Một Cuộc Đời Được Thiên Chúa Chuẩn Bị
TIN MỪNG: Lc 1, 57-66.80
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em.
60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” 61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.”
62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ.
64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê.
66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? “ Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ítraen.
SỐNG LỜI CHÚA
“Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà…”
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6) là một trong ba lễ mừng sinh nhật hiếm hoi trong năm phụng vụ, bên cạnh lễ Giáng Sinh của Đức Giêsu (25/12) và lễ sinh nhật Đức Maria (8/9). Hầu hết các thánh khác được mừng vào ngày qua đời, tức “sinh nhật trên trời”. Nhưng Gioan được mừng vào ngày chào đời trong cõi thế, vì cuộc đời của ngài gắn liền với sứ mạng đặc biệt do chính Thiên Chúa chuẩn bị từ trước. Ngay từ khi mới chào đời, sự kiện Gioan ra đời đã là một dấu chỉ của tình thương và quyền năng Thiên Chúa. Sự hiện diện của ngài không chỉ đem đến niềm vui cho gia đình, nhưng còn đánh động lòng người, khiến ai cũng thắc mắc: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?”
Thánh Gioan không chỉ được sinh ra trong niềm vui, mà còn được đặt tên bởi chính ý định của Thiên Chúa. Tên “Gioan” không theo truyền thống gia tộc, nhưng là tên do Thiên thần truyền cho ông Dacaria. Cử chỉ xin tấm bảng và viết “Tên cháu là Gioan” không chỉ là một việc tuân theo ý vợ, mà là một hành động đức tin. Và chính khi ấy, miệng lưỡi ông Dacaria được mở ra để ngợi khen Chúa, điều ông đã không thể làm suốt thời gian thiếu vắng lòng tin.
Sự kiện này giúp chúng con nhìn lại: bao lần Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sống của mình qua những sự kiện bất ngờ, nhưng vì không nhận ra hoặc không đón nhận, nên chúng con lại câm nín trong nghi ngờ và kháng cự. Nếu biết thinh lặng lắng nghe và vâng phục, ta sẽ được mở miệng để chúc tụng Chúa như ông Dacaria. Gioan Tẩy Giả là người duy nhất được Kinh Thánh gọi là “tiền hô”, ý nghĩa là người đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ngài sống ẩn dật trong hoang địa, lớn lên trong tinh thần vững mạnh, dành trọn đời sống để loan báo sự hoán cải, kêu gọi con người chuẩn bị tâm hồn đón nhận Đấng Mêsia. Ngài đã hoàn thành sứ mạng bằng cả cuộc sống và cái chết, khi can đảm làm chứng cho chân lý và bị chém đầu. Sứ mạng ngôn sứ ấy không chỉ dành riêng cho Gioan. Từ ngày lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên người loan báo Đức Kitô qua đời sống cầu nguyện, phục vụ khiêm tốn và lòng nhiệt thành trong sứ vụ. Rao giảng Đức Kitô không phải bằng lời nói hoa mỹ, mà bằng chính cuộc đời khiêm nhu và can đảm sống theo sự thật.
Ngày nay, người Kitô hữu đang sống trong một xã hội bị chi phối bởi chủ nghĩa cá nhân, đề cao thành công và hình thức. Sống vai trò ngôn sứ giữa bối cảnh ấy đòi hỏi sự hy sinh lớn: không phô trương bản thân, không tìm danh tiếng, mà chỉ tìm làm vinh danh Thiên Chúa. Như thánh Inhaxiô nói: “Làm cho Thiên Chúa được vinh hiển hơn.” Gioan là mẫu gương tuyệt vời cho chúng con: ngài nhỏ lại để Chúa lớn lên, ngài rút lui để Chúa xuất hiện. Đó cũng là ơn gọi của mỗi Kitô hữu: sống để Chúa được nhận biết, yêu mến và tôn thờ, chứ không phải để chính mình được tán dương. Gioan sinh ra với một sứ mạng. Và ngài đã hoàn thành sứ mạng ấy cách trọn vẹn.
Còn con thì sao? Con sống đến hôm nay đã nghĩ đến sứ mạng của đời mình chưa? Không ai sinh ra là vô nghĩa. Khi tạo dựng con, Chúa cũng dành cho con một ơn gọi riêng. Phép Rửa con đã lãnh nhận là dấu chỉ con thuộc về Chúa và được dâng hiến cho Giáo Hội. Giờ đây, con có sẵn sàng dâng hiến chính mình một cách ý thức, như Gioan, như ông Dacaria, … để sống cho sứ mạng ấy không?
Lạy Chúa, Thánh Gioan Tẩy Giả không sống một cuộc đời ngẫu nhiên, nhưng là một hành trình được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi bàn tay Thiên Chúa. Từ khi còn trong lòng mẹ cho đến ngày hy sinh mạng sống vì chân lý, Gioan đã sống trọn vẹn sứ mạng của mình, không theo ý riêng, nhưng theo thánh ý Chúa. Đời con cũng vậy. Con không đến với thế gian này một cách tình cờ. Chúa đã có kế hoạch cho con, đã đặt vào lòng con một sứ mạng riêng biệt, có thể âm thầm, nhưng không kém phần quan trọng. Những điều con đi qua, cả vui lẫn buồn, cả thành công lẫn thử thách, … đều là những “bài học” Chúa dùng để dẫn con đến chỗ trưởng thành trong ơn gọi.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những biến cố trong đời mà Chúa đã dùng để sửa dạy con Xin cho con luôn biết mở miệng để chúc tụng Chúa, biết sống đơn sơ để làm chứng cho Chúa,
và biết noi gương Gioan mà dọn đường cho Chúa đến trong thế giới hôm nay. Xin cho con tin rằng: cuộc đời con có ý nghĩa, vì con được Chúa yêu thương và chọn gọi. Xin cho con dám sống cuộc đời ấy cách trọn vẹn, với tất cả lòng yêu mến và tín thác nơi Chúa.Amen.
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Một Cuộc Đời Được Thiên Chúa Chuẩn Bị
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C – 24/06/2025 – Một Cuộc Đời Được Thiên Chúa Chuẩn Bị
Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C – 23/06/2025 – Hãy Cảm Thông Trước Khi Xét Đoán
Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C Lễ Mình Máu Chúa Kitô – 22/06/2025 -Sức Mạnh Của Lòng Khao Khát
Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C – 21/06/2025 – Xin Chúa Là Chủ Của Mọi Sự Trong Con