Cẩn Trọng Với Các Ngôn Sứ Giả
TIN MỪNG: Mt 7,15-20
15 “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.
16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ?
17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.
19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.
20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”
SỐNG LỜI CHÚA
Giữa sống và chết, hầu hết mọi người đều chọn sống, thế nhưng lại rất nhiều người đi trên con đường dẫn đến sự chết vì họ nghe theo lời lừa gạt của các ngôn sứ giả. Chính vì thế, để tránh tình trạng này, Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em.”
Ngay từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã đã mạnh mẽ lên án các ngôn sứ giả một cách rất gay gắt. Vì họ không rao truyền ý của Chúa nhưng chỉ nói ý của họ. Họ không lên tiếng giúp dân Israel tránh khỏi những lầm lạc, không thức tỉnh dân ăn năn sám hối nhưng chỉ loan báo bình an giả tạo. Họ dùng lời dối trá làm cho tâm hồn người chính trực phải buồn phiền và còn kẻ gian ác thì yên tâm trên con đường tội lỗi và diệt vong (x. Ed 13,1-10,22). Do đó, Thiên Chúa đã nổi giận tuyên án nghiêm khắc đối với các ngôn sứ giả. Tuy cơn thịnh nộ ấy thật đáng sợ, nhưng qua đó cũng bộc lộ tình thương và nỗi lo lắng sâu xa của Người dành cho dân Israel... Tương tự, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng bày tỏ nỗi bận tâm về sự hiện diện của các ngôn sứ giả.. Người lo ngại và kêu gọi dân của Ngài phải cẩn trọng đối với ngôn sứ giả để tránh những hậu quả bi thảm nếu nghe theo lời dối gạt của họ.
Không chỉ xuất hiện trong thời xưa, các ngôn sứ giả ngày nay vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi hơn. Ngài thổn thức trước nguy cơ con người ngày nay dễ bị rơi vào sai lầm, lạc hướng và đánh mất sự sống đời đời vì những lời gian trá ấy. Thật vậy, trong các trò chơi giải trí, các trang mạng xã hội, hay thậm chí qua những người sống quanh ta, lời dối trá vẫn tiếp tục lan rộng. Điều đáng buồn là nhiều người trẻ không còn khả năng phân định rõ đúng sai, thật giả, từ suy nghĩ cho đến hành động. Tệ hơn, các ngôn sứ giả ngày nay còn cổ vũ điều sai trái và chỉ trích những hành động tốt lành.
Tuy nhiên, sự thánh thiện đích thực không nằm ở những biểu hiện đạo đức bề ngoài hay những lời nói nghe có vẻ thánh thiện. Thay vào đó, nó được thể hiện qua những hoa trái cụ thể của một đời sống gắn bó sâu xa với Thiên Chúa: lòng yêu thương chân thành, sự khiêm nhường âm thầm, tinh thần kiên nhẫn trong thử thách, niềm vui nội tâm bền vững, sự dấn thân phục vụ người nghèo, khả năng tha thứ vô điều kiện, và khát vọng xây dựng hòa bình trong một thế giới đầy chia rẽ. Chính những hoa trái ấy mới là tiêu chuẩn thật sự để phân biệt ai là người sống theo Thánh Thần và ai là kẻ giả hình. Bởi như Chúa Giêsu đã cảnh báo, các ngôn sứ giả thường khoác lên mình vẻ đạo mạo, đội lốt chiên nhưng bên trong lại là sói dữ. Do đó, phân định thiêng liêng trở thành một nhu cầu thiết yếu của người Kitô hữu hôm nay: để nhận ra tiếng Chúa đích thực giữa muôn tiếng nói giả mạo, để không bị lừa bởi những khuôn mặt khoác áo thánh thiện nhưng lại thiếu vắng tình yêu.
Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Tông huấn Hãy vui mừng và hân hoan cũng đã lên tiếng cảnh báo về kiểu sống đạo giả danh: “Kitô hữu thật không phải là người biết nói những điều tốt đẹp, mà là người sống kết hiệp với Chúa Kitô và sinh hoa trái của tình yêu.” (số 7-9) Ngài chỉ rõ những kiểu “thánh thiện” không đến từ Chúa, như: một lối sống đầy phán xét, khép kín, lạnh lùng với người khác, hay một thái độ tự cho mình là đúng và chối từ niềm vui đơn sơ của Tin Mừng. Ngài mời gọi mỗi Kitô hữu hãy nhìn vào hoa trái của đời sống mình: có phải là yêu thương, hiệp nhất, khiêm tốn không? Vì “cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai”. Đó chính là tiêu chuẩn thật nhất để phân định thật – giả giữa một thế giới nhiều ảo ảnh.
Trong một bài giảng tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Phanxicô thậm chí đã mạnh mẽ cảnh tỉnh: “Đạo đức giả là ngôn ngữ của ma quỷ. Đó là một kiểu sống hai mặt, lừa dối. Nó giết chết cộng đoàn.” Những người có vẻ ngoài sùng đạo nhưng thiếu lòng bác ái, thiếu công bằng, thiếu khiêm nhường, … chính là những “ngôn sứ giả” mang lốt chiên mà Chúa Giêsu đã nói đến.
Lạy Chúa Giêsu, con biết lòng Chúa không yên trước những cuộc tấn công dữ dội và tinh vi của các ngôn sứ giả trong thời đại của con. Vì vậy, xin Chúa cho con thêm cẩn trọng trước những thông tin, hay những hướng dẫn khiến con xa lìa Chúa và tha nhân. Đồng thời, xin Chúa cho con biết khiêm tốn vâng nghe theo Lời Chúa và lời hướng dẫn của Giáo Hội, để con được bước đi trên con đường dẫn đến sự sống và hạnh phúc đích thực. Amen.
Maria Vũ Châm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Cẩn Trọng Với Các Ngôn Sứ Giả
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C – 25/06/2025 – Cẩn Trọng Với Các Ngôn Sứ Giả
Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C – 24/06/2025 – Một Cuộc Đời Được Thiên Chúa Chuẩn Bị
Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C – 23/06/2025 – Hãy Cảm Thông Trước Khi Xét Đoán
Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên Năm C Lễ Mình Máu Chúa Kitô – 22/06/2025 -Sức Mạnh Của Lòng Khao Khát