh Giá.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng thương đón nhận từng chị em như của lễ hiến dâng lên Ngài. Thật vậy, mỗi khấn sinh là một bông hoa thiêng, âm thầm tỏa hương thơm thánh thiện trước nhan thánh Chúa. Chính hương thơm ấy là biểu hiện của tình yêu tinh tuyền và lòng sắt son dành cho Đấng Tình Quân. Thế nên, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các chị em Học viện được ơn trung thành và bền đỗ đến cùng trong ơn gọi tận hiến.

BTT 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *