“Anh Hãy Theo Tôi”
TIN MỪNG: Mt 9, 9-13
9 Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.
10 Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.
11 Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?”
12 Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
SỐNG LỜI CHÚA
Thánh Mátthêu kể lại một sự kiện đặc biệt trong hành trình ơn gọi của chính mình. Khi ấy ông là một người thu thuế, bị khinh miệt trong xã hội Do Thái thời đó, bị coi là tội lỗi, là kẻ bị loại trừ. Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, Đức Giêsu thấy Mátthêu đang ngồi và nói với ông: “Anh hãy theo tôi!”, một lời mời thật đơn sơ nhưng đầy lôi cuốn. Nên Mátthêu lập tức đứng dậy và đi theo Chúa, bỏ lại sau lưng tất cả: nghề nghiệp, lợi lộc và cả một quá khứ nặng nề.
Ai cũng thấy được điều kỳ diệu trong khoảnh khắc ấy: đây không phải là một sự chọn lựa ngẫu nhiên. Trong ánh mắt của Chúa Giêsu là cái nhìn thấu tâm hồn, ánh nhìn gọi tên Matthêu trong niềm hy vọng. Đó chính là ánh mắt lòng thương xót, một cái nhìn đi sâu vào tâm hồn ông. Như thánh Bêđa đã nói: “Không phải bằng con mắt phần xác cho bằng cái nhìn nội tâm của lòng thương xót.” Chúa Giêsu không chỉ gọi Mátthêu “hãy đi theo Thầy”, mà là mời gọi ông sống như Chúa, bước vào sống đời mới với một con tim được đổi mới, trở thành chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa. Ánh nhìn đầy nhân hậu ấy cùng hành động mời gọi Mátthêu theo Chúa, đã trở thành một biểu tượng sống động về lòng thương xót vượt lên mọi ranh giới. Trong bữa tiệc tại nhà Mátthêu, nhiều người thu thuế và tội lỗi đã cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ. Hành động này khiến cho người Pharisêu phẫn nộ, vì họ vốn tin rằng không nên giao du với người tội lỗi. Nhưng Đức Giêsu đã tuyên bố: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” Lòng thương xót của Chúa không loại trừ bất cứ ai. Chính Mátthêu là bằng chứng sống động cho điều đó: một con người tưởng như không còn cơ hội nào, lại được chọn làm môn đệ. Không ai bị gạt ra khỏi ơn cứu độ, trừ khi chính họ từ chối đón nhận. Lời Chúa hôm nay vẫn còn vang vọng với toàn giá trị: Người đến để chữa lành, để cứu những ai yếu đuối và đầy thương tích. Nếu không có Chúa Giêsu, chúng con sẽ mãi chìm đắm trong tội lỗi, trong những vết thương lòng mà chỉ có tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa mới có thể chữa lành.
Sống ơn gọi Kitô hữu hôm nay chính là lời mời: trở nên chứng nhân cho lòng nhân hậu của Chúa: biết tha thứ, cảm thông và yêu thương hơn là loại trừ, xét đoán. Thánh Mátthêu đã không ngần ngại. Ngài vượt qua mặc cảm, can đảm đứng dậy và thay đổi. Chính sự dứt khoát này là điều Chúa mời gọi nơi mỗi người chúng con. Dù quá khứ có thế nào, Chúa không nhìn vào lỗi lầm mà nhìn vào khả năng vươn lên nơi mỗi người chúng con.Ơn gọi không dành riêng cho những người hoàn hảo, nhưng mở ra cho tất cả những ai sẵn sàng đứng dậy và bước theo Chúa: “Trước lúc Chúa gọi, Matthêu đang ‘ngồi’ (tư thế không muốn thay đổi), nhưng ngay khi được gọi, ông đã ‘đứng dậy’ và ‘đi theo’. Thái độ này biểu lộ một sự dứt khoát thay đổi mở ra một hành trình mới.” Ơn gọi của thánh Mátthêu là hình ảnh phản chiếu của chính chúng con hôm nay. Chúa vẫn đang đi qua cuộc đời mỗi người, vẫn thì thầm lời mởi: “Hãy theo Ta.” Nhưng liệu con có dám đứng dậy, từ bỏ những điều ngăn cản con sống trọn vẹn cho Chúa không?
Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng con biết cảm thông với anh em, biết nhìn nhận chính mình cũng là người tội lỗi được Chúa thương xót. Và rồi, biết trao đi tình thương ấy. Vì nếu đã từng được Chúa tha thứ, tại sao ta lại khắt khe với người khác? “Không một vị thánh nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà không có tương lai.” Hãy sống với một quả tim rộng mở, một tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng để Chúa cắt tỉa, đổi mới, và sai đi. Sự đáp trả của chúng con là lời mời hành động cụ thể: bỏ lại thói quen xấu, siêng năng cầu nguyện, đến với tha nhân,… nơi Chúa đang hiện diện.
Lạy Chúa, con cần Chúa mỗi ngày. Xin Chúa cắt tỉa con, gọt giũa con bằng những gì chưa tốt, để con sẵn sàng hơn trong việc đáp lại lời mời gọi của Ngài. Xin cho con biết dứt bỏ những gì cản trở con đến với Chúa và phục vụ tha nhân, những gánh nặng ích kỷ, những thành kiến cũ kỹ, những vết thương chưa tha thứ. Xin cho con quảng đại, biết tha thứ, biết nâng đỡ người khác khi họ yếu đuối, như con cũng từng yếu đuối được Chúa đón nhận.
Lạy Chúa, xin ban cho con một quả tim rộng lớn, một tấm lòng quảng đại, để con luôn biết sống lòng thương xót. không chỉ như một bổn phận, nhưng như một đáp trả tình yêu của Ngài. Amen.
Maria Cẩm Vân
Chia sẻ bài viết:
Youtube: “Anh hãy theo Tôi”
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C – 04/07/2025 – “Anh hãy theo Tôi”
Thứ NămTuần XIII Mùa Thường Niên Năm C – 03/07/2025 – Tôma và lời mời gọi trở về với cộng đoàn đức tin
Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C – 02/07/2025 – Thiên Chúa bị khước từ
Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C – 01/07/2025 – GIỮA CƠN BÃO, THẦY VẪN Ở ĐÓ